Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 vu nhà tắm khô thì đúng là sống với các bẹn Tây rồi là quen ngay thói ấy. Bu e lên là mọi thứ lại ướt nhoét Tây hãi nhất nhà của ngừoi Việt khi cho thuê là khái niệm cái buồng tắm là luôn ướt át, nhớp nháp. Ai đời cứ tắm cái là mọi thứ ướt nhép nhèm nhẹp luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đang gom sữa thừa của con + nước cốt dừa còn thừa do hôm qua làm bánh sắn để đú caramen cốt dừa đây
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cũng ko thích ngậy quá đâu. Cái món đốt mà chị Kún khoái thì em ko ham.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối, cứ thế đổ kem vào với sữa thôi, đánh bông lên có mà rỗ như tổ ong!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 EM xuống làm caramen đây, tí lên chém tiếp Nhà em có lố cốc nhôm là cupcake ấy, dùng làm caramen rứt là tiện nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bò nhúng dấm nhà chị Khoaibeo ngon cực, ăn nó thanh thanh, hôm qua nhìu món rồi nên e không order, ăn hết bò gọi thêm tí bún chan cái nước dấm vào ăn thích phết
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị Khoai có mở tối chu nhật ko ý nhỉ, định tối nay con gái học vẽ ở Bờ hồ xong thì cả nhà xuống ăn, nhưng bọn trẻ con nhà em không ăn đồ VN chỉ thích ăn đồ Tây nên nếu bọn nó ko chịu thì để thứ 2 bố mẹ đi ăn mảnh, nghe mọi người tả chịu hết nổi. nhà tắm nhà em cũng dùng chổi quét nhà để quét vì khô cong như trong nhà, hì. Mà chị Khoai hôm qua đi Hanoi Club cái nhà tắm họ đã sạch sẽ chưa chứ hồi em đi cách đây 5 năm thì kinh hãi cái nhà tắm của nó, ướt nhoẹt bẩn thỉu, đợt đấy tập tành tập gôn nên đú ddownr mua thẻ mà kinh cái nhà tắm quá. Chị khanhmy ơi, em thì thường đến lớp yoga buổi sáng, nếu chị cũng tập thì chắc hẳn gặp em
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Limi, tả sơ cái kết cấu nhà tắm bác cái và chia sẻ bí quyết để nó khô như vậy hộ em với !
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lì ơi, sáng nay chị cũng vừa xong một mẻ ! Ý tưởng đụng nhau nhể, non nửa chị cũng nướng bằng cupcake nhôm này ! Lý do : bố bẩu, làm khuôn nhỏ nhỏ thôi, cho em gái ăn chứ một lần em ấy cứ chơi cả cái ramekin bự thì chả mấy chốc mà lăn đường thôi !
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái món ấy thì một phần ăn chỉ tầm 30ml thôi, ăn thế mới ngon và xèm ! Chứ ăn đứt chun quần lun thì bố bảo !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hứ, cái món ấy của người ta ngon thế mà bà bẩu caramel trộn mắm tôm ! Miếng trứng dẻo dẻo, béo béo ! Con tôm cứng cứng, ngọt ngọt, thơm thơm, bùi bùi ! Miếng kiệu chua chua, thanh thanh, dịu dịu ! Chậc chậc, tả cho cho bà mà tôi nhiễu nhão nước miếng trong mồm này bà !
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác ơi, cái sự nghiệp bánh trái đầu tay của em, nguyên cuốn sổ giới thiệu chi tiết các thành phần và công thức được in ra từ joyo bác ợ !
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà ngoại sau một thời gian ở bên đó về chơi chép miệng, thu nhập dân mình thì thua mấy chục lần ấy thế mà những nhu yếu phẩm và thực phẩm hàng ngày thì mắc hơn bao nhiêu !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Pôn, chị cũng thích ăn trứng bắc thảo, tuyền dằm hai quả trứng với tẹo nước tương, tị đường và hai lát ớt nhé !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Caramen đã nướng xong, thơm nức! Em vừa làm xong cưn hến, băm xong quả bầu để nấu canh.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E chưa từng ăn trứng bắc thảo, quê nhề. Bao giờ e đc ăn cái bò 500/ cân nhỉ, à hồi xưa ex lover của e là cháu ông An CTQH nên đến nhà ông ý e đc ăn món bò cực ngon, khéo mà cũng phải tiền triệu/ cân ấy, giờ toàn nhai bò rác , vẫn thấy ngon như thường.