Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Lắc ơi, đậu bắp ăn mát lắm, hồi mới vào đây em cũng ko ăn đc đâu, giờ thì nghiện
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ở đây mà chị cũng hay ăn bún khô, thấy mọi người nói bún tươi họ làm bẩn lắm nên ăn sừ bún khô. Cái minhtom sao có chửa lại không được tắm bồn à, chị toàn tắm bồn với đi bơi hồi có bầu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác lại đang thích mấy cái bán chuyên gái ah.... Nhưng cũng đang cân nhắc. Chắc mua KTS cho gọn nhẹ. Bác có max là 5M mà lại đang tí toáy cái máy làm kem nhà bác chóe đây nên chưa biết dư lào....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bơi thì tốt chị ah. Nhưng ko dc tắm bồn vì ngâm nước nóng, nếu thai yếu sẽ gây trụy tim thai. E đọc báo thấy bảo như vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi mày... bán chuyên làm gì có loại nào 5M hử Dùng kts mà bít dùng chả kém cạnh gì cái đứa cầm máy bán chuyên mà éo bít chụp ( như chị )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À, hôm qua em làm là: - kem: 4 trứng, 400ml sữa, 40g đường, tị rum với 1 quả vani - carămel: 60g đường em để cho tự chảy trong nồi đế dày, xong là em cho tị nước sôi với Chanh như chị dặn. Em ko cho nước từ đầu vì caramel nó ko sậm bằng. - nướng: nước cách thủy sôi như bác Dịu dặn, 130 độ, 40p và 10p tắt lò để nguyên trong lò như bác dặn. Thành phẩm được 6 cốc mềm, mịn, hơi thiếu ngọt tị tẹo ạ. Em đội ơn bác.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế nên E đang ngắm nghía hàng second hand bác ah. Có khi E chuyển sang kts nhỉ vì E cũng giống bác ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cân đĩa ấy mày, treo gì. Mua loại 1kg cân cho sướng. Chị vừa thanh lý cho cái Mít còi cán cân cũ của chị. Máy làm kem khoảng 700k, vẫn đủ xiền mua máy ảnh kts mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em hóng báo mạng thấy bao có bầu không nên ngâm bồn, thế là em vác tinh dầu mang cho bà chị luôn, giờ cứ vòi sen dội có mấy phút là xong. To như em bi giờ có đi bơi được không chị, tức là chỉ ngâm trong bể bơi thôi ấy, vì em định cuối tuần này cho Tôm đi bơi, mà mẹ ngồi trên ngắm thì buồn lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đồ điện tử ko nên mua đồ cũ, có dk thì chơi đồ mới, ko thì mua cái kts đi. Chụp choẹt cho lên trình rồi tính típ... keke Nói như đúng rồi ý mặc dù nhà chị có mấy con kts, canon, sony đủ cả, thêm 1 em nikon bán chuyên mà tay thối vẫn éo chụp dc cái ảnh nào ra hồn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @ bongcon: Chị lại thấy LVS là cái nhất định nên có, còn lò nướng thì ....tùy, có càng tốt, không có thì...thôi. E tối qua vừa làm một cái bánh cheesecake cuối cùng, nói là cuối cùng vì là từ giờ em không làm nữa, mệt nhắm, đẻ xong em cũng không làm vì đợi em đẻ xong 2 vc sẽ thể dục ăn kiêng, nên cho bánh trái tạm nghỉ một thời gian, thỉnh thoảng làm tí bánh mỳ ăn sáng thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chắc là dc chị ơi, chỉ cái việc thả nổi trên bể bơi đã rất thư giãn rồi, cơ thể dc thả lỏng rất tốt mà, nhất là cho chị e mình ý. E thì mấy năm trước năm nào hè cũng đi lội ( ko bơi dc ah vì e ko thở dc đều đặn, hay bị sặc nên chỉ bơi dc vài chục m là e sặc ), năm nay thì nghỉ vì sợ sặc lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Toàn đồ kỷ liệm chả thanh lý đâu. Nói đùa chứ chị vứt cho mỗi nhà 1 cái rồi: bmc 1 cái, bmđẻ 1 cái, con e gái 1 cái. Nhà chị còn 1 cái nikon với 1 cái sony kts đỏ chót đấy. Lúc nào ngại vác nặng thì lôi con kts ra dùng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng chị nhỉ? LVS dùng nhiều hơn hẳn. E chưa bao h làm dc cái bánh ngọt nào nên hồn, toàn làm bánh vớ vẩn, trước còn làm cookie... keke Còn lò nướng nhà e đa số dùng để nướng thịt ngan hay sườn nướng thoai