Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi MeMju, 23/4/2012.

  1. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    Đấy, mọi người bầu bác Giang là trưởng làng quả là chuẩn không cần chỉnh, Riêng cái khoản tinh thần, trách nhiệm, ý tưởng thì bác là số 1. Bác yên tâm đi sau này hội nhà mình dưới sự dìu dắt của bác ngày càng đoàn kết và lớn mạnh sẽ đi làm mấy hoạt động từ thiện XH, lúc ấy nổi tiếng được lên tivi cho bác lên tivi phát biểu, tha hồ nổi tiếng...haha. ( tiếng chưa thấy, miếng cũng chưa thấy cứ ngồi mơ hão cho hao mỡ)
     
    Đang tải...


  2. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    Chưa gì đã thấy ghét 2 cái đứa này thế nhỉ. :axe: :axe: :axe: :axe:

    Thứ nhất là tôi quá giừ nên tôi mới đc làm trưởng thôn , chứ có ai giừ hơn tôi tôi nhường ngay. (hơ có người giừ hơn mà không thấy xuất hiện).

    Thứ hai: tại cái tính thích bon chen của tôi mà tôi lại "khổ" thế này, lại phải ăn, lại phải 8888 mà 8888 thì mãi không hết chuyện (có cái người nào mà ngồi từ 8h tối mà đến khi chồng gọi thì đã 10 h rùi đấy).

    Thứ 3: Số tôi nó "khổ", nó lại toàn gặp những thằng "khổ" nên tôi đc giữ chức.

    Nào còn bình luận gì nữa không . :rolleyes::rolleyes:
     
  3. suhao_bapcai

    suhao_bapcai Yêu Su thối nhất nhà.

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    Em thấy có quán Vietfood trên đường Quang Trung là có chỗ chơi cho các bé ở dưới tầng 1 đấy, còn ăn uống thì ở tầng 2. Đồ ăn cũng khá ok, giá cả vừa fải, trừ lẩu thì ko ngon lắm. Mọi người thử tham khaõem.
    Em cứ tưởng mọi ng cho các cháu cho ra chơi ở nhà bóng rồi mới đi ăn, thì em cũng bon chen cho bé nhà em ra chơi một chút, chứ đi ăn thì em ko đi đc rùi. Hi.
    Cảm ơn meinbong nhé, bé nhà mình thích đẩy xe đi chơi lắm. Hy vọng nhờ xe nàyku cậu sẽ nhanh biết đi
     
  4. me_hoang_duong

    me_hoang_duong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    chị Giang ơi em có ý kiến thế này. Bên chỗ chị làm rộng lại không có xe cộ bãi cỏ mát rộng tha hồ cho các con chạy nhảy. Còn vụ đồ ăn thì mình sẽ đi mua hoặc tự làm mỗi người 1 món. Gần đấy thì có hàng bia cho các bố ngồi đó nhậu luôn. Nhà em có xe em sẽ xung phong vụ chở chiếu bạt để ngồi và đồ đạc cần thiết như nước non , đồ ăn uống đồ chơi cho các con. Cả nhà mình cho ý kiến xem có được không.
     
    Giang's kidsMoon_Peo thích.
  5. me_hoang_duong

    me_hoang_duong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    mới có từ sáng tới h không vào nhà mà leo đến mệt luôn. Mình show hàng với cả nhà vụ này:
    [​IMG][/IMG]
    hôm nay em mới nhận được quả này của xã nhân ngày - Mother's Day - đấy!Ke..ke..ke
     
  6. huyenthanh1985

    huyenthanh1985 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/11/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    chào các mẹ o­ Hai Phòng mình mó­i gia nhập mong các mẹ giúp đõ­ mình nhé.
     
    Hoa NhãnGiang's kids thích.
  7. me_son04

    me_son04 Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    10/7/2008
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    con bé này nó tỉa tót mình đây. Không phải chị ko vào mà mấy hôm nay chị hơi bận với lại đăng nhập ko đc, chi vẫn theo dõi bài nhưng ko vào được thôi.Giờ bức xúc câu nói này của em nên chị đành xuất hiện vậy. Mà chị gọi điện cho cô cũng có được đâu chứ.Thôi dạo này chị lười nên chị đành lặng im vậy.
     
