Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị nhìn caramel thầm tự nhủ là đừng có cố đánh đu nữa. Không là làm ra lại tự vả vào mồm đây. Thế mà chiều nay đi qua Hàng than cố vào làm 1 caramel đấy. Tiện mua luôn hộp sữa chua ở đấy về làm mồi xem thế nào vì chưa có men của cái Ỉn. Làm men vinamilk sợ thành mũi dãi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 từ hôm đi Metro thấy trứng gà gần hết date rẻ hơn bùn rồi sữa cận date, e hoang mang khi nghĩ đến ăn caramel, sữa chua ngoài hàng chị ah. hôm nay nói chiện với 1 bạn từng làm chân nhập kho cho Big C, bạn ấy bảo: chị tránh xa cái đồ gọi là siêu giảm giá nhá. Thực phẩn tàon hết date, gà đông lạnh về bổ ra xương đen xì bởi để đông lạnh ngoài cảnh nhõn vài tháng.Đồ điện tử thì vỏ Sony lõi Tầu...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 bác ah, e thấy ai đến đoạn của bác cũng chùng chân cả rồi, hôn nhân chỉ cần sau chục năm đổ ra, sống vì nghĩa nhiều hơn tình, tình là thứ xa xỉ. E là e tính, lúc tuổi ấy, tự kiếm cho mình 1 ngừoi bạn để cân bằng tâm sinh lý để khi về nhà, mình vẫn là vợ mặc dầu chả còn tình cảm gì với nhau. E là e ủng hộ bác kiếm công trình phụ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khiếp sợ quá chị nhỉ. Ak ak . mà cái thick cream nó khác cái bình thường thế nào hả chị ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đang order cái này có ai đú với em hoh ạ ? Bạn ý làm ở Thái Hà nên em qua đấy lấy luôn http://www.lamchame.com/forum/showt...nh-100-ml-làm-sữa-chua-tại-Miền-Bắc-60k-10-hũ Giá hum nay là 65k/ 12 hũ ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái dòng đỏ đỏ là bác thích nhất đới. Sang năm xây cái nhà ở quê, bác quyết phục thù, quyết là chả cho bố con thằng thiết kế hay thằng thợ nào làm cái sen đứng ở giữa nữa. Mấy lần ngồi nói chuyện thiết kế nhà cửa với ông anh. Ông ấy chuyên xây nhà để bán. NHưng cũng vẫn cổ hủ cái chuyện làm làm nhà tắm trong cùng lắm. Vẫn cứ lần lượt laboro, tắm, bệt vệ sinh mày ạ. Bố khỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cứ theo hướng dẫn mà làm đi, vì phòng còn hơn ko. Bây h ko thể đưa nó đi khám được à? Có bác sĩ tư nào làm ngoài giờ gần đấy ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đưa đi viện đi. Tình hình cải thiện tý nào về nhiệt độ chưa. Với tình trạng con em nhất định phải đi viện em ah. Dùng hạ sốt và an thần kinh. Ở viện thậm chí họ truyền thuốc hạ sốt ấy. Đừng cố đợi đi SG. Nhà mình ai có số đt cái Sky nhắn chị cái luôn đi, không thấy nó gọi gì cả
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày mà không nghe lời chị đi thì 2-3 hôm nữa nách lại sưng tướng. Có giảm đau rồi kêu gì nữa Kêu nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hé hé. Thế nên bình thường em chẳng dám làm. Đây là máu rần rật lên não đâm là ko đừng được.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nó vừa gọi: mẹ, 2 vợ chồng vào xem thì thấy hạ sốt rồi, em để nằm máy lạnh 26 độ. Chắc mỏi chân mỏi tay hay sao mà đòi em bóp Bệnh viện ở chỗ em mà đi buổi tối thì họ cũng chỉ cho ngâm nước, uống 1 gói hạ sốt rồi sáng mai mới thăm khám bác ạ, nên có chuyện gì em toàn fải lên thẳng Sg Giờ chồng em đang nằm bên cạnh canh xem thế nào. Xe có sẵn rồi, có gì là em đi luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em báo cáo tổ chức, đội ơn chị Vàng 24 và chị Diệu, caramel mẻ 2 của em đã thành công, ko có lỗ nữa rồi. Hehe. Phấn khởi quá. Giờ em đang chờ nguội để tối ăn. Tối ụp nó ra em lại báo cáo tiếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngày chị bé, cứ sốt cao là mẹ chị phải truyền để lấy lại điện giải hay cái gì ấy, với cả uống kali cho chân tay đỡ buồn. Con mày đang mất rất nhiều sức đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cặp nhiệt độ theo dõi 30 phút 1 lần trong 3h đầu, ghi chép lại cẩn thận vào. Sau đó nếu nhiệt độ ổn định thì cặp nhiệt độ 1h 1 lần trong 3h tiếp theo. Sau đó thì cách ra 3h 1 lần. Phải ghi rõ ra em ah còn biết đường. Con em đang thế thì cứ khoảng 38 độ 3-38 độ 5 là phải dùng hạ sốt rồi. Nếu mà sốt cao tốt nhất pha chậu nước hơi ấm tay chút cho con ngồi vào trong đó cho nhiệt nhanh hạ hơn rồi tính tiếp. Nhất định phải theo dõi nhiệt độ bằng cặp nhiệt độ không cảm giác bằng tay nhé. Trẻ con tầm này chỉ cần viêm họng hay viêm VA, viêm Amydal là sốt cao cực ấy chứ không cần viêm phổi hay viêm phế quản đâu. Theo dõi sát em nhé. Nếu em đã có xe tốt nhất đi khám đi em ah, có thể nó lại giật nữa mà em lúc đó đâu phải đi là đến ngay được. Làm theo hướng dẫn của em Sô cho con nằm nghiêng đầu, không được gối đầu cao đề phòng nôn lại ngược vào đường tiêu hóa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bé nhà sky nếu hạ sốt không ăn thua thì kết hợp thêm giã nát lá nhọ nồi đắp trán và bẹn em ạ. nhưng tốt nhất vẫn nên đưa đi viện vì trẻ sốt co giật thì diễn biến nhanh mình khó xử lý kịp
Sky ơi tranh thủ con đang đỡ đi luôn đi vì nhà e xa mà, lên theo dõi đêm nay, sáng mai đo não đồ xem có sóng bất thường không chứ chị sợ hết thuốc con sốt lại thì sao
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị xin được số gọi nó không trả nhời nên chị nhắn tin bảo nó đi sớm cho chủ động rồi chứ không đảm bảo con không bị thế nữa. Nó bảo bv ở gần không tin thì đi xa là phải chủ động chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bác Diệu ơi em cũng nghĩ giống Kún, nếu chẳng còn nghĩa tình mà chỉ sống vì con thì chẳng có lý do gì để vùi dập bản thân cả. Thời gian trôi đi nhanh lắm, mình có sống được 2 lần đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em vừa tắm ra xong thì nhận đc tn của bác. Giờ thấy mát mát rồi bác ạ. Em theo dõi xem thế nào, bv gần nhà cũng 20km, còn viện Nhi thì 80km bác ạ, nhưng 2 bv này fải thật sốt nó mới nhận, còn ko thì nó khám ko thấy sốt cao nó cho ra hàng lang ngồi