Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tui ganh tỵ với bà quá cơ, tui mà bằng nửa hay 1/3 của Bà chắc tui đã không bị chồng chê "yếu"!! Đêm tui chỉ ôm con thẳng cẳng ra ngủ, lỡ đêm nào có chiến đấu tí chút, sáng sớm tui không thể mở mắt ra được.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thời tiết như ...ứt, chán thế không biết, từ hôm qua mệt mỏi và đau hết cả đầu.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đấy chính vì ko làm ăn được gì mà ấy kia máu quá nên mới phải cho mày mượn . Chồng tao bảo tao liên hoan với chồng mà cứ như bị hấp diêm ấy . Hehehe.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ăn ngủ thật lực và cho nó péo lên tí chút . Trộm vía dạo này trông ngon ngon rùi đấy , cố lên em iu ơi !
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh, đang cố đây. Cơ mà hôm nay thời tiết kiểu gì nhỉ, tao thấy mũi tao đi tướt.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mày tưởng mình mày chắc ? tao đang ngồi bên cuộn giấy đa tác dụng , cổ họng đau dã man , nuốt cũng đau như cực hình ý.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nghe câu này + cái ảnh ở nhà Nga Bống mà Phúc đi xe đạp mặc váy của Nấm í....như 15 tuổi. Phúc đâu rồi, vào làm vài băng đi cho vui nhà vui cửa. Tôi với Lan Péo bận chấm mũi k gõ bàn phím được.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mấy đứa kia rủ nhau đi dạo phố núi, tôi bảo tao mệt nên ngủ thôi, kiếm giúp anh Tông Dật cơ bắp về đấm lưng mà k đứa nào tìm cho, đành tự kỷ một mình thôi. Công nhận là không khí trên đó trong lành, chả nhẽ nghỉ làm mịa nó 1 tuần lên đấy ngủ cho sướng.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chụp ảnh gì chả chụp, chụp mỗi cái mâm đầy, lò mò vào xem lúc đang đói thấy muốn ngất quá bà ơi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Làm thế nào mà viết được câu ngắn thế mà không cần cách với dấu cuối câu thế hả Phúc??? Bày cho bạn cái.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sếp chưa thích chứ sếp mà thích thì 1 chứ vài tuần sếp cũng đi được. Sếp thì thiếu gì việc, thiếu gì đối tác, Hương nhể