    Giang's kidsMoon_Peo thích.
  8. me_son04

    me_son04 Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    10/7/2008
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    Tổng hợp danh sách đi off ngày 26/5/2012[/B][/COLOR]
    1. Giang's kids: 02 - con 6 tuổi
    2. Meinbong: 03 - con gái 21 tháng
    3 Hoa nhãn: 02 - con 22 tháng
    4. Meboongboong: 02
    5. Moonpeo: 02 - con 19 tháng
    6. Tuanhuong1402: 03 (bố mẹ và con) - con 24 tháng (ngày 26/5 là SN con nhé )
    7. memju: 3 suất (bóo mẹ con) - con 21 thang
    8.meson : 2 suất (mẹ và Sơn 8 tuổi)
    Tổng hợp danh sách góp quà 1/6
    1. tuanhuong1402: 1 bảng chữ cái gỗ + 1 truyện thần thoại Hy Lạp + Đồ chơi xe điều khiển cho Khôi nhà Giang Khôi (cái này là tặng riêng SN Khôi nhá- ko ai đc xí phần đâu)
    2. Meinbong : 1 chai dầu Mỹ xách tay tắm gội cho bé 2 in 1 + còn nữa....
    3. memju : 1 cái gối ôm dài cho con đầu hình mickey (qua SN của con chưa dùng vì đã có gối ôm rồi)
    4.
    Các mẹ điền tiếp và nhá
     
    Giang's kids thích bài này.
  9. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    To mẹ hoangduong : chỗ chị Giang làm là chỗ nào thế bác. Bác cũng phải tính đến chuyện người ta có cho mình vào "phá" ko? có ảnh hưởng đến công việc của bác Giang ko và mình off chiều tối thì có muỗi ko, hic...hic
    Vụ em máy khâu : bố hoangduong quả là rất thông minh nhé, tặng mẹ hoangduong cái máy đấy là gia đình lại có thêm nhiều sp handmade, mà mẹ thì đã khéo tay sẵn, tiết kiệm được kha khá tiền may quần áo để bố đi uống bia. Thảo nào mà vợ thích là tặng ngay...của mình cả đi đâu mà thiệt

    To Giang Khôi : hỏi bác vụ này tí, cái trường trung cấp dạy nghề ở trong ngõ nhà mình ấy, trong đấy nó có kí túc xá à? Từ trước đến giờ em tưởng ở đấy nó chỉ là khu giảng đường thôi. Hôm nay đi off trà chanh với chị về đợi đến 11h con em chưa về. Gọi điện thì nó bảo là mải sinh nhật nên bảo vệ khóa cổng KTX nên phải ngủ lại mai mới về được. Nó bảo KTX ở trong trường trung cấp dạy nghề trong ngõ nhà mình í. Lí do đấy có ổn ko bác? Mà ổn hay ko thì em cũng chịu rồi. Dọa nó mấy câu là " chị sẽ ra đấy goi bảo vệ mở cổng cho em về" xong rồi đành phải chấp nhận sáng mai em về thì xử lí em sau.

    Bây giờ mới hiểu tâm trạng của mẹ em ngày xưa, hồi em còn thanh niên đi chơi 10h, 10h30 về. Chẳng may có hôm 11h kém về bị bà chửi còn cãi lại ăng ẳng nữa chứ. Sau này đến lượt con gái mình, hic hic.
     
