Thôi cho tôi xin mà, lần đầu đi off, lạ nước lạ cái bà chấp làm gì? Hôm nào qua tui đền lấy cao răng miễn phí nhá?
Hôm nay bà ko cho bố con cháu đi chơi à? Rảnh rang ngồi đây? Tui phải gửi ku con ở bà ngoại lên đây trực chiến. Tối mới ddc vi vu. Ngành dịch vụ là thế, khách hàng là thượng đế mừ.
Vừa có mấy khách vào mà ko có bác sỹ làm, tiếc hùi hụi đây. Toàn khách đi oto mới ác chứ. Hình như tuần sau có vụ op ep đấy bà ạ.
Hiiii cứ thấy miễn phí là tui khoái rùi. Nhưng nói thật với bà là tôi sợ nhất bác sĩ nha khoa đấy. Hồi bé tôi toàn tự nhổ răng rồi ném vèo cái vào trong gầm giường bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Cứ nhìn thấy mấy ông đấy tôi lại nhớ đến vụ nhổ răng ngày xưa.......
Thằng nhóc nhà tôi theo dì nó về quê từ tối qua còn mỗi 2VC. Sáng nay tôi làm rằm ăn xong chẳng muốn đi đâu đành mỗi người ôm một cái máy tính vậy.
Mấy vụ ọp này tôi chỉ tham gia được buổi trưa thôi chứ tối thì chịu. À hình như bà cũng làm kế toán phải không.
Bi gio nhổ răng toàn bôi thuốc tê, chả đau tẹo nào. Chỗ tui có mây khách nhí cứ lung lay răng là tự chạy sang,chả cần bố mẹ gì sất. Bọn nhóc còn deo hàm chỉnh nha mới sieu chứ. Thời đại này mọi người qtâm đến các bé lám, đạc biệt là hàm rắng đấy nhá.Đảm bảo ko có hô và lởm khởm đâu.
Bà ở PK vào CN thôi à? hôm nào tôi cho thằng cu qua xem cái bộ nhá mọc xấu quá bà ạ. Tôi đến kỳ lấy cao răng mà còn chưa thèm đi đây này.......
Tôi chỉ ở pkham vào sáng chủ nhật thôi. Ngày thường đi làm mà. Có vấn đề gì bà cứ cho bé đến chỗ tôi.
Hơ hơ, thía nà mình lại CHÀO BUỔI SÁNG và CHÚC NGỦ NGON à. Ngày lễ có khác nhỉ. Tắt đèn tối om đi chơi hết cả. Tôi đang làm hàng, có khối thứ hay nhé. Mời các bà ngắm nghía. http://www.flickr.com/photos/37104196@N03/?saved=1 Lần này có đc 2 cái sơ mi nam đẹp quá. Tôi kết quá dưng mờ lần trước lấy nhiều rùi, nên thôi, để bán còn câu khách hì hì. Có thêm sơ mi với áo len cho các mẹ. Mấy cái sơ mi ý cái nào tôi cũng thèm giữ lại, nhưng mỗi thứ đc 1 chiếc, huhu, nên lại để câu khách. Còn đồ cho bé zai lẫn gái đều nhiều thứ hay. Ai chọn được thứ gì hoặc thích comment gì về hàng của tôi thì up vào topic nhà tôi hộ với nhé. Dạo này nó tụt đi tận đâu rùi ý hic hic.
Xin chào ngày mới cả nhà, pha trà mời mọi người thưởng thức nhá^_^ Hôm qua được ngày nghỉ lễ mà mệt hơn đi làm, hic. Tui cho thằng nhà tui lên Vincom chơi mà chen nhau bẹp cả ruột, huhu. Nghĩ lên đấy chơi trong nhà lại có điều hòa thì mát hơn đi chơi ở ngoài, ai dè lên chen nhau khiếp quá. Trên đấy giờ nâng cấp lại khu vui chơi cho trẻ con nên bọn nó thích lắm. Khi nào có dịp nhà mình cho tụi trẻ con lên đấy ọp ẹp đi, hihi.
Ui, tôi thì chả dại cho đi đâu vào ngày 2/9. Chỗ nào cũng đông đúc, chật chội, chen lấn. Mệt lắm. Mà ở các tỉnh khác họ lên cũng nhiều, để dành chỗ cho họ đi, hehe, mình ở đây đi lúc nào chả đc. Đói quá bà con ơi. hic hic hic. @hoanang1: ku nhà bà thế nào rồi, hết sốt chưa? khỏi viêm họng chưa?
Mụ Ỉn ơi, khi nào có sơ mi nam size 42 thì mụ ới tôi nhá. AX nhà tôi nặng 81kg, toàn mặc cái gì cũng phải to. Nếu có sơ mi màu trắng, vàng nhạt, xanh nuơc biển nhạt thì mụ phần tui đấy nhé.
Chào cả nhà ngày mới. Hôm nay đi làm mà cứ như ngày T2 ý nhỉ. Tinh thần bất diệt 2/9 của tôi nó đi đâu rồi ý, đi làm chán quá chỉ muốn nghỉ để ngủ thôi
Nhà tôi chả đi đâu, chiều về bà ngoại ăn rằm thôi. Chứ ai cũng đổ xô ra ngoài đường chỉ tổ chen nhau bẹp ruột mà làm gà cho nó vặt lông thôi. Tôi sợ đi chơi vào các ngày lễ lắm, tôi toàn ở nhà thôi.