Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ah, E hiểu rồi. Chiều E qua bác Limi, nếu cân vừa tiền thì E mua, ko thì E đi mua Nhơn Hòa và 1 bộ cup nữa... Hôm qua E vừa nịnh nọt xã để mua cái máy làm kem vì E thấy nhà nhà làm kem, E cũng máu. Thế thì E quyết cái máy KTS tầm 4M + 1 cái máy làm kèm + 1 cái cân...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E quyết mua cái KTS tầm 4M rồi. E đang ngắm mí E canon. Chả hiểu sao E chỉ thích hãng này... Nhà bác nhiều thế thanh lý cho iem 1 con nào...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chỉ vì cái bát sen đấy mà mỗi lần xã nhà chị tắm, nước nó bắn tung tóe khắp phòng nên nó càng ướt. Chị chả thích dùng cái bát ấy vì sặc nước. Đây cái nhà tắm chị đang dùng. Nhưng sao chị cực ghét cái nền nhà tắm lát gạch màu tối nhé. Tưởng là sạch nhưng mà no no, chả sạch tý nào cả. Trông tối rầm rầm. CHị cứ thích nền màu sáng để hơi bẩn tý thôi là đã đạp ngay vào mắt rồi, ngứa mắt là đi lau dọn ngay chứ màu tối này, tưởng là lúc nào cũng sạch nhưng mà thực ra rất bẩn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tại vì nhà E chưa có em bé nên cái LVS ít khi đc dùng đến lắm. E thích làm bánh trái nên muốn cái lò nướng trc. Hôm nọ đi mua cái lò nướng 50l nhưng nó to quá, nhà E ko có chỗ để vì là nhà thuê mà nên lại thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko bít mày có nhu cầu, hôm nọ bạn chị vừa ở Nhật về, bảo nó cầm cho 1 cái canon chắc là đơn giản
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ thế ra nhiều người dùng bát sen bị sặc nước giống e ah E tưởng có mỗi e bị thế... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E có nhu cầu lâu rồi nhưng chưa quyết đc vì còn loằng ngoằng vài khoản nữa. Tháng này mí gọi là có tí tòi ra để đú. Tiếc nhể, bên đấy chắc rẻ hơn bên mình mà hàng lại chuẩn bác nhỉ ? Thế hôm nào bác có bạn đi Nhật thì ới E nhá ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko rẻ hơn nhiều so với ở nhà, nhưng mọi người thix vì cảm giác chất lượng tốt hơn 1/8 có 1 lũ về đấy, nhưng lúc đó bác lại nghỉ đẻ cha rồi còn đâu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 e xin lỗi bác, ai đời lại lắp cái bát sen thiếu khoa học thế kia ah? chỗ tắm phải ở góc trong cùng và cso vách ngăn chứ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nghe em tả cái Jackson chị mường tượng nó cũng tương tự như cái Argentina kia thôi :-( Quán Khang nằm ở đoạn cuối Bà triệu, đi qua Vincom, qua cái ngã ba ngã tư j đó thì nó ngay bên tay phải, cũng chủ với Kỷ Y bên TVV nhưng bên này mới hơn, đẹp hơn và đắt hơn 1 tý, nhà chị chỉ tập trung ăn shasimi, sushi và vài món chín như bánh xèo, cơm lươn...ko uống diệu diếc j thì ~400k/ng là xả láng. Sushi ở đây thì ko sánh đc với Tokyo Sushi ở Ngõ Tràng tiền về độ ngon đâu, nhưng ăn cũng dc, cái chỗ ngõ Tràng tiền chị cũng cạch từ lâu rồi, đắt kinh, mà cái j cũng 1 tý, ăn mãi chả no. Nói chung quán này giá cả dễ chịu, phục vụ tốt, đừng có gọi nấm cục với mấy con đang bơi bơi để xẻ thịt thì rất ok. Kỷ Y với Khang mỗi quán nghỉ 1 ngày trong tuần, Kỷ Y nghỉ thứ bảy, Khang chủ nhật hoặc ngược lại chị chả bao giờ nhớ nổi. À, Kún dạo này còn làm về mảng Nhà cho thuê ko, chị nhờ tý!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi e đi ngủ trưa, sáng nay lên cty chả có việc gì làm toàn ngồi đọc báo, mắt rũ ra vì buồn ngủ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà E ở YB cũng đang xây nhà nhưng toàn chỗ tắm ở giữa thôi nên lúc nào cũng ướt.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế mới có chuyện để nói từ sáng đến giờ chứ. Cái này chủ nhà cũ nó lắp, chị chỉ về ở thôi nên khi vừa về, chị đã biết ngay là dở rồi. Nhà tắm rất rộng nhưng nó lắp chình ình mẹ nó giữa phòng rồi nên phải chịu cảnh nhà tắm lúc nào cũng lép nhép. Nhưng bây giờ không cải tạo được, muốn làm phải đi lại ống ủng trong tường rồi bao nhiêu đường nước ra, nước vào nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thì lại thích vị bún tươi. Chắc tại ăn mãi bún khô nên chán. À, hôm nọ em hỏi bác uống trà chưa? Có thích ko ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E lang thang bên mục đối chất, có cái myphamhanquoc ấy lừa đc bao nhiêu mẹ, mẹ nào cũng tiền triệu. E chả hiểu mọi người thế nào mà để bị lừa, chứ E mà mua cái gì tiền triệu là E phải đến tận nơi để xem xét
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hehe... nhà e tí nữa cũng bị thợ điện nước lắp cho thế đấy. May mà e bắt sửa lại kịp