Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tháng này e còn 1 ngày nghỉ khám thai… chả có nhẽ… hix Chứ xa thế kia e chả đi nổi buổi trưa rồi quay về cty chắc cũng đến h về
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đây bác : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/547952-Phản-hồi-về-nick-myphamtochanquoc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tuần này cho em xin 1 chân off, vì tuần này em đi khám thai nên nghỉ buổi chiều t4 hoặc t5
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em biết bờ bên này cũng có 1 quán cuốn, ngoài ra còn nhiều thứ khác nữa, dưng e chưa chuột bạch món cuốn ở đấy, món khác thì khá ok. Chiều nay e sẽ hỏi cụ tỉ lại, có gì sẽ loa loa nhà mình đi ọp thử nhé. Dưng từ chỗ làm e lượn lên đấy cũng khí là xa xôi ạ (mạn Hồ Tây )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 c chả có ý j nói đụng chạm với mầy đâu Lì ạ, thề đấy, m nhắc c mới nghĩ tới m chứ tiệt nhiên k bao giờ có ý nghĩ nói móc m hay nói j liên quan đến m nếu đụng chạm thì c xin lỗi nhá, chư sự thật thì từ ngày mc nhà này còn con gái đã chưa bao giờ số kg ở mức 60kg đâu e ạ, nên c k có ý nói m, Lì ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hay là lại đi Sumo đi hehe, dạo này em lại gầy thêm rồi nên nghĩ đến Sumo không còn thấy tội lỗi lắm. Sang chị Khoaibeo ngày thường khí xa, chiều còn đi làm nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gớm, bà cứ chém tơi bời làm gì phải xin lỗi, cho nó nóng máu nó còn giảm cân. ko thể ngọt nhạt mãi được Mùa hè tôi lại giảm cân mới chán chứ, ai cũng kêu gầy đi, ăn thì vẫn thế nhưng mùa này ăn phải chan, chan thì ko ăn được nhiều thức ăn nên cảm thấy thiếu chất hay sao í bà ơi...Bây giừo còn có 46kg...hic
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị, off ẹp xong em muốn hư hỏng quá chị ạ, huhu, mấy hôm nay toàn mơ có bồ. Ối giời ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cũng còn có 44kg, chán lắm, hôm nay vác Ensure về uống xem thế nào, mỗi tội giá chát quá, 39k/1 chai, ngày em chỉ dám uống 1 chai
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cực thích bụ bẫm, gọi hẳn ra là hơi béo ấy, chị nhìn thấy thích lắm, ko thích ai gầy gầy đâu. Chị mà béo lên đc 50kg thì cảm tưởng tự ti, quyến rũ lắm ấy, khổ, suy nghĩ ko giống ai
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chả quất đc bài , LCM lại có vứn đề HHX: tôi nói thật, mỗi lần nghe chị Đẹp nói cái Lì, thấy thương nó lắm, vì có phải nó muốn vậy đâu, dưng tôi chỉ nghĩ đó là do tạng ng thôi, nên ném đá thế chứ ném đá nữa nhưng nó k thể giảm đc thì biết nói làm sao,tôi k hề có ý đụng chạm nó, nó nói thì tôi mới sực nhớ ra nên xin lỗi nó chứ tôi k có ý j, nếu muốn nói bóng gió Lì thì nói lâu rồi và nói kiểu khác chứ chả phải lôi mc ra để nói Lì Sì kai: sao m đi ọp về m muốn ngoại tình m lại kêu t nà nàm thao hử kai , mà thích thì nhích chứ sao, k phải xoắn, nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh, béo 1 tí cảm thấy da dẻ nó mỡ màng, căng mịn nhỉ? Gầy nó khô khan, lẻo khẻo kiểu gì í. Nhưng béo vừa thôi, béo quá 1 tí nhìn sợ lắm...