Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trưa nay E lười chả nấu gì, bắn nóng lại thịt ngựa xào mí canh trai nấu chua hôm qua để lại.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng nay em mua con cá lóc, đuôi và đầu em luộc ra, gỡ thịt nấu với bầu, còn 3 khúc giữa em kho tiêu, thêm đậu bắp luộc chấm mắm nêm. Nóng bực ăn thế cho nó mát
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà mình đã ai kho cá nục với nước mía chưa ạ? Ngon lắm, chọn cá nục chuối thì ngon hơn vì mình nó nhỏ nhỏ mà chắc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em định ngất mà ko ngất đc, đi tắm gội 1 cái là tỉnh ngủ Em đang lang thang trên mạng để chọn cái máy ảnh. Cả nhà tin đc ko? nhà em ko máy ảnh, ko lò nướng, chẳng lò vi sóng luôn Ngày xưa chồng toàn ăn cơm cty, lấy nhau về lúc nào cũng trong tình trạng thiếu tiền vì đất cát, nên em chẳng mua gì mấy, có con rồi thì mua đồ đạc cho con là chủ yếu. Giờ nhìn nhà nhà làm bánh mà em thèm, muốn nhích quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ăn món này mát chị nhỉ ? E cũng thích nhưng sáng lười đi chợ vì phải sang tận Nghĩa Tân cơ, chứ cái chợ chỗ Viện E chán phèo, chả có cái ma gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác giống E. May mà có đứa bạn tặng cái LVS nhưng E cũng chẳng thích, bảo nó lần sau có tặng gì thì fai hỏi E trc, thèm lò nướng mà tặng LVS. E cũng đang tìm cái máy ảnh để đi đâu còn chụp choẹt, toàn đi mượn ngại lắm ý. Nhưng E chỉ có khoảng 4tr, cố lắm là đc 5tr thôi. Nên đang phải ngắm ngía.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mua cái xịn mà dùng, xót thật nhưng bền. Trước chị cũng xót tiền nên mua cái lởm 190K hay 210K ý nhỉ? Dùng như dở hơi ý… ghét kinh. Cơ bản là giờ chưa máu me bánh trái lắm nên dùng tạm thôi, chứ chị vẫn thix mấy cái cân ở đồ bếp US… mê mẩn thôi rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Kún ơi, tư vấn cho em và cái Bongcon vụ máy ảnh đi, em cũng chỉ mua cái nào tầm 5tr trở xuống thôi ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E chuẩn bị về ăn cơm mí chồng đây ạ, hnay thỏ thẻ bảo ch cắm cơm vì v thích ăn cơm mí chồng, giờ về ăn cơm và kiểm tra xem sáng nay ở nhà có làm được cái gì ko.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e đang dùng Nhơn Hòa 150k c ah, cân cơ học nên chả sợ hỏng mua đc loại 1kg thì tốt, k thì chơi 2kg rồi bổ sung thêm bộ cup (sản phẩm đầu tiên e mua của c Kún đấy, nhớ mãi hồi đó đi cùng giai đc khen đẹp đôi sướng lắm ) cân bt thì toàn 5g-10g 1 nên k cần quá chi tiết. cái nào chi ly quá mà áng đc thì e áng, k thì cứ dùng bộ cup đong thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị dùng LVS nhiều lắm, hâm thức ăn, làm chín thức ăn. Kiểu làm sườn chua ngọt nhé, sau khi tẩm ướp chán chê cho vào lò bắn 10' cho gần chín, rồi mang ra cho tẹo mỡ để nóng già rồi rán vàng thôi, cực nhanh luôn. Thịt rán cũng thế ướp cả miếng rồi bắn LVS trước sau mang ra rán, công đoạn rán chỉ 5' siêu nhanh mà ngon nữa LVS nó chín từ trong nên ngọt mà ko teo tóp thịt nhiều
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ, lvs dùng nhiều hơn lò nướng chứ. Mày mua lò nướng về chỉ nướng dc bánh, đồ ăn chứ hâm thức ăn làm sao dc. Máy ảnh thiếu gì loại 5M, trước chị mua cho cái Kin cái máy kts nó bảo dùng ok lắm. Ở VN bán khoảng 5M thoai, của Canon
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trưa nay e ăn cơm mí bí xanh luộc, gà rang và tôm rang Sao hnay e chả mún ăn cơm mặc dù đang đói
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng đang tính toán, ngắm nghía bác ah. Vừa tiền là E cũng đú. Nhưng xã E bảo mua cái hịn vừa thôi, sau này có nhà thì sắm cái hịn thật...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 k chuyên nghiệp thì dùng máy kỹ thuật số thôi. e vừa mua e canon ixus 230 - sx tại Nhật, 12MG, zoom 8x. giá ở Vũ Nhật là 4,7tr còn thấp hơn có mấy dòng nữa đấy, giá cũng tầm 3tr -5tr là ngon rồi. có 1 e giống cái 230 của e nhưng sx tại VN thì giá tầm gần 4tr thôi. ở HN e thấy ở Vũ Nhật là giá rẻ, phải chăng E le te vượt mặt c Kún, Kin mí e Khỉ tẹo
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bún cá xong là 2 đứa Phi vào chén vì đói nên em quên chụp rồi. Em làm từ bún khô đấy chứ nếu có bún tươi thì chết với em.