Ðề: Bếp Kún tầng 7 Rửa riêng khăn mặt của con Ong ra em ah. Cái ấy lây qua đường hô hấp và tiếp xúc dịch tiết nên cho thằng anh xa con em tý. Nhưng nó lây mạnh lúc chưa phát ấy nên giờ bị thì bị rồi. CHỉ có điều đừng rửa chung khăn chậu thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay e sang nhà chị Limi, ko cưỡng nổi, phải mua cho con gái cái váy tím yêu ơi là yêu ấy. Mai e cho con hĩm với thằng anh đi bơi, khổ, nghiến răng sắm cho con nó cái váy cho = bạn = bè. Mai show ảnh nhá. Mà cái con này nhà e siêu lạ cả nhà ah, nó ko thích bế ẵm đâu, kể cả khi ăn, khi cho ăn toàn đặt nằm gối rồi giữ bình chứ bế là nó trườn như con lươn ấy, dỗ kiều gì cũng ko nín nhg cứ đặt xuống là lại cười hề hề.Cả ngày, nó chỉ nằm đạp chân uỳnh uỵch, mồm ề à hớn hở, đến giờ ăn thì gào mồm xong lại lăn ra ngủ khì khì, thi thoảng nó ré lên vì thằng anh cấu, bẹo má, bóp mũi nó thôi.Thật sự là với kiểu con thế này chắc e làm đứa nữa luôn xong triệt sản...chỉ lo mõi ko có xiền mà nuôi chúng nó.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Caramel kem tươi thì có pải đánh bông lên ko ah? hay làm ntn hả chị
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bọn e mí cưới dc có 4 năm rưỡi thôi chị, cũng chưa có con nên việc pải lo nghĩ và chăm sóc còn ít, nên cũng chưa có nhiều cái pức tạp mà. Chứ còn lúc 2 tay 2 đứa, cv nhiều với tuổi tác lớn dần thì có khi cũng chả còn dc như thế nữa ý... thôi cứ tối về ăn cơm cả nhà có mặt đầy đủ, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ là thỏa mãn rùi ah
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 thay bn kem tươi thì rút đi ngần ấy sữa, khuấy đều rồi hấp bài này chị phổ biến cả mấy năm rồi còn gì?
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E chửa làm bao h mọi khi có dám ăn đâu vì péo lắm, bi h có lý do nên cứ ăn thôi... hihihi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Phù, lội bếp tướp bơ. Hnay vui quá, được gặp tận mặt mọi người, tiếc nhất là ko có Bếp trưởng, buồn cười mình gặp mọi người thấy ai cũng như thân quen lắm í vì xem ảnh ọp ẹp mãi rồi( có mỗi em Chi còm và Rùa là chưa biết mặt thôi) nên nhìn thấy cười chào rất hớn hở, gặp ngay quả ánh mắt sững lại vội vàng phải liến thoắng Khoai đây, Khoai đây ko có các em lại tưởng con mụ dở người nào thấy ng sang bắt quàng làm họ, hehe Lâu lắm rồi mới đc ăn chơi toàn tập như hnay, trưa thì diện kiến Bếp, chiều về cho trẻ con đi bơi ở HN Club ( đi ké thôi ợ), tối dc mời đi ăn Bò Argentina ở cái quán ngay sát Veggy trên Xuân Diệu, lên quán đọc cái Menu người cứ hơi chới với, may mà ko phải trả tiền nên mới có dũng khí ngồi ăn chứ ko là chuồn rồi đấy. Bò đã đắt kinh rồi mà gỉ gì gi cái j ăn kèm đều bị tính tiền, từ khoai tây chiên cho đến các loại nước sốt ăn kèm, hức hức ( vì con em gái nó trả nên vẫn cứ xót ruột, hihi). về nhà 11PM, con gái út khóc sưng cả mắt ko chịu ngủ vì chờ mẹ, chắc bị bện hơi mất rồi, mẹ thì hơi liêu xiêu vì chót ham vui làm mấy li diệu vang. Tội lỗi quá, thôi em lặn đi ôm con gái ngủ đơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nửa đêm em dậy ăn 2 quả trứng bắc thảo chấm nước mắm, ngon quá ! Nghe ông chồng nhà em nói ăn với tôm khô củ kiệu ngon lắm mà em chưa ăn bao giờ .
