Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ba ghét nhà em KO có bột Cái cân nên em phải dùng Hoa ngọc lan nên ko được dai nhoách nhưng cũng chẳng kém nhà hàng Đúng là dùng khay chuyên dụng có khác, vỏ ròn tan! Sướng sướng là
Ðề: Bếp Kún tầng 7 614 Chị Limi ơi, cho e xin cái này nữa với, màu xanh lá dấy ạ, chắc size L hả chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nó chẳng mềm bên trong gì chị ạ. Tại em làm 1 nửa cốt dừa 1 nửa sữa . Hay tại em đun cốt dừa với sữa lên nhỉ ( . Rùi cái lò nhà em hình như nó nóng quá lần sau em giảm thời gian xuống . huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng đun mà e, có khi e nướng nhiệt độ cao, bánh bị rỗ nên ăn bị xốp khô như bọt biển hử.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Hix... e bít thía mà ứ nhịn dc mồm chị ah. Chả hiểu từ hồi bầu là e thix cơm kinh khủng, cơm ko cũng pải 2 bát cơ. Trong khi đó ngày xưa 1 bữa chỉ 1/2 bát
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng, để lần sau e lắc cho đều, vì nó nhanh cứng quá nên e ụp cả cái nồi caramel cho nó tự chảy vào tô, chả kịp lắc ah E làm công thức là 250gr trứng, 500ml sữa, 85grm đường đó chị. Vưỡn bị ngọt, lần sau e cắt đường nữa cho bớt ngọt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tuần này có nhõn 3 lần em thì mặt ra đường,1 lần ọp tập trung,1 lần ọp kín và 1 lần đi khách,chắc em tự kỉ mất
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Cáo ơi, hqua e hấp thử 4 hộp caramel bằng lvs. E lấy một hộp nhựa, đặt hộp cagramen vào , đổ nước nóng ngập 3/4 hộp, chỉnh công suất 480w, bắn 3 lần mỗi lần 2p nhg nó hơi rỗ như ảnh e chụp ấy ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sắp hết giận rồi, lấy lý do thôi vì quần áo cũ chật hết rồi. Hnay bọn bạn nó kêu chị dạo này lớn quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng nay chị làm sữa đậu nành, thạch sương sáo và kem dừa. Vậy mà nhìn caramen lại muốn đú.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hihi.... bác tả e lại nhớ lại hồi nhà e xây nhà, bố e với cái thằng thợ nước cũng đã đục lỗ đi đường nước như nhà bác ý. 1 đầu là lavabo, giữa là tắm, bệt vệ sinh trong cùng mặc dù e đã dặn là tắm trong cùng để e làm ô kính. Xong lúc e lên ngó e điên e làm lu loa lên vì ko theo ý e, bố e với bọn thợ xây và thằng điện nước còn cười đểu e, bảo chả ai làm như mày, rồi là ko tiện, là nhà quê... cơ mà may e vẫn cuơng quyết bắt nó lột đường nước thải và nước vào ra làm lại theo ý e. Thế là e mất nguyên 1 ngày để ngồi canh me nó bác ah... hihihi Mặc dù toilet nhà e chật quá ko làm dc vách kính, nên e dùng cái rèm nhà tắm để chia ngăn giữa chỗ tắm và bệ vệ sinh. Mặc dù ko chắn dc 100% nước văng ra ngoài nhưng cũng chặn dc kha khá, nhất là rèm lại đẹp vì có hình hoa bướm chứ . Nên cái pần nước văng ra e dọn cũng ít lắm, ko cần từ đầu đến cuối toilet đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mà chị QQ ơi chắc lần sau chỉ để 20 phút - 180 độ thui nhỉ vì hôm nay e làm hẳn 30'. Tại em mải làm món cuốn nên quên mất. Hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 7 QQ dạo này damdang và diện quá nhỉ. Cái váy kiểu này chị cũng thích, chất gì vậy hả QQ, giá bao xiền?