Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh sang năm chị ới nhé. CHị ghi vào sổ tay gối đầu giường rồi, sân vườn có cái chip (gọi tên nó tử tế không nó thù, nó làm vớ vẩn cho thì chết). em xông hơi nhé. Cái sục em nói là cả xông hơi cả sục zắc cu rì à. Sao rẻ thế?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đoạn nào ở Hòa Nhai chị ơi Chính ra vợ chồng nhà em giống vợ chồng nhà chị nhiều thứ. Hồi xây nhà còn đi xem phòng xông hơi cơ, mỗi tội nhà chả có chỗ hợp lý mà để.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngu kiến của e thì nó là cái vỏ bánh gối í, mua ở Lương văn can ạ. ĐÚng hem chị Kún?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hqua chị cũng định đi mua ít đồ nhựa như móc áo, xô chậu và đồ linh tinh cho con gái trong Metro mà nằm ngủ trưa xong mát quá ngủ quên luôn đến hơn 4h… chả đi đâu nữa Để cuối tuần này đi mua dần vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác này có xưởng ở bên Bồ Đề chỗ em, nên vợ chồng em hay sang ngắm nghía, nhìn yêu lắm chị à, còn thích lắp cái gì là họ lắp thêm vào, chắc người quen nên lấy giá dễ chịu, hồi đó em mê mẩm chị ạ, em cứ nhìn cái " nhà" gỗ với mấy cái ghế gỗ giống Nhật là em cứ mê tít lên
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị còn chưa giặt đồ cho con trai, bác giúp việc định giặt nhưng chị không cho, chị bảo hôm nào chị rảnh chị giặt, bác chỉ trợ giúp thôi, giặt mẫu cho bác xem để sau này còn giặt cho cháu ( chị sợ là bác ý dùng xà phòng thì hại người em bé ấy mà ).
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gớm... nhà e còn lâu mí dc như nhà chị. Thix thì thix thế mà chả có xiền để nhích ý. E mà có xiền thì cái nhà e nó chả như bi h … hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Hoàng Anh ơi tầm 9h sáng qua em đã nhận được hàng rồi, em cảm ơn chị nhiều. Đc lái xe trên kia gửi xe Sao Việt ngay tối T7, sáng CN thì đ/c đệ lái xe cũ của chồng em (mới chuyển về HN) lấy hàng ngay chỗ Giáp Bát rồi mang lên nhà hộ em. May quá cơ thế là em cu ko phải đợi, có lá tắm luôn. @ các mẹ bầu và các mẹ sắp bầu: Ko chỉ Ông Cường đâu, mà chỗ A Chương cũng thế, theo từ mốc 12w thì các mốc 22 và 32w họ mới nhận. Vì họ muốn là họ theo từ ban đầu thì có gì họ dễ phát hiện và yêu cầu làm các xét nghiệm kịp thời. Mọi người thế nào em ko biết, chứ em bầu em cu là 3 mốc quan trọng em theo Anh Chương Liên Trì cả. Em căn đúng ngày để gọi điện đặt chỗ, chỉ mất vài cú ĐT là được. Có 1 lần gọi mãi ko được, đi làm về em đến thẳng đặt chỗ luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ai cho dùng xà phòng, mua chai nước giặt trẻ em về dùng, hướng dẫn bác ý cho quen đi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị, ngâm cứu cái vụ phun muỗi mí đăng kí đẻ dịch vụ ở C thế nào thì pm cho em nhé. E đang bí.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mấy đứa bạn tôi thì chưa đứa nào mất thêm, ko bit thế nào, đẻ giờ cũng tốn kém quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kún ơi, thề là tớ chảy nước miếng nhểu nhão khi nghe bẹn tả 3 cuốn sách ấy, híc híc híc !
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị ơi, cố lên, cái gì chứ nhà hàng nhà họ là khổ hơn con mọn.1 nách 3 con mà chị còn dám ôm nhà hàng là e phục lăn chị rồi. Cái HN club hồi xưa ếch cũng có thẻ ah, mua 20k $ bán nhõn 2K..huhuh...may có đứa nó mua cho chứ ko cứ hàng tháng lại mất 80$ tiền phí. Nhà hàng Tầu lâu quá e ko vào ăn nữa, chả biết có gì lạ ko, bánh trái thì cũng bình thường được cái rẻ hơn mấy bạn 5 sao. Jackson thì ngon lắm chị ah, e được mời nên e nhắm mắt ko dám ngó menu, mấy đứa bạn e làm sinh nhật đứng lên bill cũng chòm chèm 1 khìn Ô ba ma...hức hức.. Mà cái Khang là cái gì đấy chị? Lâu quá e chỉ dám dừng độ hoang tàn ở mức đi ọp hoặc ăn bát phở bò phố cổ, xế xôi...tịnh ko dám hoang. chỉ cho e cái Khang để hôm nay ra đường e tập trung xem có ai đánh rơi cái gì ko để nhặt, qui ra tiền ăn Khang nào...