Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hai đứa nhà chị dưới 9 tháng toàn mặc body, cứ set 100k/5 cái với tã giấy, nhanh gọn lẹ, đỡ mệt hơn bao nhiêu !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi cũng thích nhưng chỉ là thích thôi, thực tế không được đụng việc thường xuyên như bà, trường lớp không qua, nhà cửa chửa tới tay , thôi thì ru lòng mình vậy ! Nhưng cứ nghe ai nói đến trang trí nội thất nhà cửa là bạn lại sùng sục sùng sục lên !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối nhớ đấy nhá, sang năm đừng có bảo là em để đâu mất rồi, để em tìm đấy nhá. May quá giờ lên mạng chị toàn cóp lại những thiết kế ưng ý lại. Sau này bỏ ra chọn cho phù hợp với mình để làm cái nhà ở lúc rừ nhũn thôi em ạ. Nhà nội có gần 1000m đất, 1 mặt đường 1 mặt hồ rộng lắm. Chị định là làm 1 nửa chỗ ấy thôi vì sợ làm hết không có tiền. Nhà thì làm nho nhỏ 2 tầng kiểu biệt thự. Còn lại làm sân vườn trồng cây cảnh. Không biết mơ ước bao năm của chị là có 1 cái bếp riêng không cạnh phòng khách hay phòng ngủ, để mỗi lúc nấu ăn, mùi thức ăn không bay vào nhà. Còn vườn, chị thích 1 cái sân nho nhỏ lát gạch Giếng đáy, lối ra vườn đặt đá và sỏi rải theo lối đi chứ không lát kín, còn để cho cỏ nó mọc chen lẫn. Mỗi lần ra vườn đi chân trần giẫm lên sỏi và cỏ ......ôi chao sướng nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi ko lội được bà ơi...ngập mặt vì việc, EM nằm điều hào lạnh giờ họng em đang sưng đỏ lên vì đau và rát. Sáng nay đi làm đầu tuần bị đối tượng lên hỏi nhiều quá, nói nhiều giờ em bị khản đặc giọng, nói toàn ra âm gió thôi..hic....Nhìn số trang dài dằng dặc mà em sợ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị thì có cái chậu tắm vồ dc ở GaraSale của chị Limi rồi, màu hồng iu cực. Cho thằng cháu dùng trước, giờ đến lúc nó to thì chậu đó bị chật rồi thì mình đòi lại . Chị định mua cái mắc vuông chỉ để pơi khăn sữa hay găng tay chân thôi, còn quần áo vẫn pải pơi móc. Con e chị nó mua trong Metro mắc nhỏ xíu cho trẻ con hình như có 20K/ 10 cái thôi. Bình sữa thì có chị bạn ở Nhật bảo gửi cho rồi, giờ đi mua khăn sữa, tủ nhựa, mấy đồ dùng tắm táp vệ sinh, quần áo thì chưa xin nên ko bít thừa thiếu thế nào rùi mua tiếp. Cố gắng đến đầu tháng 6 thì xong hết cho đỡ vất vả
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cái đen đen ý, chả liên quan j đến chị nhá, bu tao k nói thì thôi bả có quyền j mà nói tao ) m hỏi thừa quá kai ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 k lội thì ng nó cứ bứt rứt khó chịu lắm, nên nà phải lội đới mà ở vp lạnh thì kiếm cái khăn quấn vào cổ đi, chỗ tôi cũng thế dưng tôi có khăn len và 1 cái chăn len quấn quanh ng rồi, đỡ rét nhiều lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua con Vịt nhà em dở chứng tè dầm làm em phải vác cái chăn với tấm trải nền đi giặt, hic
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi chị cũng thích dancing lắm, rủ chồng thì chồng không thích, mà đi nhảy một mình thì chồng lại khó chịu. Hơn nữa tìm parner cũng thấy khó phết nên là học được vài buổi chị bỏ. Hôm vừa rồi lên Cali ở 88 Láng Hạ thấy có Zumba dance, có lẽ đợt tới trẻ con nghỉ hè, rảnh rỗi chị thử cái này xem sao
