Ðề: Hội lấy chồng xa.... tình hình này các mẹ nhà mình đua nhau tuyển shipper đẹp xai, vui tính,....rồi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... các chị ơi có chị biết cách kẻ bảng trong bài viết ko ah các chị bày cho em với hic em muốn dọn nhà cho sạch sẽ tý ah
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà mình cũng k xa lắm,cũng ngại đi lại nhưng mà vì bà ngoại ốm nên dạo này m hay về hơn.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... nhiều thành phần lắm bác ah nhưng em kệ ai nói j thì nói mẹ con em cứ kệ cười nhiều khi cũng ức khóc 1 mình nhưng mà jo chạ thế nữa khổ mình khổ con. em cũng ít về nên cũng đỡ hơn, Nhưng nói chung là ít về thì ko sao nhưng mai này khi sinh con em phải về ở nhà tầm 3 tháng hic mẹ con em cũng lo lắm nhưng lo cũng ko giải quyết dc j nên buông xuôi bác ah
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thế là ko phải ở cùng nhà à? Thế còn đỡ, chứ mà ở cùng nữa thì nhiều chuyện phức tạp lắm.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... có em...hihi, nhưng thực chất chỉ làm buổi sáng, buổi chiều hoàn thành hồ sơ bác cáo là lướt thôi, hihi.... bác đã được về với mèo con chwa
Ðề: Hội lấy chồng xa.... thế thì phải chịu khó về rồi. Tranh thủ bà ạ, chứ nhiều khi cuộc sống cứ cuốn mình đi, lúc dừng lại thấy hối hận nhiều thứ lắm.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tôi đẻ xong đứa thứ nhất đã già đi rồi, xong đứa thứ 2 thì đúng là mẹ xổi luôn. đủ thứ cáu giận, đủ thứ bỉm sữa phải lo....rồi việc làm quan tòa cho 2 thằng cũng đủ mệt rồi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Không phải chỉ mình tớ thích giai đẹp đâu nhé, các mẹ cứ tuyển giai đẹp đi ship đi, đảm bảo là đắt hàng