    Giang's kidsMoon_Peo thích.
  10. me_hoang_duong

    me_hoang_duong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    khổ thân bố cháu lại không biết uống bia cô ạ, uống 1 cốc thì đánh nhau với cả xóm mà cô khen mẹ cháu khéo tay làm mẹ cháu xấu hổ quá. ngày xưa suốt ngày bị bà ngoại chửi là hậu đậu vụng về đấy, bây h đỡ hơn 1 tý thôi.
    Còn vụ kia sao chị không nghĩ ra nhỉ không biết họ có cho mình vào không, nhưng ở đó có 1 hàng bán bia hơi và đồ nhậu to đoành luôn. Để hỏi thử bác Giang xem ở đấy có vào tự do được ko bác Giang ơi.
    @ monpeo: cô nàng này dạo này im lặng tiếng thế nhể? Dạo này chị bận quá bảo đến cô mà chưa đến được. Mai chị đi Hạ Long có việc nếu về kịp thì thứ 2 chị qua cô nhá :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
     
    Giang's kids thích bài này.
  11. me_hoang_duong

    me_hoang_duong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    103
    Sửa lần cuối: 13/5/2012
  12. Moon_Peo

    Moon_Peo Handmade_Shop's

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    1,607
    Đã được thích:
    545
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    hị .. dạo này em bị tự kỷ nên toàn khóa trái cửa nằm trong phòng .. trong nhà suốt .. sáng đưa con đi học về rồi ăn sáng uống cafe , lên ds đồ để nhờ người đi chợ , nấu cơm cho bố Dô Đô xong là bắt đầu tự kỷ 1 mình đến 7h đón con về chơi với con rồi ngủ .. hết ngày .. ăn bữa sáng rồi Mona cả ngày nên chả có nhu cầu đi đâu .. hôm nọ điên điên đi lang thang buổi chiều rẽ vào ngõ nhà bác gọi bác mãi nhưng ko ai nghe máy nên ra hồ Quần Ngựa 1 lúc rồi về .. chậc chậc

    @giangkids : đi off em mang luôn lọ thủy tinh nhé .. cái quán trà sữa mẹ in nói cũng hay á chi .. em cũng thích quán đấy .. chủ quấn nhiệt tình vui tính .. có khi mình ò ở đó cho thoái mái rồi đồ ăn thì tính mang đến hoặc gọi đến hay hơn .. mà ăn ở đó thì tội mấy bố ko có j nhấm nháp thôi .. chị em mình cái j cha đc nhỉ
     
  13. Moon_Peo

    Moon_Peo Handmade_Shop's

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    1,607
    Đã được thích:
    545
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    @ mẹ Hoàng_Duong :bác zai nhà bác tâm lý thật đấy .. GATO với bác quá :)) .. tự dưng nhìn nhà người lại càng nhói lòng nhà mình .. haizzzzzzzzzzzzzzzz , hôm nay ngày của mẹ đấy .. mình cũng là mẹ rồi .. tối quá mới tát em Đô Đô 2 cái , hằn cả má .. lúc đi ngủ nhìn má con xót quá, khóc tu tu .. em điên rồi :(
     
    Sửa lần cuối: 15/5/2012
  14. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    - Chỗ chị rộng, ra vào cũng thoải mái, chiếu mọi người vẫn vào tập thể duc mà. Nhưng di chuyển có xa quá không?
    - Tầm chiều nóng lắm. Mà để chị xem có bãi cỏ rộng mà có bóng râm không (làm ở đấy nhưng cũng không để ý lắm)
    - Có quán bia, nên không lo chỗ ngồi nhậu.
    - Tối thì không có điện đâu (ko phải ngày lễ, họ không bật điện)


    Hôm qua meinbong bảo ngồi quán trà, tự dưng chi nghĩ thế này. Hay là nhà mình chọn quán trà nào cũng đc, nhưng quán trà ngồi bệt thôi để các con vẫn chơi đc. Ở nơi đó, m gọi đồ uống còn đồ ăn nhẹ thì cầm đi cũng đc.

    Với chị ăn không quan trọng lắm. nhưng vì đi như vậy thì sẽ mệt nên chị mới đắn đo suy nghĩ cả chỗ chơi và chỗ ăn chứ.
     
