Mình có 2 nhỏ cháu dễ thương lắm, cùng gần 2 tuổi, nhưng July lanh và nói rõ hơn Rubi. Bé Rubi chỉ nói papa, mama thôi ah, lâu lâu được từ bim, cho... Mẹ nó cũng lo sốt vó, không biết có bị gì không, nhà mình định cho Rubi đi khám xem sao. Mình cũng sắp sinh bé rồi, mình cũng lo, không biết là ngẫu nhiên hay chế độ chăm sóc khác mà 2 nhỏ cháu nhà mình có sự khác biệt như vậy nữa. Tặng hoa cho các mẹ giúp em nhé(u)(u)(u)(u)
Ðề: Bé nói không rõ Chị ơi mỗi bé nó có sự phát triển khác nhau mà, có bé biết nói sớm, có bé biết đi sớm, ... tùy theo mỗi bé chị ah! Chị cứ yên tâm mới 2 tuổi chắc chưa đến nỗi phải lo vậy đâu nhé ! Chúc 2 cháu nhà chị ngoan nha! chúc chị mẹ tròn con vuông nha!
Ðề: Bé nói không rõ Chắc í mẹ ấy là làm sao để bé nhanh nói và lanh lẹ như bé kia thôi, tâm lý chung các bà mẹ ấy mà
Ðề: Bé nói không rõ chị đừng quá lo lắng ạ. Nếu bé nói ít và chậm, chị có thể cho bé ra chơi cùng nhiều bạn nhỏ khác... như vậy dễ kích thích khả năng nói và nhận thức của bé.
Ðề: Bé nói không rõ Cháu nhà em, lúc nó 8 tháng là đã biết kêu mẹ rồi đó, 12 tháng là đã biết nói đủ thứ rồi mẹ nó ah, vậy mà 1 đứa cháu khác nay đa hơn 12 tháng mà chưa biết kêu mẹ, chỉ có kêu được chữ ba thôi! bởi vậy em thấy tùy theo mỗi đứa nó phát triển khác nhau đó, nên mẹ nó cũng đừng nên lo lắng quá mẹ nó nha!:-\"
Ðề: Bé nói không rõ Ko sao đâu em, mỗi đứa 1 kiểu pt khác nhau. Nhà chị bé đầu 14 tháng đã nói, đứa sau gần 2,5t mới nói. Đến giờ thì tốc độ nói ngang nhau
Ðề: Bé nói không rõ tốc độ nói như nhau, nhưng nhận biết về thế giới xung quanh, về màu sắc... có khác nhau không chị? Em cũng thắc mắc vụ này ghê, mà ít người để ý lắm
Ðề: Bé nói không rõ xã e ngày xưa 3 tuổi mới biết nói các mẹ ạ. ^^. Mà nói đâu xa, cháu e h là 26 tháng. Trc 18 19 tháng nó mới biết nói ạ. Nhưng h thì như cái máy. K những thế trí nhớ của nó cực là 100% luôn. Tinh mắt + nhanh tay + nhanh chân + cực thông minh. đếm từ 1 đến 20 ngon ơ, ipad bố nó cài pas nó nhìn qua 2 lần thuộc luôn. xe ô tô ngoài đường xe nào nó cũng biết... thuộc hết màu sắc dù hỏi bất ngờ. Con vật j đã được dạy là cũng nhớ như in ý ạ
Ðề: Bé nói không rõ woa! ngưỡng mộ bé nhà mẹ quá ta, phát triển trí não tốt đó mẹ nó ah! mẹ nó bồi bỗ dưỡng chất cho bé chắc là tốt lắm phải ko chị? có thể share cho mọi người biết được ko? hiiiii
Ðề: Bé nói không rõ hì. Chị ý cũng chăm con theo cách thông thường thôi. 18 tháng thì cho cháu đi học mầm non như các bạn. Ngoài ra về nhà bố mẹ thường hay rèn trí nhớ cho con bằng cách nhắc đi nhắc lại các đồ vật trong nhà, hay là tên ng thân họ hàng. Ví dụ bố mẹ cháu hỏi: Đây là ai hả con? cháu sẽ đáp: Dì linh ạ. Bố mẹ hỏi: Dì linh lấy ai con nhỉ? nhà có e gì con nhỉ? Bé sẽ đáp: Dì Linh lấy chú Dũng và có e Bo. ^^. Hay hỏi: Nhà bà Hiền có ai nhỉ? Thì cháu sẽ đáp rất nhanh là: Nhà bà Hiền có Ông Hùng, Bác Hằng và bác Hà. Bác Hằng lấy bác Tuế. . Cứ dạy cháu như thế thì tự nhiên cháu hình thành trong đầu 1 cấu trúc trí nhớ thôi ạ. ^^. Kể cả là con vật ( chó và chó sói cháu cũng phân biệt đc ạ ) bố cháu cũng rèn theo cách đấy. .
