Nhìn bún ốc của Bà, tôi quyết định đi ăn bún riêu bò. Đã ai ăn bún riêu vỉa hè ở ngã tư Quang Trung-Hai Bà Trưng chưa. Ngon cực nhá, tôi đi ăn đã
Hơ hơ, ngoại cỡ nhà bà thì cũng có, nhưng ít khi có thứ đẹp. Thôi để lúc nào có đồ đẹp (tôi thấy đẹp là đẹp há há) tôi sẽ khuân về dúi vào tay bà bắt phải tự đưa đầu vào máy chém :-\":-\":-\" Bà này chỉ đc cái nói chuẩn. Tinh thần cứ như ngày T2 ý. Tôi tí nữa thì chúc cả nhà 1 tuần.... này nọ cơ ặc ặc. Chưa bà ơi. Tối muộn hôm qua tôi mới đi lấy hàng. Quần bò nữ thì chưa có, cuối tuần cơ. Còn quần nam tôi cầm 2 mẫu rồi, cho bà ý thích chọn cái nào thì chọn, thế mà lúc về quên luôn :x chập mạch thế chứ. Định quay lại lấy nhưng mà nghĩ bụng thôi để lấy đc quần nữ thì cầm quần nam đi luôn thể. Bà nhắn giúp tôi với chị ý là chịu khó chờ thêm 2 ngày nữa hy vọng có hàng đẹp cho chị ý nhá. Cuối tuần này hàng sẽ về toàn Jean thôi.
Hù hù, bà còn ác hơn tôi. Tôi chưa đc ăn gì bà cứ tả thế. Các bà ở trên phố sướng rồi, đâu có như cái thân tôi ở khu toàn nhà là nhà huhuhuuuuuuuuu. Này, nói đến bún riêu vỉa hè thì tôi lại nhớ đến bún riêu, bún ốc (ốc vặn thôi) ở Hàng Buồm, ngon lắm bà ạ. Nhưng chỉ bán chiều tối thôi. Hàng quang gánh nhá, ngồi vỉa hè luôn. Tôi nông dân rất thích những hàng ăn vỉa hè theo kiểu cổ cổ xưa xưa
Tại cái thằng nhà tui nó chỉ thích Vincom, nghe là mắt sáng như sao, hic. Bố hứa cho con đi từ tối hôm trước thế là sáng ra khăn gói lên đường ko nó hành cho cả ngày,huhu. Thằng nhà tui, chiều hôm đấy về thì đầu lại mát lạnh chả thấy biểu hiện gì của sốt như lúc sáng nữa. Thấy thế tui cũng ko cho đi khám nữa, theo dõi thì thấy ko sốt nữa nhưng giọng nói cứ khàn khàn bà ạ. Tôi cũng có muốn đi đâu, nghỉ chỉ muốn ở nhà ngủ thoai, hihi. Hứa với nó rồi thế nên phải đi đấy chứ Tôi chưa ăn chỗ này bao giờ, chỉ ăn bún ốc cổ ở Huỳnh Thúc Kháng thui, cũng ngon ra phết, ke ke. Sáng nay cũng vừa ăn bún ốc mờ
Cả nhà ơi, cho tui hỏi tí với. Con các bà có đứa nào trước khi đi ngủ cứ kêu mỏi chân ko thế. Thằng nhà tui làm sao ý, tối nào ngủ cũng bắt mẹ bóp chân vì mỏi. Lăn lộn 1 lúc mới ngủ ý, mà cả ngày chơi thì chẳng sao hết. Ngủ trưa cũng ko kêu mỏi bắt bóp chân gì cả! Nhưng đến tối tắt đèn 1 cái là y như rằng kêu mỏi chân, 2 chân cứ sát vào nhau rồi nhăn nhó kêu. Tôi định cho đi khám, hic. Tư vấn cho tui với cả nhà ơi!!!
Chào cả nhà.Tui đã có mặt. Vừa ăn bún ốc nhà Ỉn xong. Bà Ỉn, Tui đặt hàng cho PM rùi đó, bà ktra rồi báo lại cho tui nhé.
