Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Che vào lỗ mũi à,mày đến nhà chị rồi mà k ngó thấy cái vệ sinh à?đứng còn chật còn bày đặt che
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mình tàu ngầm chả lội hết được nhưng cũng phải vào đây cmt chút Nhà mình khi xây nhà , cậu em là kiến trúc sư tư vấn là nhà tắm phải luôn khô nên phải làm một bồn tắm đứng , bệ xí và thêm một thiết bị nữa gọi là bide ( hay còn gọi là tiểu nữ) . Có cái này nhà tắm lúc nào cũng khô . Mà khô theo kiểu mùa đông có thể đi tất vào phòng tắm đánh răng rửa măt được . Những khi quàng khăn đỏ hay cắm hoa xong muốn rửa ráy cực tiện . Các mẹ nào nếu xây nhà nên chú ý tới chi tiết . Mình đi thăm rất nhiều nhà ở VN nhưng gần như ko thấy nhà nào lắp thêm thiết bị bides này cả .
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ùa nhỉ.... hí hí... e quên Ah thế thì chịu khó tắm xong lấy cái gạt nước mà gạt đi thôi, bật quạt thông gió cho nhanh khô nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hic chị luck ơi sao mà chị to thế. Thui cố gắng ăn cái gì mà nó ko vào mẹ ý ạ chứ em đoán là hình như chị là kiểu mẹ ăn nhiều thì vào mẹ là chủ yếu ý ạ sau này giảm cân làm sao
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đi nhiều nhà rồi,nhìn phu phụ nhà người ta mà về tự kỉ,hic hic.có phòng ngủ riêng của vợ chồng,họ k làm vách tường mà làm vách kính,nhìn từ phòng ngủ ra phòng tắm đẹp mê hồn,cảm iacs thư thái dễ chịu lắm.kiểu như nhà Bà Kún rất hợp kiểu đấy,vợ ị táo mà vẫn ngó đầu bình luận phim với chồng,hihi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Éo mịe,vừa tắm vừa ngồi xổm giặt tay quần áo của. Hị mày với con Mít,lúc nào chẳng ướt sũng,đựoc cái nhà chị chả cần bật quạt,khô ngay ấy mà.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị mới tăng khoảng 10kg, giờ đang 80kg rồi gái ah. Chị béo sẵn mừ, nên chả bít nàm thao
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vào bên kia top nhà đẹp có nhiều nhà kiểu vậy chị ah. Nhà e thì ko vậy nhưng chồng e xem pim ở pòng khách thì e vẫn ngồi trong toilet chõ ra nói chuyện và bình pẩm dc
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trong nhà cũ của chị,khu tắm đứng chị cũng để cuối cùng nên kho thoáng lắm,khu phụ hình chữ nhật thì dễ bố trí hơn,nhà chị bây giờ đúng là chỉ để giải quyết nhu cầu xả thôi,k có khái niệm hưởng thụ tí nào.Nhiều lúc thấy khách đầu tư khu phụ mà choáng,tiền trăm triệu chứ chả ít,hic hic.chị rất thích cắm hoa,lọ hoa í,hoặc để lọ tinh dầu trong ấy,cảm giác nhẹ nhàng khoang khoái vô cùng.Chị chỉ thích tắm đứng hoặc ngồi thôi,cực kì ghét tắm bồn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhân tiện lắc ky lo lắng vụ đẻ, chị kể tí nhé: Bà bạn chị tuần vừa rồi vừa đẻ mổ ở PSHN vì đứa trc đã mổ rồi. Bà ý theo khám bsĩ Vũ rồi nhờ ô ý mổ luôn ở khoa D4, ngoài 3tr tiền mổ dvụ, bồi dưỡng thêm cho bsĩ 1tr nữa mà chu đáo cực kỳ luôn, lúc bà ý vào mổ ng nhà chỉ việc chờ ở dưới phòng, mổ xong có ng bế e bé xuống tận phòng cho ng nhà đón tay, ngắm con ngắm cháu xong lại đón bé lên phòng sơ sinh hôm sau mới trả cả mẹ cả con về phòng, ng nhà đi theo đêm đầu nhàn tênh. Nói chung là chỉ việc vào đẻ và xì tiền thôi ý, tất cả thủ tục bác sĩ lo hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hnay đi trên xe nghe VOV giao thông mới biết, 6h chiều là mọi xe phải bật đèn xe dù trời còn sáng trưng, ko là phạm luật.