Ðề: Bé nói không rõ mỗi bé sẽ có thể trạng và sự hấp thụ khác nhau mẹ nó không nên quá lo lắng mà hãy cho bé hoà đồng vào môi trường xung quanh sẽ có tác dụng rất tốt cho sự phát triển của bé.Chúc bé khoẻ và mẹ vui.
Ðề: Bé nói không rõ Hi hàng xóm nhà em vui lắm, bé nói giỏi mà chỉ nói được từng từ 1 thôi ah. Bà của nó sai nó mua knor thiếu, mà nó chạy sang nhà bà bán hàng nói thế này : "Tùng ... Nêm ... Xíu" em tạm dịch là "bà Tùng bán thiếu hạt nêm con con". ha ha .thế mà bà ấy cũng hiểu. Nhìn thương chết đi được ấy. Nhóc cũng gần 2 tuổi rồi
Ðề: Bé nói không rõ Chết cười chuyện của mẹ nhỉ. Mà sao bé mới nhỏ xíu mà đã sai đi mua đồ thế, không sợ cho bé ra đường 1 mình ah? nguy hiểm lắm... Bé nhà em thì cũng vui, bé buồn ị, chạy lại tỏn tè... "mẹ... ị", mình thì đang mắc tay, bảo "con vào toalet đi, cởi quần ra nhé, mẹ lên ngay". Cu cậu vừa bước vừa nghêu ngao, bì bõm gì cái ngôn ngữ của cậu, mình chả hiểu. Lên được gần toa let thì gào lên " mẹ ... không....................kịp". ha ha. Các mẹ cũng biết hậu quả của nói tiếng 1 rồi, em chạy thục mạng với đôi tay toàn xà phòng rửa chén, may mà chân ko có xà phòng, không thì không biết 2 mẹ con ra sao luôn
Ðề: Bé nói không rõ Chết cười chuyện của mẹ nhỉ. Mà sao bé mới nhỏ xíu mà đã sai đi mua đồ thế, không sợ cho bé ra đường 1 mình ah? nguy hiểm lắm... Bé nhà em thì cũng vui, bé buồn ị, chạy lại tỏn tè... "mẹ... ị", mình thì đang mắc tay, bảo "con vào toalet đi, cởi quần ra nhé, mẹ lên ngay". Cu cậu vừa bước vừa nghêu ngao, bì bõm gì cái ngôn ngữ của cậu, mình chả hiểu. Lên được gần toa let thì gào lên " mẹ ... không....................kịp". ha ha. Các mẹ cũng biết hậu quả của nói tiếng 1 rồi, em chạy thục mạng với đôi tay toàn xà phòng rửa chén, may mà chân ko có xà phòng, không thì không biết 2 mẹ con ra sao luôn
Ðề: Bé nói không rõ Ha ha nhà mẹ này cũng vui nè, coi bộ cũng nhìu phen hú vía với cái cách nói 1 tiếng của mấy bạn nhỏ nhà mình qua heng! Bé nhà chị bao nhiu tuổi rồi ah?
Ðề: Bé nói không rõ Bé nhà mình gần 3 tuổi rồi đó. rầu chết, ảnh chậm nói lắm. Mà chả biết bé chậm nói là do di truyền hay do cách chăm sóc của mình nữa, để về hỏi bà nội, bà ngoại xem hồi trước ba mẹ nó thế nào. hi hi, chứ ba mẹ nó chả nhớ nổi thời còn mặc quần rách đít ấy mình có lắm mồm không. Sao giờ thằng con nó chán thế
Ðề: Bé nói không rõ Mẹ nó ở nhà có hay nói chuyện với bé ko? đôi khi mình ít nói chuyện, ít dạy bé nói nên bé nó cũng chậm biết nói đó mẹ nó ah!
Ðề: Bé nói không rõ thực ra thì chuyện bé chậm nói cũng k sao nhưng nếu chậm hơn so bới mức bình thường nhiều quá cùng nên cho bé đi khám chứ. để có thể yên tâm được. mọi ng có con k nhưn vậy nên cứ nói là yên tâm k sao, nhưng ng làm mẹ có con như vậy thì lo lắng lắm. theo mình bạn nên đưa bé ra viện nhi thà tốn ít tiền khám nhưng dc bác sĩ tư vấn sẽ yên tâm hơn là ngồi nhà mà lo lắng và đoán mò
Ðề: Bé nói không rõ Thật ra làm mẹ rồi mới thấy sót con, nuôi con trông từng ngày từng tháng nên bé chậm hơn so với các bé khác 1 cái gì đó là mẹ đã luýnh quýnh lên rồi , mình hiểu cảm giác đó mà! hiiiiiiiii