Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi thế nhím nhà tôi phải gọi nhím nhà bà là chị nhím rùi, nhím nhà tôi mới học lớp 3 thôi mà.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi giời . voi lại đổ rồi , dạo này tôi xập xệ quá . Sáng nay lóp ngóp mãi mới dậy nổi chuẩn bị cho các em đi học . Chán thật .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hic hic hic.... Bà ơi, bà làm cho khối chị em phải ganh tỵ với Bà đấy ](*,) Sao mà bà "khỏe" thế hả???? :mrgreen:
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sao mày bảo mày cho tao mượn xã cơ mà? Sao mà fải thèm, thích thì cứ chiến thôi, hè hè!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hì, ghen tỵ gì với tui thế hử??????Nói nhỏ nhé, trộm vía sk tui là number one đó, trộm vía trộm vía. Tui chả bảo là tui đang khổ vì khoẻ mừ! Hị hị.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bạn Minh lại mở màn cho 1 tuần mới rôm rả đây Chúc cả nhà 1 tuần mới thật vui.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chào bà, hôm nọ tình cờ gặp nhau ở lớp học may, tối mới đựoc diện kiến người "lổi tiếng". Bây giờ vào đây đọc mới nhớ ra tại sao bà tự xưng là voi. he he ...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thừa sức khỏe thì tranh thủ lau nhà, dọn nhà .... thuê thùa xxx đi bà ạ, chứ tôi lo cho xã nhà bà lắm ý
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cố lên Péo ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tao ngóc lên rồi thì mày lại đổ kềnh à?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lan làm tớ bằng lòng chết đi được í, hí hí.... Ối, bao giờ cậu mới về? Vụ táo đỏ của tớ thì sao đới....
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi vừa ở Mai Châu về, lên đó nghỉ ngơi 2 ngày cuối tuần. Mọi người ham hố đi chơi, còn tôi chỉ ăn và ngủ sàn...