Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chồng em duyệt cho em học cái này ở chỗ ISIS Bà triệu rồi mà em đang chưa biết bố trí thời gian thế nào đây. Hôm nào em lên đó nhòm trực tiếp xem dư lào đã
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dạo này tôi thấy mình hư quá bà ạ, dưng ko phải lúc nào cũng có kqua nhá, cũng tùy lúc, dưng lão làm ngày thì đêm tối còn chiụ khó bóp chân cho vọ ( vì tôi hay bị chuột rút) hoặc nghỉ thì phụ vợ dọn dẹp, chứ làm đêm thì hết nhờ. Mà tuần này là bắt dầu 2 tuần làm đêm đây này. Lắm hôm thấy mình quá đáng lắm , vd "nhờ" chồng lấy hoa quả lên giường ăn này, rồi cái gì nặng 1 tí là ko làm nữa, nhờ chồng (dù ko có chồng mình làm hết) rồi hay kêu ca kiểu đau lưng đau chân đau hông. Giai đang xót bảo tôi là hết tháng này thì nghỉ sớm đi còn tẩm bổ, chứ yếu thế sao mẹ khỏe con khỏe đc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đấy, em mua một chai to uỳnh rồi chị, nhưng em sợ nói không chưa chuẩn, cái gì em cũng phải làm 1 lần cho bác biết cơ. Thứ 7 này em sẽ giặt mẫu, rồi phơi, kẹp...cho bác ý xem. Cái áo của con xinh ơi là xinh, phơi không khéo nó bay, nó nhăn, nó lệch lạc mất dáng .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dnee xanh hay hồng thơm hơn ah? Con e gái e nó bảo Dnee hồng cứ mùi khó chịu thế nào ý. Nó bảo xanh mùi dễ chịu hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sao bà đẻ trước tôi có 6 tháng mà khổ thế bà ơi. Tôi cả 2 lần đẻ ở C có bị y tá hộ lý mắng mỏ câu nào đâu. Lần 1 thì đúng ca bà nữ hộ sinh quen đỡ nên chốc lại có y tá or hộ sinh vào hỏi thăm động viên. Lần 2 thì bà ý làm ở phòng cấp cứu nhưng cứ thoắt cái lại lên xem tôi thế nào. Bà ý nhiệt tình lắm, dặn dò ca trực cẩn thận… Túm lại là tôi thấy ko như mọi người đẻ ở C về tả.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày nhá, mới đc có tí mà đã bắt đầu quay ra thương mí xót rồi ah ? Quán triệt ngay E nhé, lúc này mày mới có cớ mà nhờ vả thôi. chứ sau này sinh xong thì ngồi đấy mà nhờ E nhá. Còn lâu ý. Nên giờ tận dụng đc thì cố mà tận dụng đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E chỉ thấy áy náy trong lòng thôi, dưng vẫn "nhờ" nhiệt tình lắm, hí hí. Hqua sau khi đi chơi về bảo chồng là " giờ chồng muốn e rửa bát mí xếp quần áo hay là em tắm thơm tho ra ôm chồng?" CHồng bảo là " rứa bát mí xếp quần áo". em kéo kéo cái tay chồng nũng nịu " nhưng con gái muốn ôm bố, cả ngày chả được ôm bố tí nào". lão í phì cười " thôi đi tắm đi, con nào muốn ôm bố, mẹ lười thì có, để sáng mai chồng ở nhà chồng làm cho" Thế là e tắm rồi lên ăn hoa quả luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế thì em đăng ký cho chị nhé không chị thực sự không muốn gặp lại ông Cường nhưng không đi lại không yên tâm. Khổ thế đấy, chiều em qua đăng ký luôn cho cho chị, không thứ 7 thì thứ chủ nhật nhé. Cảm ơn em.