Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Mẹ này chăm con kĩ quá,mình thì 1 ngày 1 món thôi,ăn sáng và chiều mà còn chưa nghĩ ra món để đổi.Lúc đó chả có lên mạng để tham khảo,giờ thì tốt rồi.
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Con gái càng lớn thì càng yêu mẹ hơn, vì các mẹ chăm con kĩ quá mà, gần gủi con nhiều hơn. Nhận biết được sự thay đổi của con. Nhất là khi con bước vào tuổi dậy thì, thay đổi về tâm sinh lý, thì cần có mẹ lắm.
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Em cũng đang ngán đây ko bít mấy năm nữa có tan nỗi sộ hãi ko ý chưa, nbya6 giờ cứ tập trung chăm con cho tốt chừng nào tới luc2 mún sanh em mới tính tiếp chị ah
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Chị cũng ngán nuôi bé nhỏ nữa lắm rồi đây. Nhưng nghĩ đến nuôi con, thấy con lớn lên từng ngày, lại muốn đẻ tiếp. Sang năm săn rắn đây.
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Cố làm 1 đứa con gái nha mẹ nó. Con gái thấy thuơng lắm. Mai mốt mình già, con gái còn dắm dúi tiền cho mình, còn con trai chắc ít hi vọng à
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Mình có con gái chắc là yêu hơn con trai quá. Sẽ ưu tiên cho con gái nhiều hơn con trai, sẽ cho con gái phần hơn vì biết khi nó có chòng thì nó sẽ vất vả hơn
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! ban đầu mình cũng siêng lắm, ngày nào cũng 2 món khác nhau, nhưng giờ thì lười rồi, cứ 1 món bé ăn cả ngày, nhìu khi nghĩ cũng thương nhưng ko có thời gian các mẹ ah. Rồi có những lúc bé biếng ăn, cứ đúc vào bé lại nhè ra, ko thì cứ ngậm chặt miệng lại nhất định ko ăn, mấy ngày như thế làm mình sốt cả ruột, nhìu khi nổi điên, bóp miệng con mà đổ muỗng cháo vào, con thì giãy giụa gào khóc. NHững lúc như thế mình thật sự thấy stress luôn
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! hic, cùng cảnh ngộ với mình đấy, xã mình thì thích con lắm, cứ muốn thêm đứa nữa nhưng mình mới có 1 bé thôi mà đã ngán lắm rồi, vui thì vui thật nhưng những khi con ốm, chán ăn, quậy phá, ko ngủ, quấy khóc là mình thấy mệt mỏi, và ngán ngẩm lắm
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Nàng ơi, già roài, săn thêm con rắn nữa cho xong nghĩa vụ rồi nghỉ khỏe Mong săn được bé gái đây, mê con gái lắm lắm Con trai quậy quá
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Mình cũng sinh con gái đầu ...Đúng là cảm giác mang thai lần đầu không thể nào tả hết bạn hén . Bé nhà mình từ ăn uống ngủ nghỉ cũng khó khăn ...kịch tính lắm nhé ..Lúc con đầy tháng cho con đi chích ngừa bd bảo " sao mà tăng có mấy lạng thế con " ..khi bé được 3 tháng hơn bỏ bú bình ..mình phải đút từng muỗng một . Đến giai đoạn ăn dặm thì lười ăn khủng khiếp luôn ..đã vậy + thêm chứng nôn trớ ..hic lúc nào cũng có thể nôn được hết . Rồi khi con 3 tuổi ...vừa qua sinh nhật 3 tuổi là bé mình bệnh 1 trận tưởng không vượt qua được rồi ......Giờ nghỉ lại mình vẫn còn lo lắng đây . Con mình giờ 6 tuổi rồi ..hè này xong bé sẽ vào lớp 1 , mình lại tiếp tục lo lắng cho con khi con chuẩn bị bước vào môi trường học tập mới ...
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Con gái mesusu cũng xinh quá, con cười dễ thương lắm Mẹ nó cứ lên list thức ăn cả tuần, mỗi lần nấu cứ cầm list mà coi thôi, khỏi suy nghĩ, khỏi bí thực đơn. hihi
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Mỗi giai đoạn luôn có nỗi lo mới, hihi. Mà con gái mẹ cũng xinh lắm, chắc chắn là sẽ rất dễ thương, sao mẹ nó kể về những lúc dễ thương của con cho các mẹ thèm con gái ở đây có thêm động lực. hihi
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! em cũng lười mà, rau làm nhiều hộp, để sẵn nên pha màu nó dễ thui mà, chứ cũng 1 loại thịt/ ngày thui. hi hi
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Em ko bít con gái khởi đầu đi học tiểu học ntn, chứ e thì con học 1 năm lớp 1, mẹ giảm 7 kg, hic hic, nhưng tự nhiên giảm được thế cũng hay, con trai mà, nghịch như quỷ sứ, toàn bị cô giáo gọi vào mách tội, hic hic.
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Mình cũng có con gái đầu lòng. Iu quá đi, bgio nó biết làm nũng biết đòi đi chơi và đang bi bô tập nói. Rồi cứ quấn lấy bme. Thích quá
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Cám ơn mẹ bé nhé . Có con gái đúng là thích thật bạn à ..như kiểu tóc mình có thể để cùng 1 kiểu với con nè , rồi mặc đồ thì đồng phục mẹ con nè ..rồi thì con gái tình cảm ơn con trai lắm ..cứ theo hỏi thăm " mẹ ơi , mẹ ăn chưa ? " " có khát nước không ? con lấy nước cho mẹ uống nhé " ..khi mình mệt thì con xoa xoa đầu cho mình . Nói chung là nhiều chuyện dễ thương về con gái lắm các mẹ hén
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Ui mình đang lo đây , chiều nay đi học về con gái nói với mình " mẹ ơi, sắp vào lớp 1 rồi ..con lo quá hà " không biết con hiểu thế nào mà bảo là lo ...vì con bé sợ vô lớp như thế nào đó bạn à .
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! bé vào lớp 1 rùi chị lại lo lắng cho tập 2 mà tập 1 rùi tập 2 có kinh nghiệm nhìu hơn nr6n có nhìu thời gian bảo ban chăm sóc cho cpon hơn chị nhỉ, cô chị còn giúp mẹ trông em nữa