Hai ngày mà các mẹ buôn bán quá trời , ác liệt thế! Mình: Nguyễn Thị Thoa (26/11/1978) Con gái: Phạm Minh Hiền (07/1/2005) Địa chỉ: 78 Trần Văn Dư - P13 Tân Bình ĐT: 0979949427 Chúc mọi người một ngày nghỉ lễ vui vẻ nhé! Ah, hình như hôm nay ở Quận 1 có bắn pháo hoa phải không nhỉ?
Hehe, nhà mình mấy năm trước cúng cô hồn trông hoài mà chẳng thấy ai nhào vô giựt, toàn con cháu rủ nhau ngồi xử lý ...năm nay canh me mấy nhóc đá banh ngoài đầu hẻm (hum nay được nghỉ học nên mới đá banh) kêu vô tụi nó giựt thấy thương luôn , sạch mâm...hẹn tụi nó ngày mốt zô giựt tiếp mừ tụi nó nói ngày đó mắc đi học ồi....
Hum nay ai đi chơi zìa báo cáo nhe, đo thân nhiệt rùi mới cho zô nhà8-[8-[8-[:axe::axe::axe::axe::axe:
Xóm chị sao tụi nhỏ hiền thế, xóm em cúng cô hồn, mới bưng mâm ra là tụi nó đứng đầy, vừa cắm nhang xuống là tụi nó nhảy vào giựt gồi, vui lắm
hi hì, mẹ này gần nhà mình !! Đúng vậy có pháo hoa nhưng ở Q7, cầu Phú Mỹ thì phải... Mình thích chúc mừng ngày NGHỈ hơn là ngày QK hề hề !!! mà thật ra kg được nghỉ bao nhiêu, khách đặt bánh nhiều quá làm túi bụi luôn, chắc sắp tới có ngày nghỉ lễ nào thì mình gởi "thông cáo" trước và thăng sớm ... chứ kiểu này chịu hỏng nổi
Gia đình em ở khoản giữa Thủ Đức va Bình Triệu ... tháng 12 các mẹ có họp hành gì không ạ .. cho em và con gái em ( 2 tuổi mà chưa biết nói ) tham gia với .. cám ơn các chị, các mẹ nhiều nhiều
Chào mừng bạn đến với hội !!!! Vào mỗi cuối tháng hội đều ọp 1 lần, tháng 10, 11, 12 đều có hết...bạn cứ vào nhà đều đặn thì sẽ biết lịch ọp thôi. Bạn cho biết thông tin về mình đi : Họ tên bạn: Ngày tháng năm sinh: Họ tên bé: Ngày tháng năm sinh: Địa chỉ: Số ĐT: Chúc bạn vui !
hehehhehe, thế phải coi đường ăn ở thế nào....ehheheh...dám có lỗi với chúa... để linh mục coi con dùm đi làm mới ghê chứ....ua muh thế hóa ra phạt cả linh mục Ah, mưa ko đi được nghĩa là ko dẫn linh mục đi chơi được roài......sorry cha tội lỗi ...tội lỗi......
Hương Diệp ơi, làm gì mà phải đổi nick thế em? Quốc Khánh có đi đâu hay ở nhà vậy? Thấy nói HN kẹp xe kinh lắm hả?
Hôm quá, ghé nhà bà chị ở SG Pearl ăn tối với mục đích xem pháo hoa qua của sổ mà thất vọng quá. Pháo hoa gì bắn thấp tè lại còn ít nữa, mấy đứa trẻ còn chán nữa là mình...