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hqua đứa e dâu e đi cùng cứ đòi mua cho cháu, e cấm tiệt vì quá phí, mí chỗ quần áo chị cho e là cũng hòm hòm rồi. Bao giờ nhớn giống chị Sa thì em sẽ mua thêm sau. COn e dâu đi cùng cứ bảo khổ thân cháu vì mẹ cháu kiệt quá nên cháu thiệt, hế hế. Quán triệt là tiết kiệm triệt để mừ. Ông chồng em ban đầu bảo ko dùng đồ xin nhé, sau em cho xem đống quần áo đẹp mà sạch sẽ nhé, xong em tính đơn giản cho là trung bình bao nhiêu xiền 1 cái x bao nhiêu cái chỗ này ra bao nhiêu tiền, chưa kể 1 số thứ chưa sắm (em đội giá lên tí ti) + tiền đẻ + tiền bồi dưỡng bsi+ tiền tiêm huyết thanh + sữa bỉm cho con. Ông í hoang mang chóng mặt rồi thỏ thẻ bảo vợ " thôi chồng cứ đưa tiền cho v, v mua gì thì mua, xong còn hỏi nếu ch đưa thế liệu v có đủ mua ko?" hí hí. Dạo này e quán triệt là e mua gì e bắt chở e đi, cho biết mua sắm vất vả và tốn kém thế nào, nên mấy hnay chồng e ngoan nhắm í
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bu chồng chị vô đối của vô đối, khéo ngày xưa ko ăn diện đc nên bây giờ thấy đứa khác nó ăn diện lại tức tối
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngày bé chị say xe nên chỉ ngồi nhà hóng mọi người đi thôi chứ chả đc đi đâu bao giờ. Năm nào cũng Sapa vì lên đấy gần mà có tàu nên đi đc đến Lao Cai là có người đón rồi. Còn những nơi khác thì chịu. Đến thời sinh viên thì đi ác lắm vì lớn, tự đi đc rồi. Nhưng chỉ đi từ Nghệ An trở ra ngoài này thôi. Còn khu trong là chưa đc đi. Từ ngày lấy chồng thì chẳng đi đâu đc, mỗi năm ngoái lên Sapa cùng cơ quan xã chị. Xã chị cũng CA nên năm nào cũng đc phiếu đi chơi nhưng lão lười đi nên có đi đâu. Năm nay tiến bộ hơn tí thì mới đăng kí cho 2 vc chị đi Huế đấy. Chị cũng muốn đi lắm nhưng quả thật là điều kiện chưa cho phép gái ah. Nhà thì chưa có, hàng tháng mất 3M thuê nhà. Mà 2 vc đều làm nhà nc, lương thấp tè. Cũng làm thêm đấy nhưng chả ăn thua, chỉ gọi là đủ chi tiêu. Chắc bao giờ kiếm đc cái nhà thì mới đi chơi thoải mái đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đẻ theo kiểu ít xiền, thế này: Đẻ thường theo BHYT, lúc nào đau đẻ thì vào, giúi cho y tá 200 để làm thủ tục (y tá này có tí quen biết) Bồi dưỡng bs + kíp đỡ đẻ 500 (giá chung, chị y tá kia bẩu thế) Đăng ký giường dịch vụ, ở 5 ngày, dịch vụ như đăng ký đẻ trọn gói. Ra viện thanh toán viện phí + tiền giường hết khoảng 1.2tr Tức là tổng cộng khoảng 2tr. Ít tiền, nhưng bs với y tá cũng chả nhiệt tình gì (lúc đẻ ý), nếu ko muốn nói là như phù thủy. Nên em chả khuyến khích cả nhà đẻ theo cách này, trừ khi quá ít xiền. Nước giặt thì hồi đầu em dùng Farlin, xong chuyển sang Kodomo, và dừng lại ở Dnee. Chả biết loại nào hơn loại nào, nhưng Kodomo thì rẻ (220k 5l trong khi Dnee 280k 3l), không mùi. Hồi con em bé em sợ mùi nhiều nên toàn dùng Kodomo, lớn lên tí chuyển sang Dnee, thơm dễ chịu lắm, em giặt quần áo cho con xong cứ hít hà cái mùi trên quần áo nó.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em nghe các bác nói chuyện sinh đẻ, em thèm đc cảm giác mang bầu, con đạp, thèm có đứa con gái quá