Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày đừng có khinh thường,mỗivieecj tập thể dục là mới thôi,còn chị mày vẫn lau nhà giặt quần áo hàng ngày đấy nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vớ vẩn,mưa mát giời lại ơn chị đấy chứ,này k vào được blog là seo?thèm cái phomai que quÁ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị ơi, em quen 1 bác chuyên làm phòng tắm hơi, cái phòng có cả xông cả sục gì gì = gỗ thì tần 20 -30tr. Nếu lúc nào chị cần bảo em ới anh ý nhé. Nhà em cũng thích mà chưa có chỗ nào để đặt cả. Còn em lại thích tắm bồn lắm, hihi, nằm dài ra, ngâm với tí tinh dầu bạc hà, ôi ôi sướng, từ hồi có bầu không đc như vậy ,chỉ dùng vòi sen dội vào người thôi là em thấy chả thích nữa rồi. Em ơi, có khả năng cứ rình học bổng mà đi em nhé, đi đc càng lâu càng tốt, đẻ lấy đứa con bên kia cho nó thích ( chị mày phản động chưa hehe)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Quần áo của chị với con mit thì giặt tay từ hôm trước,chị cứ tắm là giặt luôn,của cả nhà thì cho máy giặt
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 oii, thế bác chờ e với, dăm tuôi nữa con lớn e mí bác lại đi dancing, e múa cột còn bác múa lửa nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị thấy ở Hòe Nhai nó bán sẵn 7k/que, 10 que nó ship đấy. nếu ko làm đơn giản oạch. thêm 1 tip nữa là bọc phoma vào lá vằn thắn xong rồi lăn trứng , lăn bột chiên xù.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giống lão nhà chị. Tuần vừa rồi check tăng lương về kể mà chị cười ngất. Bác sếp bảo cv thì ok hết, nhưng là đáng lẽ ra với vị trí của mày thì TN pải level này ( bắt buộc ý ), và nếu dc thì TA pải level kia. Nhưng vì mày ko đạt level TN nên sắp tới mày sắp hết bậc để tăng lương rồi đấy Nghe thảm ko mà chả bít làm thế nào để cải tiến… hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bác ah, chồng e sắm 3 quyển sách về thiết kế và nội thất, 3 quyển ấy đâu nhõn 100 Ô ba ma/quyển hay 5000k/3 quyển gì gì ấy, e quí bác lắm, khi nào e cho bác mượn nhá. Nhà e rất mê sách về thiết kế nên chồng e hay đầu tư lắm, sách này quí hơn ngừoi..hihi..
Ðề: Bếp Kún tầng 7 http://3.hidemyass.com/ip-14 vào qua đây đi chị, coppy cái lịch vào thay cho cái chỗ http://google ý rồi Go thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả đêm qua chồng em ko ngủ, em vẫn ngủ đc 1 giấc dài. Sáng nay mẹ con em ôm nhau ngủ đến 6h30, chồng ko ngủ đc nên dậy xúc bình cho con, đu nước, lau nhà rồi mới đi làm. Hôm nay em nấu nồi chè bồi dưỡng cho bác ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chả biết nhà E bao giờ mới tính đến chuyện này nhỉ ???????? Giờ còn đang đi thuê nhà, kiếm cái nhà rồi mới đến những cái khác...Mà nghe chừng cũng còn xa vời quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e đang học cao học ở nhà rùi, đợi bạn kia ổn định công việc rồi tính tiếp đi hay ở c ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi e lại thix tắm bồn cực ý… hí hí Kể ra nhà rộng làm cái pòng xông hơi thì mê lắm luôn. Mỗi tội nhà e ở còn chật nữa là
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hqua nhà em cắt điện từ 5h sáng đến 5 chiều. Định làm bao thứ mà xôi hỏng bỏng ko cả. Híc. E ko thèm đi chợ, sau khi giặt giũ xong mẻ quần áo cho con gái, em ăn sáng xong, lên giường nằm kêu nóng, bắt chồng ngồi quạt..... cho con gái mát. Ông í quạt cho mấy cái thì đầu hàng, rủ rê e đi ăn rồi ra nhà nghỉ, vừa ra cửa thì có mấy đứa e rủ sang rủ đi ăn cùng, xong buổi chiều lại phục vụ e dâu đi mua sắm vì nó đang giận nhau mí chồng, tối 2 chị em mới về, ko cơm nước gì cả. Anh em nhà kia gọi điện hờn giận xong cũng cum cúp tự cắm cơm rồi mua đồ ăn sẵn về phục vụ 2 con bầu, hí hí. Lâu lắm rồi e mí có cảm giác thư giãn dư thế, tiếc là hqua chưa đi mua thêm mấy thứ cho con gái được thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Khét ơi, hôm nọ em cũng mất học phí dưng về sớm, còn chỗ nào chưa được đào tạo chị nhớ dạy riêng cho em nhá