Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà mình hôm qua chém ít nhỉ Sáng nay 2 mẹ con em lượn lờ ăn sáng, mua sắm, đến 9h thồ nhau về tắm táp rồi cho con đi ngủ. Giờ nó ngủ thì em vừa nấu cơm, vừa lướt bếp, chồng đi đến cty rùi. Hôm nay em ăn cơm thừa từ hôm kia, có tí tôm rang thôi. Chiều về bắt chồng chở 2 mẹ con đi ăn ngoài
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua chị em phát hiện: mấy nàng trong Bếp mình ngày xưa ăn chơi hơi bị có tiếng! Từ ngày lấy chồng lại thành thần tượng của ối người vì dự DAMDANG
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng nay em vợ đc cho con 2 cái áo thun, em thì 2 bộ đồ ngủ sẹc xy. Sáng nay em thích cái đầm dã man mà ko dám sắm, vì em có nhiều cái mua mà vẫn chưa có dịp để diện
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Off Bếp Nam, thấy bác Matt và chị Bằng Lăng là trong sáng nhất, ngây thơ nhất luôn. Còn lại toàn các cáo cụ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hết rồi bà ạ, nhưng đang bị viêm đường hô hấp, sáng nay tôi định thuê xe 2 mẹ con đi chơi mà ko dám, sợ nó ói thì chết, đêm rồi ói sạch ra nệm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đầu năm đi xem bói, thầy bói bảo là: năm nay công danh tốt, nhưng ko có tiền vì đổ hết vào chữa bệnh rùi Hehe, chới với
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thằng cu đi học quen chưa? mà chân em sao rồi, đi lại ít thôi ko nó căng da chỗ trầy da là đau nhiều đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vàng ơi, nhà chị chỗ tắm có cái cửa xếp kéo ra kéo vào nên lúc tắm là kín riêng với khu rửa mặt, mí cả chỗ tắm bứoc ra thì có cái thảm, để người còn hạt nứoc nào thì cũng rơi vào thảm, thảm đó chất giống khăn bông ý,nên 2 ngày giặt / lần, bỏ vào máy giặt. Lúc nào rảnh chị chụp hình, hnay đang ở ông bà nội, thực ra nhà tắm chị cũ từ 8 năm nay nên cũng chả đẹp đâu, của mình thì mình thích thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm off bêp Nam, nói về chủ đề ngoại tình, em vỡ ra nhiều thứ Nên hnay, chồng bảo đến cty thì em biết thế, thấy lái xe đến rước đi, chứ em cũng chả hỏi đi đâu, mặc dù chỉ cần 1 cuộc đt là em biết có đến cty hay ko. Giờ em nghĩ miễn đồng chí ấy về nhà vẫn chăm sóc vợ con, vợ đòi gì đc nấy, lương nộp đủ hết cho em là đc, còn bên ngoài thì: mắt ko thấy, tai ko nghe, đỡ đau tim
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Túm váy là ướt riêng, khô riêng bác nhỉ ! Em đợi hình bác nhé ! Dù xấu, dù đẹp, nhà mình là mình thích chị nhỉ ! Nhà em đang ở là nhà cấp 4, lúc mua hai vợ chồng bảo nhau, cố vài năm rồi xây nhà nhưng ba năm nay thì tiền chả thấy đâu cả ! mà nhà cứ để tùm lum hoài em cũng chán, đang nghĩ cách cải thiện ạ ! Nói chuyện nhà, ở nước ngoài, có những căn nhà dân dụng xây từ năm 1900 nhưng vẫn kiên cố và hết sức hài hòa với cảnh quan thành phố, công nhận là họ thiết kế,xây dựng và quản lý hạ tầng tốt thật ! Em nghĩ, bao nhiêu tiền đã được tiết kiệm một cách hết sức hợp lý !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế lần sau gặp nhau để xem em xếp chị vào dạng gì nhé ! Bác Matt là sư phụ của sư phụ đấy, đừng nhầm, hehehe !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ngại nhất cái khoản rán từng miếng ấy ! Lâu lắm rồi, cứ có công đoạn chiên chiên rán rán là chị nhờ chồng ! Vì nguyên văn lời chồng là chị chúa hậu đậu, hay bị phỏng tay ! Nhưng đồng chí ấy chiên xong thì mình dọn bếp cũng hơi mệt, kekeke !