Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi giời chuơng trình off hấp dẫn thế mà tôi đang bận, không đăng ký đâu nhưng nếu qua được tôi cứ chạy qua nhé.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Theo tôi, có lẽ phải vào phòng karaoke cho tiện chứ ăn ở ngoài rồi ngồi chỗ nào để làm đẹp cho nhau, các mụ nhỉ? Oh, thế còn gel thì thế nào hả mụ?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đồng ý là vào quán karaoke mà. Gel thì tôi đang có 1 hộp để dùng, tổng số tiền mua bao nhiêu thì chia ra cho các mụ thôi nhé 1 hộp có 4 cặp, mỗi cặp dùng được 3 lần. 1 hộp 43 usd= 900.000 đ. khoảng gần 80k cho 1 lần mụ ạ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tối nay tôi vừa làm bình dưa chuột muối nè cho Nghé, khoe các mụ này Cái này mai là ăn được nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Oh, vẫn thường xuyên ý chứ, nhưng tại chuyển địa điểm hoạt động xuống vùng sâu vùng xa nên ngại lên phố nhớn lắm roài
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mẹ con tớ chỉ trừ khi thời tiết xấu hoặc có việc bận không thì cứ t7 hoặc CN là đi chơi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chị cứ nói thế, em lần nào đi ọp gần nhất cũng chục cây, có lần gần 30km í chứ. Lần này đi nhé chị, lâu k gặp chị rồi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhân ngày của mẹ, Xin gửi tặng những người Mẹ đáng kính lời chúc sức khỏe, thành công với tất cả tấm lòng. Chúc các chị, các mẹ luôn vui vẻ và hạnh phúc bên những đứa con yêu quý của mình... “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghen con” [youtube]Pjr0SxcK30Y[/youtube]
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhân ngày của mẹ, xin kính gởi đến tất cả những người Mẹ, đã- đang- và sẽ làm Mẹ lời chúc sức khỏe và luôn hạnh phúc với thiên chức của mình nhé.(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Những hình ảnh về Mẹ...... ...Cảm ơn con đã đến bên Mẹ... ..Hãy luôn bình yên con nhé, vì mẹ luôn bảo vệ con... ..Dù cầu tre lắt lẻo.. ..Dù phong ba bão táp.. ..Dù đôi chân mẹ mỏi nhừ trên những đường xa.. ..Dù những khó khăn lo toan vất vả.... ...Và dù lưng mẹ đã còng theo năm tháng.. ..Nhưng mẹ vẫn luôn chờ đợi trong muôn vàn nỗi nhớ... ..và suốt cuộc đời này mẹ mãi mãi yêu con... AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC.. ĐỪNG ĐỂ BUỒN LÊN MẮT MẸ ....NGHE KHÔNG (u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Là lá la! Báo cáo thành tích với các mụ (mặc kệ mụ nào ko muốn cũng phải đọc), 2 ngày t7 và CN vừa rồi "đã quá" há há há!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đi ct nằm một mình nghe bạn Minh kể chuyện "đã quá", làm thế nào đây ta?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Vân ơi đợi tớ đi công tác về tớ báo lại Vân nhé Số của tớ là 0983333520 cơ