Ðề: Bếp Kún tầng 7 1 triệu chắc là cho riêng bsi, còn y tá gây mê chắc pải cho riêng mừ. Tui cũng chả bít D3, D4 thì bao nhiêu tiền viện pí hay tiền dịch vụ đâu… giờ chưa quan tâm…hihihi Thế bà định sinh ở đâu hả Phích?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đau chân thì nghỉ nhà đi cho khỏe. muốn đi đâu thì chớp mắt làm nũng chồng đèo đi. cho khỏi hẳn đã rồi hãy đi xe nhá. cái xe to hơn người, lôi ra đường lai đau thêm đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi kêu ca gì, ở nhà nghỉ ngơi cho nhanh khỏi. Chứ mày lại đi lại thì bít bao h cho khỏi. Giờ xong cái lách là cũng đỡ dc ½ rồi. Còn cái chân cố nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đê
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi quan tâm từ h rồi tôi sợ năm nay đông nên cứ tìm hiểu trước hehe. Tôi định ở PSHN D3 đấy, mình mà đăng ký được thì đóng tiền 1 cục ko phải biếu riêng ai nữa nó nằm trọn gói rồi. Chỉ đăng ký và chọn bsi mổi thôi, phòng chỉ có 2 giường, có điều hoà, tủ lạnh, vs riêng. Con bạn tớ thì ko theo bsi nào ở đấy cả, đến 38w thì đến làm xét nghiệm rồi dky thôi. Nó vừa để hôm t5 hết 10tr đẻ mổ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Bác đang ăn cho cả em bé nữa thì giảm làm gì. Sau này tính sau bác ah. Chứ giảm cơm rồi lại ăn bánh ngọt thì quá tội...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ơi! Minh tôm gọi điện báo lại chị sáng nay chỗ vietlife hết chỗ rồi. Em kíu chị mí
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chào cả nhà,tuần mới phấn khởi nhé.Sáng nay em dậy lúc 6h,xuống nhà mà mọi người hơi nhỡ ngàng ( lại to nhỏ với nhau,sắp có bão rồi).em chạy 1 vòng quanh phố,hơi mệt,mồ hôi mồ kê vã ra,em lại đi bộ thêm 1 vòng nữa,sợ con bé dậy lại gào lên,em về lôi dây ra nhảy,độ 100 cái với cường độ nhanh và cao thì mệt lử.Làm ngụm nước,em đi lau nhà,chạy lên chạy xuống 3 4 lượt cầu thang,rồi lôi quần áo của cả nhà giặt,chăn màn em cứ cách ngày lại giặt nữa.nhoằng cái 7h,gọi con bé dâyh,đánh răng rửa mặt,quần áo buộc tóc xong đúng 7h30.con bé đòi xem 2 anh chuối 1 tí,8h kém 15 đi học.em bề nhà tắm qua,lại váy vóc đi ăn sáng.bây giờ ngồi nhâm nha cốc cam vắt chờ đến giờ hẹn gặp khách.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi gọi là dịch vụ trọn gói nhưng đầy ca đẻ xong bsi vẫn hỏi tiền bồi dưỡng đấy bà ah. Ai cũng nghĩ là ko mất nữa nhưng vẫn mất thêm vài M. Chắc tùy bsi nhỉ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cưới xong thì cái ước mơ ấy của mày xẹp dúm luôn em ạ.Son rỗi còn chẳng đi được nữa là đeo gông vài cổ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì bt là theo bác ấy khám mà mỗi lần khám bao nhiêu tiền rồi, hôm ấy tôi cũng vào mà, 3tr tiền mổ + 1tr tiền bác sĩ thôi, ngoài ra tiền phòng chưa tính vì có nhiều loại phòng, bồi dưỡng y tá... Tổng cộng chắc cũng gần 10tr. Dịch vụ đẻ thường là D3, còn mổ là D4 bà ạ. Mà bà giờ đang khám ở viện hay đăng ký theo bsĩ nào? Năm nay viện đông lắm, bà bạn tôi hôm đầu chưa lấy đc phòng loại 1 phải ở tạm phòng loại 2, hôm sau mới đc phòng loại 1 đấy, mà ô bsĩ kia lo cho hết
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Ôi pải giảm đấy cu ơi. Vì ăn nhiều tinh bột dễ tiểu đường thai kỳ, con to nhưng mà ko tốt đâu…hix Mà bi h có ăn bánh ngọt đâu, cắt hết rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ bạn chị đẻ trọn gói DV thì không mất thêm tiền bồi dưỡng nữa đâu. Nhưng mà chị ủng hộ natural born nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà cho tôi nick skype hay yahoo đi, thỉnh thoảng muốn hỏi vài cái, vào bếp lại làm loãng chủ đề. Yên tâm đi, tôi k spam bà đâu hehe...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Này e bảo…. sáng nay chị chăm chỉ đột xuất thế này, thảo nào e xem dự báo chiều tối có mưa to đấy… hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị vừa quay ra gọi chỗ điện biên phủ thì thứ 4 mới cho đăng ký thứ 7, nên đâm phập phù quá em ạ. Ai biết thứ 7, chủ nhật ông ấy làm ở đâu nữa không?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E xem mấy top sinh ở PSHN bên kia kìa chị. Mọi người cũng bảo vẫn bị mất thêm xiền bồi dưỡng vì bsi bảo E cũng mong muốn sinh thường mà chả bít có dc nữa, ai bảo to béo quá cơ… huhuhu