Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì mới bảo chắc là chứ ai dám pán chắc như đinh đóng cột. Thấy bọn cty e nó làm claim ầm ầm mà có bao h dc thanh toán những cái kiểu dư thế đâu nên mới nói chứ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị bắt bệnh cho nè: 1.bánh bị rỗ là em đánh trứng tưng bừng nên nó bông lên, 1. sữa đun quá nóng ( chị chỉ đun để tan đường là được, thường chị đun một phần sữa hòa cho tan đường rồi chị đổ phần còn lại vào),3. lúc nướng bánh để thời gian lâu( chỉ cần đông nhẹ là được rồi, ở giữa phải còn hơi mềm). Em có bị dính một trong ba vấn đề trên ko
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mụ Cáo ơi trong tôi hội tụ đủ mấy cải đở đỏ đấy. Cho nên tôi mới phải mời bác giúp việc về ở cùng và chiều bác ấy hết sức có thể chứ bản thân tôi mẹ đẻ luôn rên lên "chậm thối thế này thì làm gì nên ăn hả con?". Tôi ngưỡng mộ mụ chả hết mà mụ nói thế chắc đến 2/3 chị em đập đầu đi chết mất thôi. cả đời tôi chưa làm được cái bánh ngọt nào ra hồn. Nhân ngày của mẹ, tôi đã kính mời MC và mẹ đẻ món kem homemade với công thức tổng hợp của bếp nhà mình, thêm cả huyện người được ăn ké. Ngon ngoài sức tưởng tượng, các mẹ cảm động rưng rưng, nhưng hậu quả là đang có 1 bát ô tô to lòng trắng trứng. Làm gì với nó bây giờ nhỉ, hay chuyển phát nhanh cho mụ làm bánh nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác ơi, cái kiểu nhà tắm của nhà mình ko làm khô được đâu bác ạ vì cứ vòi hoa sen xối ào ào như thế. Tụi em phải làm khu tắm riêng hoặc là bồn, hoặc là cái chuồng riêng cho tắm vòi, cả hai cách đều có tấm ngăn hay ri đô để nước ko ra sàn nhà. Ngoài ra người tắm phải có ý thức ko vung vẩy và tắm xong tự mình chùi dọn ( cái đó tụi bên em ăn vào máu rồi). Em về nhà VN kể cả tắm vòi sen cũng ko làm vung vãi như mọi người được, tắm xong em cầm cái vòi lia một đường hết xung quanh rồi mặc quần áo xong thì nước cũng chảy hết xuống chỉ cần gạt nhẹ là nhà tắm sạch nước và lau khô thôi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cáo ơi, chị vẫn cười hi hi em ạ. Chị được tôi luyện rồi, tức chồng chỉ tổ thiệt bởi húc đầu vào tường mình là người đau nhất, nếu ko thay đổi được người ta mà mình vẫn còn muốn giữ cái tổ quạ này thì mình phải tự thích nghi rồi tìm cách cho mình quên hết đi thôi, lội bếp và tám cũng là một mặt cuộc sống của chị, giúp chị hiểu được mình vẫn có khả năng nói tiếng người, chứ bình thường chị ko im lặng thì hú hét mà thôi, chị cầm tinh con khỉ là đúng điển hình luôn Tối qua lại luận bàn vấn đề gia đình và mối quan hệ vợ chồng, chồng chị bảo: muốn gì cũng được kể cả li hôn miễn là đừng đòi hỏi chuyện tình cảm, hô hô thế hóa ra em với anh là hai con rô bốt hả, vui quá vì chồng một lòng giữ trinh tiết còn mình thì chuẩn bị thành thánh nữ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chie ơi, lần sau em giảm nhiệt độ chứ đừng giảm thời gian nướng nhé. Em vặn đến 180độ như ngoài vỏ thì bên trong chắc phải 200độ đấy. Caramen chị chỉ nướng 160độ là ổn (tức là vặn 140độ ngoài vỏ thôi)
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị Khét: Phô mai chiên xù đây http://my.opera.com/minhhuyminhha/blog/2011/07/14/cheese-stick
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Diệu, em cũng đang rối bời đây chị ơi! Sao cuộc sông quá phức tạp tới vậy chị ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bỏ mịe, thế thì cái lò nhà chị nó thấp hơn thực tế đến bao nhiêu nhỉ ? Híc, sáng nay chị vặn lò 200 độ, 45 phút, nước lạnh đổ vào xong, vứt đấy vác con đi ăn sáng ! Về, bánh chín hơn ý, mặt bóng mịn hơn hôm trước nữa ! Bác Diệu, nhà em mua được sữa bò vắt tươi, tranh thủ lúc tiệt trùng sữa là em làm bánh luôn, nên hầu như là toàn dội sữa gần sôi vào ấy, nhưng không sao ạ ! Em nghĩ là do cái Lion nó để nhiệt độ quá cao, nước sôi và cả hỗn hợp trứng sữa trong khuôn sôi luôn thì mới bị tình trạng bánh rỗ như vậy ạ !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị xèm ! Chồng nhắn nhe bánh mì mãi mà chị chưa ra tay vì hơi lích kích về thời gian, he he he !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mọi lần em ngắm toàn khuôn dài hơn lò nên em ngậm ngùi lắm. Hôm qua tia được ẻm này mà em hí hửng cả ngày luôn í
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Diệu, nghe cái đoạn này mà em thấy thương chị quá ! Hết tình thì còn nghĩa mà sao bác trai nói thế được ! Nhưng để rồi xem, bác ấy thế nào cũng phải hối hận vì đã đối xử với chị thế này !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế kích thước khuôn bao nhiêu, mách để chị đú ! Chị cũng đang đu dây một ít khuôn cơ bản thịn và mầu ! Nhưng là hàng viện trợ nên đợi hơi lâu, thôi kệ, trong thời gian đó thì mình luyện tay nghề vậy !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giời, mắt toét, kích thước em cũng bảo luôn rồi này ! Thế thì phải đú cái lớn hơn !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi bác, em post ở trển rồi mà, kt 35cmx27cm Bác có thích thì chị em mua hộ gửi cho bác. Khuôn thép trắng nhưng dày dặn và róc bánh lắm bác ạ.