Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế mà hôm đấy chém nhau, mọi người nói mà bác ấy cứ tròn xoe mắt mí cả nhíu trán.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tính em vẫn đỏng đảnh trẻ con, mãi mới quán triệt đc đấy Hôm qua đi uống cà fê, 2 bà bạn bảo em là dạo này thay đổi đáng kinh ngạc, mà theo chiều hướng tốt ấy. Chả có lẽ em lại giới thiệu Bếp mình với 2 bà ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái đậm đậm y bài của chị ! Đồ ăn mọi thứ xong xuôi, có sẵn nhưng chồng không ở nhà là a lê hấp con mẹ ăn quơ ăn quàng cho xong bữa !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thồi, em đi ngủ trưa đây, em buồn ngủ quá Kêu ơi, giữ gìn sk nhé, có chuyện gì thì xả ra với chị em cho nhẹ lòng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ah, nhà mình ai ăn cá dứa chưa ạ, hôm qua em đc cho 1 khúc, hôm nay lôi ra nấu cháo cho con, cảm nhận là thịt thơm, ngon như thịt gà ta ấy. Chắc em fải gửi mua 1 con về ăn thử
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Từ ngày yêu đến ngày cưới, chị chả mấy khi thắc mắc chồng đi đâu, chỉ có quy tắc chung cho cả hai là không ăn cơm tối, báo cho nhau, 9 giờ tối chưa về đến nhà, gọi báo, hẹn mấy giờ về ! Đến giờ về chưa thấy mặt mũi đâu thì chị mới gọi chồng hỏi lại ! Tính ra thì tính chị tương đối đúng giờ, ngày yêu cho đến giờ, hẹn nhau đi mấy giờ là đúng giờ chị có mặt, thậm chí còn trước 5 hoặc 10 phút Nói ra thấy giống đối tác làm việc chứ không phải yêu ! He he he
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lát em thử với ma gi xem sao , ở HN gọi nước tương là Ma gi , em toàn ăn với nươc mắm .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nó đã tự nhổ ngòi hay em rạch cho nó ra hết cồi chưa ? Mấy cái này phải làm triệt để khi mụn già rồi thì mới nhanh hết được ? Hôm qua em có chườm lạnh như chị Hoang Anh dặn ko ? Nếu có thì chân sẽ đỡ sưng và tím nhiều lắm ấy !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì trong này cũng nhiều người quen gọi thế ! Mà đúng cái nước tương Maggi, mèo đen, hiệu Hải Dương thì ngon lắm nhé ! (u)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngày bé ở với bà ngoại, chị toàn được ăn cá dứa kho thôi ! Lâu lắm rồi không ăn ! Bữa nào về dưới Bà Rịa thì kiếm mua vậy !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lại chuyện gì nữa hả Kêu ? Mà chị nhìn hình thấy mày xinh tươi lắm nhé, nghĩ là chồng chết đứ đừ ấy chứ !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Quẳng chị cái công thức để thử tay nghề cái ! Cho kết quả thành phẩm luôn nhé ! Khổ, chị làm bánh xong suốt ngày cứ thắc mắc là bánh cao dư vầy đã đạt yêu cầu chưa !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mạng hôm qua bị lỗi, bây giờ mới đọc tin này, nhưng mấy hôm nay chị phải ở nhà làm oshin nên chả đi đâu được, ngán vụ này quá rồi, chả tìm được người, mình bị bó chân bó tay.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chườm đá theo lời Bác lang nên đỡ sưng nnhiều rồi ạ! Còn Cái mụn nó tự vỡ chắc vì em chạm phải nên chẳng thấy ngòi đâu cả Bs bảo 2 hôm sau mới chích đc mà hôm nay thì nó xẹp bớt và ko đau nữa
E trả bài caramel cho chị Vàng này. E mới chỉ dám lôi hộp nhỏ ra chụp và ăn thôi, còn hộp to thì chắc chiều mang ra nhà mc chứ e ăn hết chắc lăn nhanh hơn chạy Đây là mặt trên này... nhìn ở ngoài màu đẹp hơn chị ah Lật e nó xuống thì đít dư lày, e chả hiểu sao nhìn cái lớp caramel cứ nhăn nhăn như da bà lão ý Xúc 1 thìa lên thì dư lày ah. Cảm nhận là rứt mềm, thơm, ko bị rỗ mỗi tội hơi ngọt Lần sau e giảm bớt đường đi ah Cám ơn chị Vàng nhé, ngày xưa e làm toàn hấp mí cả ko bít làm đường caramel nên ăn chán vô cùng.