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng vậy, chị biết ngay chị Diệu Anh sẽ lên tiếng vì chị ý thức được điều này sau chuyến đi học ở châu Âu cách đây gần 20 năm, bếp, nhà tắm và mọi thứ luôn phải khô, ai dùng xong phải lau ngay. Nhà chị quy định không bao giờ sàn và thiết bị nhà tắm được ướt quá 5 phút nên bác giúp việc khá vất vả vì ở với ông bà, chưa có thói quen ấy, bác toàn phải đi theo ông bà dọn dẹp (hơi giống MC em Bằng Lăng nhỉ). Chị thỉnh thoảng cũng lười 1 tý cho xã phục vụ. Nhưng khổ nỗi nhóc nhà chị, đi đâu cũng sợ toilet và nhà tắm bẩn, đến là khổ với nó. Haiza, bg lại phải dạy cho nó biết cách ứng phó với mọi trường hợp, biết chia sẻ và sống được trong mọi hoàn cảnh nên từ năm ngoái đến nay chị phải thường xuyên cố gắng 3 tháng 1 lần đưa nó đi các vùng xa, đến bản làng dân tộc, đi tới các vùng quê lội ruộng hoặc tới thăm các trại trẻ mồ côi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 vụ nhà tắm khô y hệt chồng em, hồi mẹ chồng em vào chơi, đụng nhau mấy lần cũng tại vụ đấy, vì bà suốt ngày tắm, giặt tay. Nhưng công nhận nhà tắm khô, sạch sẽ thật, bây giờ đi đâu em cũng chú ý chỗ đấy đầu tiên
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà Hnat càng nói tôi càng tủi cái thân tôi, vừa lười vừa bẩn vừa bừa bộn, dạy dỗ con thì thả nổi nữa chứ. Bà nói tiếp đi để tôi có phương hướng với...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tối qua chị chết chìm trong joyofbaking.com, lâu rồi k vào đó giờ chết ngập vì clip dạy làm bánh. Công thức của trang web này rất đáng tin cậy nhé, cách làm thì tỉ mỉ, dễ hiểu, chị thích
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 e xin lỗi chị nhé, hôm qua e cực bận, e cố dậy sớm lo liệu để đi cùng mọi ngừoi rồi nhưng cuối tuần vô cùng lu bu, e là đầu tầu, vắng mặt trong mỗi tuần chay là cực khó chịu ấy, thôi mong mọi ngừoi bỏ quá cho e nhé! Nghe mọi ngừoi khen quá, nên e tính là đón chị Mầm Đẹp nhà e ko khéo thồ nhau sang bển, vừa chỗ ngừoi nhà, thân quen, vừa được ăn ngon bổ rẻ, đôi bên cùng thỏa mãn...tiếc tiếc là chị chưa mở chi nhánh ở bên này ko là bọn e PR cật lực và ủng hộ đến kiệt sức luôn .[ Cái đoạn ăn chơi thì đúng là xoành điệu kể cả là ké cẩm nhá, nhõn đến bao năm rồi e ko vào HN club trừ lần cuối là năm ngoái đưa khách vào đấy thăm quan. Cái hàng bò Argentina kia là của Veggie nó mở luôn đúng hem chị? Đi qua thấy nó bầy bàn ghế ra ngoài hiên luôn ấy.Có lần e xếp hàng chờ tính tiền thấy 1 bác đi chợ, mua khúc bò ở đấy, xong cái giỏ nhõn cục xịt, vài cái rau là hơn 1000k, bò ở đấy đắt chết cha luôn ah, chỉ mua về chế biến thôi mà đã hơn 500k/cưn rồi...giá của 2 năm trước đấy nhá. Gia đình mà mê ăn bò, thử ở Jackson nhá, e mới chỉ dám thử loại bò ăn rác, ăn bã của bọn bò thịn bên ấy thôi mà đã lịm cả cuống họng rồi. Chị PM cho e xin lại số điện thoại của chị em gái chị nhé, cái chị cao cao, nõn nường ở Pacific ấy?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ít ra vẫn còn có niềm vui để chị vùi đầu . sao đầu e ko thể thoát được câu nói của chị Ngọc: sao chị ko sắp xếp cuộc đời chị gọn gàg và đẹp mắt dư thế......