Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tớ thì chả (chả dám thì đúng hơn) nghĩ đến già, vì thứ nhất, tôi gì nghĩ đến nó (cứ AQ mình vưỡn trẻ chán, thứ 2 là Ngựa mà, không đi khó chịu lắm.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nàng viết ứ ừ xong rồi Nàng đẩy phím Space bar cho nó chạy, thế là được. Mình làm thử nhé Ứ ừ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mọi người thì sùng sục đi chơi, tôi chỉ thèm ngủ nên nằm ngủ sàn, thoải mái chưa từng có. Zai nhà tôi bảo "đi du lịch hay đi ngủ" tôi nói : "đi nghỉ nên ngủ là đúng rồi còn gì". Đến bữa thì măm, tôi chắc phải xin nghỉ tuần nữa lên đây mới được.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ối Giời ơi là giời, tôi đã bảo chỉ được tiếng thôi chứ miếng thì không có gì đâu.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tao đi học an ninh quốc phòng từ ngày mùng 8 đến hết 18 mới về. Trưa thứ 3 tao đăng ký 1 suất off nhé. ( Đừng cho tao đi xa trung tâm quá Nghé nhé )
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hic, seo lại thế chứ, chẳng để mình bù cho bạn ít nhỉ, thế là cả 2 bên cùng vừa, hihi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sốt ruột với các nàng quá, có tý time vào để đọc thông tin off ngày nào, địa điểm ở đâu thì cứ thấy "ứ" với "ừ". Thế túm lại là off vào lúc nào đấy các nàng ơi???
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi cũng tìm toét cả mắt mà chưa thấy bà nào nêu địa điểm và time off ngày mai. Vụ này thế nào đây oriflame ơi