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ mày hâm rồi, bi h chả sai thì khi nào sai. Chị á chả làm gì hết. Tối về sớm thì nấu cơm, còn lại là việc của chồng: rửa bát, quét nhà, giặt quần áo. Tối đi ngủ thì bóp chân cho vợ. Lúc nào chị lên pòng rồi mà ăn uống gì thêm là lại chạy long sòng sọc đi lấy đồ… ko kêu ca câu nào. Lúc nào thấy chị nhăn nhó thì lại xoa lưng vì chị bị mỏi khớp háng, đau xương cụt lắm…. Nhiều lúc đang nằm mà ko ngồi dậy dc cơ Nên là mày cứ tận hưởng đi nhé, chả ai bảo gì đâu … hihihi Ah mà ăn chuối đi, đỡ chuột rút đấy. Dạo này 1 ngày chị làm 4 -5 quả, nên cũng thấy đỡ hẳn ko bị chuột rút nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hư gì, quá gì, đấy là đòi hỏi quyền lợi chính đáng. giữ ở mức độ này là vừa, chả cần tăng nhưng chớ có giảm đứa thứ 2 k đc thế này nữa đâu, tận hưởng đi keke
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chiều em đi làm về qua ngay phòng khám nhà Anh CHương hỏi xem chỗ chiếc thế nào rồi em nhắn tin cho chị ngay. Thứ 7 thì mấy giờ chị có mặt được ở HN. Công nhận Mít còi ủy mị quá em ơi, mới có thế đã là gì mà phải xót. Chị toàn bảo chồng chị là: NV của anh mà đến nhà chắc họ buồn cười lắm. Ở CQ oai phết mà về đến nhà hết vợ đến con sai đủ kiểu. Thằng ôn con thấy bố về là đòi, chị dí ngay cho bố nó. Tối thì pha sữa cho con lớn, cho nó đi bộ, chơi cầu lông với nó…….. Nói chung là lắm việc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nó thuộc dạng khổ mãi rồi sướng không chịu được. Thế là thường thôi Mít còi ah, mỗi người phụ nữ chỉ có lúc yêu và lúc đẻ nhờ chồng được nhiều thôi còn lại là làm osin ngay
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 kiểu vách kính xưa rồi, đầu tiên ở HN là Sofitel plaza , sau rồi mấy nơi họ bắt đầu bắt chiếc ( 19 Hạ Hồi, 51 Xuân Diệu, ở Xuân Diệu họ làm cái mành hạt pha lê nhìn như động luôn) thành xu hướng...giờ thành nhàm. Phần đông khách họ ko thích, nhìn thì mê nhg khi đưa vào sử dụng lại bất cập.Mình suýt xoa thì Tây nó cười khẩy. ấn tượng nhất là có 1 nhà bác họa sỹ ở Ciputra, vác nguyên 1 tảng đá về đặt ở phòng tắm ( phòng tắm là 1 phòng ngủ nhỏ đập thông để làm phòng tắm lớn), tảng đá này được đẽo thành bồn tắm...choáng vì độ hoang. Nhà có bồn tắm ko hẳn là tiện, được cái là có con thì hữu ích chứ bố mẹ mấy khi dùng bồn đâu, chả có thời gian mà ngâm tẩm, cì cọ , chị thích tắm đứng có bát sen thật to treo cao trên đầu nhất.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Phun muỗi thì để chị hỏi thằng bạn làm Pet control của chồng chị, còn em gọi ngay cho chị Phương, 0912012018 để nhờ cậy vụ phòng dịch vụ nhé, em cứ trình bầy là em làm hồ sơ rồi, giờ muốn nhờ chị vụ đặt phòng dịch vụ cho em. Đấy, em với cái Mít còi cũng muốn mua cái loại như chị nói đây này, hồi trước em mua của Carter cho TÔm mặc, đẹp lắm, nhưng sau em cho chị họ Tôm đẻ sau mượn, giờ đòi lại mà không thấy đâu Cộc tay Dài tay
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng lắp 1 cái bát sen ở 1 nhà tắm mà chả dùng dc vì e cứ tắm kiểu đấy là y rằng… sặc nước…hix Chỉ có lão nhà e thix thôi cho nên là mỗi đứa 1 cái nhà tắm, chả thằng nào tranh giành của thằng nào cả … hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chiij mua cho Sa duy nhất 1 bộ liền màu hồng, hôm nọ hoang thêm 1 bộ váy mầu tím nhà chị Limi, tiệt là ko tốn nhiều vào quần áo. còn đâu dành mua sữa cho con thôi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị thích tắm sen lắm, đi rì rọt là nằm lăn ra sàn xả vòi sen chứ ko thích bồn .