Ðề: Bếp Kún tầng 7 Híc, chồng em 1m73, có 48kg, mà ăn kinh khủng nhé, sữa các kiểu vẫn thế. Bạn bác ấy thì cao bằng bác ấy, mà gần 80kg, em nhìn bạn bác ấy em chỉ muốn chạy lại ôm 1 cái, tội lỗi quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bà nói thế biết đâu Lì càng ngại thì sao? tôi thấy Lì rất vô tư và đùa khi nói với bà thế thôi, em í tôi thấy nó yêu làm bánh, cắm hoa với trổ tài nôị trợ còn hơn yêu làm đẹp bà ạ. Bao giờ nó lười giống tôi, ko thích sờ mó bánh trái với chè cháo gì thì lại thích giảm cân cho mà xem
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôi, 2 VC đều gầy nhỉ? nhà mình cũng cùng gầy như nhau nhưng ko đến mức như nhà xì kai rồi, nhà mình cả 2 cũng ăn, ngủ, chơi khoẻ nhưng tạng người gầy nên hàng xóm tưởng nhà mình lo làm ăn, kiếm tiền mà ko dám ăn ngon tẩm bổ nên gầy đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ơ, có khi tôi cả nghĩ chăng, vì thấy cái comment ý của Lì hơi khác với lời nói đùa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hi hi chị Vịt ơi, đùa thôi làm gì mà xin lỗi ghê thế! Em mà đau khổ thì làm sao mà được béo tốt như bây gìơ! Đấy, bà HHX với bà Sky muốn tăng cân còn chả được nữa là.........................
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chồng tôi dạo này la cà bia bọt nhiều, ngủ nướng nữa nên bụng 6 múi tụ lại làm 1 rồi dù chả béo!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chồng bà hay bia bọt nhỉ. Chồng tôi thì ngoài tiệc cả cty ra, đố thằng nào kéo đc lão ấy ra khỏi nhà nếu ko có tôi đi cùng. Mà ko fải tôi cấm đâu, lão bảo lão lười đi. Chẳng bù cho tôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 2 vợ chồng mày ôm nhau, đứng chồng lên nhau thì = cân nặng và chiều cao của chồng chị )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tao nói thật, tao ghét nhất mùa hè là lão chồng nhà tao chiều về hay bia bọt với bạn, 5h30 đã từ công ty về rồi nhưng hôm nào gần 7h mới về nhà, uống bia nó no mẹ cái bụng rồi nên ăn cơm cảm giác lão í cũng ko hào hứng nữa...Hôm nào tao mắng thì hôm sau biết điều về sớm ko la cà nhưng mà điêẹ thoại lại réo rát liên tục. Được 2 hôm ngoan thế rồi đâu lại vào đấy...Sao mà các lão í lắm bạn bia r*** thế ko biết
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hihi, khéo hàng xóm họ nghĩ là nhà chị toàn ăn với ăn nên 2 vc béo lăn quay cù lơ nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tợm thật, nhưng giờ ứ mặc mưu nứa nhá mà cái Lắc mà tự ái thì nghĩ mứt dừa mí me nhá, tớ đang cầm đồ của Bếp mà c Đẹp gửi đơi , (chả biết có phần của Lắc k nứa, dưng cứ giao thế đấy )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đc cái nọ mất cái chai bác ạ Em còn fải nhờ bạn của chồng rủ chồng đi cá fê, bia bọt hộ em Chứ ngày nào về nhà cơm nước xong, em thì lướt Bếp, chồng cứ ngồi im bên cạnh, em bảo bật tivi mà xem thì mới bật. Nhiều lúc em cực chán vì cảm tưởng như bác ấy ko có sở thích, nhu cầu gì ấy. Các chị đừng bảo em điên, chứ chồng em cứ nhàm chán thế là em cũng chán bác ấy luôn. Ko fải em o ép hay cấm đoán gì, em còn ủng hộ vụ cà fê với bạn bè ấy. Thề là nhiều lúc em muốn chồng em say xỉn 1 lần, cho em biết cái cảm giác phục vụ chồng lúc ấy