Cái con bé người NDinh e quen nó mang lên cho 10 cái bánh gai, nhà nó thì xa mà e ko qua được nên vừa nãy nó đi chơi ở gần Cầu Giấy rồi gọi, e với lão nhà e vừa đánh võng lên đấy lấy bánh về. Giờ e đang măm bánh gai đây... hihi Mà ra đường buổi tối thix ghê, mát mẻ vắng vẻ.... lâu lắm rồi e ko ra đường buổi tối
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giống nhau mà, làm theo ct của Vàng à hay kokotaru, na ná như nhau ý mà.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Riêng cái ngọt ngọt mà xuôi việc là đã ưa rồi, chị ngọt ngọt mà chồng chị cứ nhấm nhẳng, ghét.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cốt dừa thì chỉ thay sữa = cốt dừa thôi pải ko chị? E làm caramel theo chị Vàng, còn lớp custard theo chị kokotaru
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi nhưng cái kiểu ưa ngọt là nguy hiểm chị ah. E nào nhờ mà cứ ngọt ngọt là có khi làm hộ nhiệt tình...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay hai vợ chồng em đi bộ buổi tối, đi chắc là được độ 4km thôi rồi phải về còn cho con ngủ. Tuần này là con nhà em thi rồi, nhoắng cái mà đã hết lớp một rồi các mẹ ạ, tính ra trong một năm qua, có khi con học được nhiều hơn mẹ, em phục con em quá hihi Các mẹ có dự định gì cho kỳ hè của các con không? Mẹ thì vẫn phải đi làm, mà sao em thấy nhiều nhà hè cho con đi học đuược nhiều thứ thế nhỉ?
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 E vừa ăn xong.... ngon lắm. Tự dưng hno nổi cơn thèm thế là nó bảo cuối tuần mẹ nó lên thì mang cho... giờ hết thèm rồi mới có nhưng ăn tạm
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Ăn bánh gai Ninh Hương hoặc Trịnh Gia ấy, ngon lắm. Cô giúp việc nhà chị làm bánh gai kiểu khang khác, nhưng ăn cũng ngon, nhân lại là nhân lạc cơ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế e chả thix lắm đâu, ngậy quá khó ăn
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko hề, chị thuộc diện ko thích ăn đồ ngọt mà còn thích, lần sau làm caramel kem tươi xem thế nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Haizzzzz, e xèm được cùng chồng đi bộ như chị bcngoc hay lượn lờ cùng chồng như e lucky.