Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn mẹ Kutit ơiiiiiiiiiiiiii! thử món nhà Mèo nữa nào! nghiện luôn thể! hihi! món nào cũng cư ngụ nhà chị Hải cả......... nghiện chỉ cần ới 1 phát là có măm ngay! hihi
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Miễn sao là có bầu là thi đc mà, thấy có chị mặc áo bó sát chả ó tý bụng nào vẫn thi đó
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Có bầu mà không có bụng thi được, thế có bụng mà không có bầu thi được không em ơi?
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Giống như hai chị em mình hả chị
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? ngày 3 tháng 6 là phiên mi ni thui hà..ọp ẹp có kế hoạch và triển khai sẵn thì phiên be bé cho có khí th61.
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? HUM TỚI 3 THÁNG 6 BẠN THAM GIA ỌP NHÉ. hc CỤ THỂ TO TO TÍ THÌ LÀ TOPIC KHÁC CỦA C Đèn cơ ạ.
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? 3/6 off và trả hàng những đơn hàng có sẵn nhé. Hàng nhỏ gọn có thể kẹp nách mang theo. Hàng toa toa thì ... chờ Hội chợ chính thức.
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Hai chị em mình mở cuộc thi "Không bầu mà bụng vẫn to" đi.
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Úi kiểu này lập topic các thành viên có eo to đi chị nhỉ
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? ko biết có ai order chè khoai mỡ zí chà bông hem................
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? hội các mẹ có vòng eo to thì có rồi cam ơi, nhưng mà hội các bố hay các boy thì chưa, cam lập nhé!
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? có e nè chị, mà đợi gần đến e báo số lượng nha.
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Hình như có topic đó rùi đó Cam ah, chị thấy mấy lần
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Em PR trên topic đi, mọi người đặt bao nhiêu thì hôm đó trả hàng luôn. Hội các ông bố SG có rồi mà hình như nó èo uột quá. Đấy, có 1 khách mở hàng rồi, co thể chị là khách thứ 2.
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Chị cũng thấy hội đó rồi, nhưng nhất định không vào đó, nhất định không tự bôi nhọ mình. He...he... Có thêm một hội chị cũng cạch không vào là: Hội những người hay thức khuya. Thực sự mình thức rất khuya, nhưng sợ vào đó mình lại thức khuya hơn.
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? trời chị ơi cái hội thức khuya đó chị em mình ko bon chen nổi đâu, có lần em vào ah, họ thức tới 2,3h sáng mà chị em mình tầm 12h tới 1h là quy tiên roài, em cũng ko giám vào
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Em thích vào hội những người li dị chị ạ. Xem các mẹ kể xấu đức lang quân 1 thời chăn gối mặn nồng. Mình hiểu hơn phụ nữ hiểu mình nữa. Đúng là đường càng dai sức càng dai.
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Chị thấy hội đó mà chưa bao giờ vào đọc xem họ tâm sự gì hết hii em đọc chưa họ có nói gì ko hay chỉ tâm sự chuyện cs ko có đàn ông thui
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? Nói chung họ là " kinh nghiệm " hay " sự cố chấp " hay " non nghề chuyện gia đình ".....nói chung họ là kho tàng sống là điển hình khi mình gặp khó khăn trục trặc có thể tìm giải pháp thích hợp cho bản thân chị ạ
Ðề: Offline Hội kinh doanh Sài Gòn -> Chợ Phiên mini -> Tại sao không??? uhm thui chị ko vào đâu vì chị sống nội tâm vào đó chị hay suy nghĩ lắm mất công,hii