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 k ngoài nước thì trong nước cũng được mà chị. e kể c nhá, e máu du lịch là ngấm từ bố mẹ e đấy. từ ngày e bé tí tẹo đã đc tha lôi đi chơi rồi. mà hồi đó nhà e nghèo lắm, bố mẹ e vừa đi làm nhà nước, vừa làm thêm kiểu bô đê áo, máy thuê, gia công nan hoa xe đạp, giã giò, cuốn thuốc lá.... đủ cả chả thiếu nghề gì để có tiền nuôi con. thế mà từ lúc e 3-4 tuổi là mỗi năm 1 lần cả nhà lại rồng rắn nhau đi du lịch. lần đầu là cho e xuống thăm nhà bác cả ở dưới Quảng Ninh, thấy e thích đi chơi, đi biển nên bố mẹ e cũng cố gắng mỗi năm 1 lần. bố e cũng bên công An nên đc phát 1 xuất phiếu nghỉ bao gồm tàu hỏa, nhà nghỉ của bộ, tiền ăn, 2 mẹ con thì bố e xin mua lại phiếu của các bác trong cơ quan k đi => giá sẽ rẻ hơn số tiền phải chi nếu tự đi. thế là nhà 3 ng lôi nhau đi du lịch, gọi thế cho oách, đi thì nghỉ ở nhà nghỉ của bộ công an, ăn thì cũng dè xẻn thôi. bố mẹ e quan điểm là cả năm làm lụng vất vả rồi phải nghỉ ngơi để lên dây cót làm tiếp, 2 nữa là cho e được biết đây biết đó cho bằng bạn bằng bè, thêm cả hiểu biết nữa nhưng mà k phải nhà e tiêu hoang đâu nhé, ăn tiêu vẫn tiết kiệm lắm, hồi đó khó khăn thì chỉ đi theo phiếu nghỉ của công an cho đỡ tốn thôi, sau có điều kiện thì đi đóng tiền theo cty mẹ e (cũng đc miễn 1 xuất), rồi có đk hơn thì cả nhà tự đi, nhưng toàn tận dụng mối quan hệ để ở nhờ nhà nghỉ của Bưu điện vs giá phải chăng hoặc thi thoảng là free lúc thì ở nhờ nhà ng quen, bi giờ có điều kiện rồi thì k ở nhờ nữa cho thoải mái, chui vào ks resort chơi nói chung là tùy điều kiện sẽ có cách ăn chơi phù hợp. nghe năm nào cũng du lịch có vẻ hoang tàn nhưng chẳng tốn mấy, dần già nhà e cũng khá giả lên, vẫn nhà vẫn xe được mà chị Ah e khoe nốt. nhà e 5 năm trở lại đây còn có truyền thống là cả đại gia đình gồm nhà các bác (con trai, con gái, con dâu, cháu nội) và nhà e cùng nhau đi du lịch. năm đầu tiên còn có bà nội e nữa, cả đại gia đình hơn 20 ng đi đông vui lắm c ah. tuy bà e mất rồi nhưng cả nhà e vẫn giữ truyền thống đó. tết đi du xuân, hè đi nghỉ mát. tối tối anh chị e ngồi lại hàn thuyên chuyện thời đi xơ tán. lũ choai choai tụi e ngồi chơi tán phét, xung quanh mấy thằng cháu lăng xăng, cảm giác ấm áp lắm c ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 lúc bạn chửa, chồng bạn nịnh nên mua đấy.mí lại đam mê của bạn là thiết kế mí nội thất.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E mua được 3 cái phơi kẹp hình chữ nhật í, mỗi cái cũng phải phơi được khoảng 15-20 cái, 2 chậu nhỏ để 1 cái rửa mặt, 1 cái rửa vs cho em bé. Chậu tắm thì ko mua loại chiên dụng cho lãng phí lại chật nhà, em có cái chậu nhựa to chưa dùng, mang ra tắm cho đỡ lãng phí, mắc áo bé thì chưa mua. Dự là còn phải sắm thêm ít đồ linh tinh nữa như màn, chiếu, gối, khăn sữa,khăns tắm.... chứ áo của chị Sa cũng đủ cho con hĩm nhà e rồi. Hqua e lại ngó nghiêng hàng quần áo trẻ e í ( chỉ nhìn thôi chứ ko mua), mấy cái body đắt kinh người, 265k/cái, đang sale 50%. E nhìn rồi khinh khỉnh bỏ đi vì nó đẹp thì đẹp dưng quá đắt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị đẻ tháng 7 năm ngoái. Chi phí như sau ( nhớ là về phòng sau đẻ rồi, y tá họ hỏi là ai có BHYT (cái loại mà CQ mình mua cho ý là nhớ đưa cho họ nhé). Viện phí: sau khi trừ BH còn gần 600K + 1000K tiền gây tê ngoài màng cứng (đẻ ko đau) – cái này BH ko chi trả. Bà y tá quen bà ý bảo chị là để cô nhờ người ta gây tê cho mày cho đẻ nhẹ nhàng hơn nhé, thế là chị ừ luôn. Nói chung là so với lần đẻ thường tập 1 thì lần 2 này đỡ được đến 80% sự đau đớn. Tổng 2600K Bồi dưỡng ca đỡ: 1000K Bồi dưỡng cô nữ hộ sinh quen : 1000K (bà này đỡ tập 1 cho chị, tập 2 bà ý ko làm khoa đẻ nữa nhưng lúc chị đẻ bà ý cũng có mặt, ở bên chị suốt) Tiền đưa y tá nhờ xếp 1 mình 1 giường (vì ko có phòng dịch vụ để đặt): 400K Tiền cho y tá lúc ở phòng khám nhập viện, lúc tắm, vệ sinh…: khoảng 500K nữa Vậy vị chi là hết 5,5 triệu