Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi, sướng quá, chúc mừng 2 mẹ con nhá, e cũng mong như c quá trời...
Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng 2 mẹ con Chị hienlinh cán đích an toàn nha. hi hi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng 2 mẹ con Hienlinh đã gặp nhau an toàn, sinh thường là giỏi quá rồi, ngưỡng mộ ghê!!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi thế là mẹ xoài đã vỡ chum rồi, mấy hôm trước em vẫn thấy chị ý lóp ngóp nốt mấy bài, ôi mong được như các mẹ quá, híc híc. Chúc mẹ Xoài và ku Chúm luôn mạnh khỏe nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng hienlinh mẹ tròn con vuông, sinh thường thì tốt quá từ sáng tới giờ em chả rặn được vần thơ nào các chị ợ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng, e cai net đến tối ạ !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cứ tập trung vào là rặn đc gái ah. Cái này là tập dượt trc nữa đẻ cho dễ ... hehehe buồn cười em Choameo quá cơ. ... rặn ra toàn ga ra và oto !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi em cũng mong được như vậy chị ạ!!!! hôm nay thì em vẫn đến cơ quan giải quyết nốt công việc ạ rồi nghỉ nhà chờ con yêu thôi!!! mỗi đêm ngủ dậy thấy sao lâu thế hiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mong ước, khát khao được có cảm giác như chị lúc này! Cố gắng giữ gìn sức khỏe chị nhé! Chúc mừng mẹ Xoài đã mẹ tròn con vuông! Tin vui tốt lành đầu tuần!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thấy các mẹ nhà mềnh văn thơ lai láng quá, nhà em cũng ngồi cố rặn mấy câu thơ góp vui là chính, được đi ọp là chủ yếu. Hi vọng được mọi người ủng hộ! Chủ nhà Rồng đích thị mẹ Anna Nhiệt tình, chăm chỉ xem nhà ra sao? Lúc bận bịu, lúc thảnh thơi. Sẵn sàng chia sẻ, hết lời mới thôi. MamaDoanh tài sắc nhất rồi. Ngày chăm nhà cửa, tối thời on lai Tính ngày sinh gái, sinh trai. Mổ cò tư vấn người người thêm vui. Mẹ HaiAn đá xoáy, đá lui Giúp nhà lưu trữ nụ cười ọp lai. Chóa mèo đích thị cây hài Vô tư, trong sáng, cho hai vạch này. Hienlinh sinh Chúm sáng nay Được ba cân 4 ngày ngày ẵm chăm. Rồng & Cún phài chịu khó nằm Qua thời gay cấn, cho nhà thêm tươi. Thu Minh hớn hở, vui cười Bầu tuy hơi xí nhưng người thèm ta. Hoacuctim “héo” nhất nhà Khéo tay, may vá mới đà học thôi. Princess đóng góp bài thơ Kiên trì uống thuốc, rồi chờ đơm hoa. Nothergirl rất hài hòa Kiên trì, chăm chỉ, tất là trời thương. KuHim thầy thuốc vấn vương Nhà mình thắc mắc, tỏ tường tận tâm. Haelee duyên dáng, tình thân Trẻ người, nhưng lại ân cần biết bao. Zenda, Nhím & Bi nổi lên nào Lặn lâu rồi, nổi báo cáo đi em. 1a1a chả êm đềm Thôi thì do số, trải thềm cho ta. Vanlt, Tilu, congaixinhhp không có sẽ la. Mỗi người một vẻ, cả nhà đều vui. Trangkoi, Saobien bầu rồi Mong ngày đến tháng, hạ hồi sinh con. Ôi sao! Gói hết cho tròn Nhà nào chưa có, sẽ còn săn sau. Rồng, Rắn ta vẫn bên nhau Một nhà vui vẻ, quây quần hân hoan. Qua đây bày tỏ với Anna Nhà lên tầng mới, nhà đơm hoa kết trái. Mama giúp sức, tình thân ái. Người người hạnh phúc, nhà nhà loan tin.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi Hay quá ạ!!!!!!!!!! chị xúc tiến nhà mới đến đâu rồi ạ! nhanh cho em xin viên gạch ở tầng 1 nào!!! hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi hay quá Samhh ơi,thích nhất là có thấy tên mình(mặc dù viết sai 1 tý) hề hề...(u)(u)Thế là yên tâm có có chân off rồi nhé.Giờ ai chưa làm được thơ nữa thì cóng đít lên cho mà coi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi ông Trời sẽ thấu hiểu được sự khát khao đó của em.Vấn đề là thời gian mà thôi.Nào chúng ta cùng cố gắng nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em sửa rồi chị nhé! May quá, em được đi ọp roài.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà mình ai rặn ...thơ cũng giỏi. Kiểu này các mẹ rặn đẻ chỉ là muỗi thôi ! hehehe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hê nhô pi cát xô Chúc mừng mẹ xoài mẹ tròn con vuông nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chuẩn ko cần chỉnh chị ạ. Thơ mà còn rặn được thì rặn đẻ chỉ là chuyện nhỏ? KHông ngờ nhà mình toàn các nữ thi sĩ tài hoa!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Còn bà này nữa,có muốn đi off ko thì cố mà rặn ra thơ đi không có tối mama vào điểm danh ai có thơ mới được đi off là bà ở nhà đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí iem là iem chịu cái khoản thơ. Thui để sau nì em cố rặn đẻ làk đc bác D nhờ.