Ðề: Bếp Kún tầng 7 Oài...Hôm nay E cũng giặt chăn màn, trời đang nắng to mà mưa bão là E bắt đền bác nhá... Dậy sớm hít hà cái mát mẻ, thoáng đãng của khí trời thích bác nhỉ. E toàn thế rồi lại bò lên giường làm giấc nữa cho ngon...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mơ ước của cả nhà chị là vác ba lô đi loanh quanh châu Âu trong vòng 1 tháng đấy. Từ hôm qua mỗi bữa chị ăn đúng 1 bát cơm thôi, còn uống nước nhiều lên, cũng không thấy đói đâu em ạ Ở ai bảo, nhà em đang rình đặt vé tháng 4 sang năm đi Sing, còn trong vòng 5 năm tới bố cháu phải lo đủ đi Úc 1 chuyến ,đi Châu Âu một chuyến, mỗi năm 1 chuyến nghỉ mát, mà nhà em đi đâu cũng phải kéo đủ cả toa đi chứ nhất định không gửi con cho ai hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đẻ mổ tốn kém nhỉ, đẻ thường đi Lucky, đừng nghe mọi người dọa bình với lọ, nghe cho biết chứ đừng để sợ nhé. Chị trước khi đẻ ở Việt Nhật cách đây 5 năm mọi ng cũng cứ gào lên là đẻ thường phải 7 - 8tr, đẻ mổ chục triệu, nhg như chị đẻ cả 2 đứa, tiền viện tất tật có gần 2tr, tiền BS với y tá có 1tr thôi. Đến lúc đẻ em KK cũng thế. Giờ có tăng chắc cũng chỉ tăng ít.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bi giờ dễ nhất là có ai quen thì mới yên tâm được chị ạ, chứ kiểu này em thấy phập phù quá, hôm nay gọi nó bảo hết chỗ mà tí em ngất vì ngạc nhiên quá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihi, ý e là cưới xong rồi đi học ý, c ơi, đi chơi thì khó, chứ đi học mà cả 2 quyết tâm đi thì k khó c ah. biết đâu đẻ con bên đó bố mẹ lại đc hưởng sái quốc tịch. nhiều cái lợi lắm ở cty e mí bạn bè e nhiều trường hợp cưới xong mới cùng nhau đi học mà giờ son rỗi k dám đi vừa chưa đứa nào quyết là đi cả (đứa nào cũng đang ham kiếm tiền) mà đứa đi đứa ở là dễ tèo lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đẻ mổ dịch vụ ở PSHN năm 2010 hết 6 tr viện phí và 2m cho ông Bs mổ vì em theo ô g ý từ đầu luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối giời, thế thì hồi e đẻ ở PSHN lại cực rẻ chị ạ, tiền viện phí tt bảo hiểm còn có chưa đến 200k, bồi dưỡng bác sĩ 1000k, tiền phòng 400k/3 ngày (phòng của khoa để làm dịch vụ, 1 mình e 1 phòng 2 giường, ng nhà ở lại vô tư, đến giờ khám cũng k bị đuổi), mỗi lần tắm cho con nhét vào tã 20k nữa là hết Thế mà sau e mấy tháng bà chị bên chồng đẻ ở Việt Nhật chỉ riêng bồi dưỡng bác sĩ đã 5tr mà vẫn bị lườm
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đang ở danang, vừa ăn bánh tráng thịt heo, mò ra chợ nhưng không mua gì. 10:30 gặp khách, 6:00 bay ra hanoi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì e vẫn mong muốn đẻ thường mà, còn bình lọ thì e chả lo lắm... cắm hoa ko pải là đam mê của e.... hehe ( ối người lại chửi e cho coi ). E chỉ lo là cơ thể e, sức khỏe của e mà bsi ko cho e đẻ thường ý. Vì e vốn bị huyết áp thấp này, lại quá béo này, chân bị pù và xuống máu sớm ( mẹ e cứ rú lên vì bà sợ bị tiền sản giật .... hix)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E đang bảo chồng e cố mà học TA đi, cty lão ý dạo này còn đưa nvien sang Anh với Mỹ công tác dài hạn. Nếu mà đi thì chắc e bám càng sang chơi cho bít. Nhưng mà trình độ TA của lão ý thì…hix… mặc dù cty có thuê hẳn giáo viên về dạy cho mấy ông đấy tuần 2 buổi nhưng e thấy mù mịt lắm, chả học nổi đâu Ah mà uống nhiều nước e ko đói nhưng bụng réo ầm ầm, kêu ùng ục ý… buồn cười cực
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sang 1nay em đi chợ cho mấy ngày, làm xong thì xả tủ lạnh, chà sạch nhà tắm, mệt fờ, em ngồi nghỉ tí rồi đi nấu ăn. Hôm nay em mua hạt sen tươi về nấu chè với đậu xanh, nhưng em ngửi mùi thôi là xây xẩm mặt ầy rồi, cứ ngửi mùi hạt sen là muốn say xe
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Xã nhà E cũng thế bác ah. E cũng dậy suốt đấy mà chả ăn thua, chữ E thì học nhanh mà chữ Anh khó học thế ko biết...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bây giờ chị cũng đang sưu tầm các thiết kế nhà tắm, sân vườn để sang năm, chị về cải tổ lại cái nhà nội. Chị đang định chỉ làm cái nhà tầm 7 -80m trên mảnh đất 500m cạnh hồ. Điều chị quan tâm nhất là không làm bồn tắm ( chị không thích tắm bồn), chỉ làm tắm đứng và 1 phòng xông hơi nho nhỏ trong ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihi, có điều kiện về kinh tế, con cái cứng cáp, bố mẹ máu me và có chút ngoại ngữ thì chả ngại đi đâu cả c nhi. giờ son rỗi nên mỗi năm e vẫn phượt châu Á đây, mỗi tội là c Kún bảo e đi phí tiền ) còn cái mơ ước kia k phải du lịch, mà là có thể sang đó sống và hưởng thụ cuộc sống 1 tgian cơ c Chip ah