Thế bà cho ku đi khám càng sớm càng tốt nhé. Những biểu hiện bất thường ở trẻ đều có nguyên nhân đấy. Có thể ko sao nhưng đi cho yên tâm.
Chào cả nhà Vừa đi ăn sáng về mới thấy món bún ốc của mẹ Ỉn hấp dẫn thật nhg dừ hết thèm roài hihihihi đang uống trà đá đây, mời cả nhà uống trà nhé Bà hoanang oi có phai bà ăn bún ốc HTK chỗ đấy có cả bún ốc nguội không hihihi,
Báo cáo tôi vừa đi chiến đấu 1 bát bún riêu bò về. Mấy bà chưa ăn sáng năn nỉ tôi đi ko tôi lại miêu tả chi tiết bi giờ. Hờ hờ hờ
Hôm wa vợ chồng cô em gái tui cho 5 đứa trẻ con đi công viên Thủ Lệ, akakak quá bằng hành xác hihihihi chen nhau mãi mới lọt qua cái cổng rui đi bộ tập thể dục 1 vòng bảo bon trẻ con vào xem thú đi chúng nó đồng thanh "Hôi lắm" đi 1 đoạn nữa chơi chen nhau mới vào chơi đc 1 trò chơi, mệt wa chú nó quyết định đi về hôm nào chú cho đi mua đồ chơi. Cả hội đồng thanh "Giê" thía là lùa hết về nhà akakak, đến tối chồng tui lại nổi hứng hôm nay ăn cơm nhanh bố cho đi ăn kem hihihii , ui giời chúng nó sướng đến nỗi bố vừa dứt lời đã có đứa hô con ăn xong rùi hihihi. 8h tối lại lên đường lượn lờ 1 vòng rùi đến Mondo Galeto ở Bà Triệu ăn kem akakakk đông kinh khủng nhà tui chờ mãi gọi mãi mới đến lượt hic hic ăn xong đưa 2 đứa con ông anh về nhà quay về đến nhà gần 11h phù phù lại rút ra thêm 1 kinh nghiệm nữa hic hic Không đi công viên ngày lễ và cũng không đi ăn kem ngày lễ Mà các bà biết ở đâu bán quyển sách "Biết thế" để tui mua về đọc akakakakkak
Nếu thích bún ốc nguội, bún ốc cổ thì chị ra Đội Cấn. Hàng ý cũng nổi tiếng đấy. Có đủ thứ, bún ốc nguội, ốc chuối đậu, bún ốc canh... Em thỉnh thoảng cũng ăn ở đấy, nhưng vẫn thích vị bún ốc Hòe Nhai hơn cả.
Mụ này đúng là người nhà nước toàn ăn cắp giờ làm thui, làm ăn kiểu giề mà giờ này mới ăn sáng xong về lại ngồi buôn dưa lê cho mà xem rùi nửa tiếng nữa thể nào cũng thấp thỏm rủ nhau đi ăn trưa chào mừng Quốc khánh 2/9 akakakkakk
Tôi cũng cho con đi Vincom toi thứ 3, chỗ mới này đông mà chật quá. Vào chơi 1 tý mà về đang hắt hơi, xổ mũi, có nguy cơ lại ho đây. Chán thế chứ!
Chị cũng ăn ở đấy 1 lần rùi nhg lại thích nếu là bún ốc cổ thì bát đũa cũng cổ cổ 1 tý mới hấp dẫn, ai lại ăn bát nhựa màu xanh lét hihii trông ko hấp dẫn như cái loại bát sứ mua ở Bát tràng mộc mạc ở HTK hihihihi
Bà này đúng là chuẩn ko cần chỉnh mà chỉnh thì mất chuẩn. Phòng tôi hôm nay cúng rằm tháng 7, đang luộc gà roài. Cả phòng đang sục sôi rửa rau, rửa miến lau bát, đến giờ G là chiến thôi
Ôi zồii ôi chết thèm............................................... huhuhu. Tôi vẫn đang phải nhịn đây, up cho xong đồ mới nhập thì chắc đến giờ ăn trưa.