    Moon_Peohaitintin74 thích.
  15. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    Chị Quote lại để các mẹ tiện đọc nhá


     
    Moon_Peohaitintin74 thích.
  16. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    Do địa điểm chưa thống nhất, nhưng chị vẫn post lại chương trình dự kiến tổ chức cho các bé để chờ ý kiến của các mẹ nhé. Khi nào chốt địa điểm sẽ thông báo sau:
     
  17. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    To Me son04: Ơ thế là em nói chị ah. :D:D:D. Em là em ghét tầu ngầm. Mà chị không trồi lên thì cũng để lại tin là chị đi qua bằng cách cho mọi người cái nút cảm ơn chứ. :cool:

    Đấy cả nhà nhé. Có người tự nhận là giừ hơn chị rùi, nên chị giả lại chức trưởng thôn cho đúng ngươi, đúng "tội". :D:D

    Em mất điện thoại. nên cũng mất luôn số của chị rồi.

    To Hoangduong: OX em tâm lý ghê. mà chị thấy anh ấy N01 đấy. Vợ ở nhà chăm sóc gia đình, một hậu phương vững chắc.

    To me inbong:
    lần sau mà em em đi như thế, em kêu nó bắt taxi về nhà em ngay. Không cho đi như thế. Vì nếu nó có đang ở đâu cũng không thể thoái thác là không về đc.

    To all: Mọi người khi đi ra đường, chú ý xem có quán nào hợp với tiêu chí nhà mình đang cần thì alo lên đây để khảo sát xem có đc không nhé. Chị đi làm xa nên cũng bị hạn chế vụ này.

    Thời gian còn khoảng 2 tuần nên các em xem chương trình rồi cho ý kiến, mình sẽ chốt chương trình lại để còn mượn đồ chơi cho các con. Hoặc không các mẹ gặp nhau một buổi tối trà chanh đi để còn bàn cho kỹ. Còn địa điểm sẽ thống nhất sau cùng. Mọi người cố gắng đọc hết các post nhé.

    Tuần sau chị bận, chỉ có thể đọc tranh thủ thôi.
     
  18. chacahungquy

    chacahungquy www.anngonnhatrang.com

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    18,834
    Đã được thích:
    5,646
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    Nhân ngày của mẹ, Xin gửi tặng những người Mẹ đáng kính lời chúc sức khỏe, thành công với tất cả tấm lòng. Chúc các chị, các mẹ luôn vui vẻ và hạnh phúc bên những đứa con yêu quý của mình...

    [​IMG]
    “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha

    Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
    Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
    Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
    Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghen con”


    [youtube]Pjr0SxcK30Y[/youtube]​
     
  19. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    To chị Giang kid: nếu thế thì chị thử hỏi mẹ Đô Đô địa chỉ quán trà đó rồi chị qua ngó nghiêng cái tầng 2 ở đấy xem thế nào. Theo em thấy thì rất ổn và phù hợp với điều kiện của nhà mình ấy. Em cũng chẳng quan trọng việc ăn uống đâu. Nếu duyệt cái địa điểm đó thì em thêm vào danh sách quà tặng món bánh rán vừng và r*** nếp handmade,(r*** ăn chứ ko phải r*** uống đâu) hehe.....Còn lại gõ cửa nhà mẹ hoangduong nữa chắc là đủ no rồi.
     
  20. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê

    Mẹ Đô đô cho đc đi nhé, chị sẽ qua xem. Chị thích nếu có một phòng riêng, thì m có thể dẹp bàn ghế để cho các con chơi.

    Ở gần trường CIII Trần Nguyên hãn, có quán Xì trum, quán này có 1 gian thôi, ngồi bệt, chị thấy ít khách. Để c thử hỏi họ xem có thể cho mình ngồi rồi chơi trò chơi cho các bé không.

    Còn đồ ăn thì ăn nhẹ cũng đc, chủ yếu các mẹ cầm đồ ăn cho các con thôi. Còn các bố có thể uống bia, r*** mực vậy.
     
    Moon_Peo thích bài này.

Chia sẻ trang này