Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sosa ơi, cảnh đẹp quá, mà đĩa caramen chụp còn đẹp hơn. Sao không chụp nốt bún cá, bún làm từ bún khô à?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Hnat ơi, chị up ảnh toilet nhà chị cho em xem nhé, em cũng đang muốn tham khảo thiết kế toilet khoảng 4-5m2 chị ạ, em cảm ơn chị nhé!
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà ạ, em cũng ko biết tại sao từ đầu năm đến giờ con em ko ngày nào đc khỏe, cứ bệnh liên tiếp nhau. Nó tháng này vừa tròn 2t, cao 90, nặng 13kg bác ạ Em vừa đi chợ về, vào báo cáo ngay để cả nhà yên tâm là đêm qua nó ngủ ngon, sáng nay em cho đi học, gửi thuốc và nhờ cô để ý kỹ 1 tí ạ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con em lại ốm à? Sao mà nó hay bị ốm thế em? Thôi cũng may con đỡ ốm, đi học được rồi. Giờ chị sợ nhất là phải vào viện.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị, Chồng em mua cho con cái bảo hiểm của Asos ( ko biết em viết có đúng ko), cái bh này nếu đi bv thì về cty chồng em sẽ thanh toàn cho luôn ạ, em thấy cũng tiện, nếu đi bv ngoài tuyến thì cty cũng thanh toán luôn ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Bác nói thế là E yên tâm rồi. gớm, từ hôm bác nói 2vc E cứ áy náy mãi, xã E bảo nếu chị ấy ăn ko quen thì E bảo để A qua lấy cũng đc, chứ bầu mà còn ko ăn đc cơm thì em bé khỏe sao đc...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em tặng bác Cáo hoa nhài nhà em, sao mỗi lần ngắm nó em lại nhớ đến bác, rồi em nhớ đến món...tào phớ cụa em
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sô ơi, thế hôm qua em nướng ở nhiệt độ bao nhiêu và thời gian thế nào vậy ? Đường là bao nhiêu ? Vừa ăn hay nhạt theo ý em ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị MinhTom đã đặt lịch khám thứ 7 này cho bác HA được chưa ah? Sáng nay e đi tiêm pòng nốt mũi thứ 2 uốn ván rồi gọi book chỗ bsi Cường, nhưng đã hết chỗ rồi chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Toa let nhà em thì như này nhé, tầng 3 thì em làm phòng tắm kính, vậy là tuyệt đối khi tắm không rớt ra ngoài tẹo nào. Tầng 2 thì tắm bồn, em che = miếng rèm không thấm nước, khi nào tắm xong tiện tay lấy cái lau lau vèo đúng 1 nhát, là cả bồn lẫn chỗ nước bắn ra khô cong. Cả 2 phòng đều có cửa thông gió nên lại càng nhanh khô. Mai em chụp ảnh minh họa nhé. Còn lắm theo thứ tự là bồn rửa mặt, vệ sinh, rồi sen trong cùng, nên là không sợ nước tràn trề ra cả phòng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhìn ảnh của Sô đẹp quá Sô ơi, nhìn rõ là mát mẻ và thanh bình nhỉ Đời mình chả bít bao h dc đặt chân đến Châu Âu đây….
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tức điên em ạ, thứ 7 gọi thì không cho book, sáng nay đúng 8h chị gọi thì họ bảo là 25 xuất đã hết, chị mới hỏi kĩ vì sao lạ thế thì các em giải thích rất ngọt ngào là thường các bạn theo trọn gói ở đó các bạn ý đc ưu tiên book trước, chị lại xin là cho chị 1 suất ngồi đợi, nếu 25 bạn kia có bạn nào không đến thì cho chị vào, các e lại bảo bọn em không đc làm thế, bác Cường khó tính lắm nên chỉ dám đúng 25 thôi, mà thường không có ai bỏ chỗ cả. Thế là bó tay. Chị đang đợi bạn chị để hỏi xem có giúp book chỗ ở phòng khám tư của bác được không thì chị book cho bác Lang, còn chị thì đành vào C siêu âm bác Hoàng vậy.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Hihi… bác còn đang nghĩ cách để giảm bớt cơm đây Mà ko ăn cơm thì lúc sau đói ngay được mới khổ chứ …hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tiền bồi dưỡng cho bsi có 1tr thôi à, tớ tưởng bsi mổ này rồi bsi gây mê, ca kíp nọ kia phải vài tr chứ nhỉ. Còn tiền phòng nữa, thấy bảo cũng phải tầm 7-8tr gì đó. Còn đăng ký đẻ mổ DV trọn gói D3 là 10tr cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hix… chán vãi ý chị nhỉ… E chả đi chỗ nào khác nữa, cứ nhằm bác sĩ đang theo mà làm thôi… oải mấy cái vụ đặt chỗ này kinh lên được… haizzzz
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 em thích màu nắng này quá. trời se se mà nắng vẫn tràn trề. giờ ngẫm lại, nếu hồi đó k mải mê yêu đương thì e đã kịp làm hồ sơ đi học, biết đâu giờ cũng đang tung tẩy bên đó. xong hồi đó ham chơi, lại tính muốn ở nhà đợi bạn kia rồi cùng đi. nhưng đi làm rồi, kiếm đc đồng tiền rồi lại tiếc, bạn ý cũng k đi nữa. vậy là kế hoạch ôm ấp nhau bên dòng sông Sein của e tan tành giờ e ứ cho bạn ý đi đâu, vì e đang học ở nhà rồi, ở nhà cưới xin xong rồi đi đâu hẵng đi keke