Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 May nhóc nhà mình kỳ nghỉ về quê chơi mạnh khỏe, sau về mới ốm ](*,)
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Nói thật là mình cũng hay để ý để sửa cho con lắm, nhưng mà không thấy tiến bộ mấy, nhắc thì cô nàng sửa, ko nhắc là cũng thôi luôn. Căn bản là mình ở nhà với con ít thời gian quá, con đi học chiều mới về, mình đi làm về rồi cơm nước, tắm giặt cho con xong cũng gần đến giờ con đi ngủ nên hai mẹ con cũng không nói được nhiều chuyện với nhau. Mà chuột nhà mình còn hay nói sai sự thật nữa cơ, thỉnh thoảng thì do con không nhớ, nhưng chủ yếu là con sợ mẹ mắng nên cứ nói ko đúng, tức thế mà không biết xử lý thế nào các mẹ ạ.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Ku chuột nhà tớ cũng hay nói trống không lắm, tớ cũng toàn phải nhắc "con phải nói như thế nào" thì bạn ý mới nói đầy đủ được. cậu ý toàn nhìn hai bố mẹ ngồi xem phim hoặc ăn cơm với nhau nói là "hai vợ chồng" xong rồi tự cười sằng sặc. Nhưng cho về quê chơi thời gian giờ hay nói tục quá, cứ khi nào bức xúc cái gì là cậu ta lại chửi bậy các mẹ ạ. chỉnh đốn mãi mà chưa thấy cải thiện là mấy. Bạn này đã định hình được làm gì trong tương lai rồi cơ à? bạn chuột nhà tớ vụ này chưa thấy tư duy được gì cả. Nhà tớ cũng như mẹ nó, đi làm suốt ngày con thì đi học từ sáng tới tối mới về. Về nhà nầu nướng ăn uống tắm giặt xong thì đã quá muộn, nói chuyện và dạy dỗ con được ít thời gian lắm nên cũng chỉ cải thiện được chút ít thôi mẹ nó ạ. Thôi thì dần dần, chứ hầu hết nhà ai cũng vậy mà.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 nhà nào cũng bận cả ngày tối về mới gặp nhau mà. nhưng dù gì vẫn nên để ý cử trỉ lời nói của bé đc mà
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Tớ nghĩ là mẹ nó cũng tìm thấy căn bản của vấn đề rồi đấy chứ, lý do từ mẹ nên chắc là mẹ cần phải điều chỉnh trước con vậy! Với mình thì luôn cố gắng phân tích vấn đề một cách dễ hiểu nhất cho con, tất nhiên là sau khi con "tự thú" Bạn nhà mình chưa mắc phải lỗi đấy, chỉ có tội hay mách là chưa điều trị được! Các mẹ cho đơn điều trị hộ!
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Mình hay để ý lắm đấy, nhắc con liên tục mà chưa con chưa sửa được. Con mình thì nhanh mồm nhanh miệng lắm, mẹ chưa nói hết câu đã dạ vâng rối rít nhưng rồi vẫn thế Đấy, mình dạo này cũng có dám mắng con những lúc như thế đâu, chỉ nói nhẹ với con là làm thế là không ngoan, không dũng cảm. Ở nhà mình có tập truyện, trong đó có truyện 1 em bé làm vỡ lọ hoa nhưng sợ bố mắng nên đổ lỗi cho con mèo, cuối cùng ân hận nên nói thật với bố và được bố khen ngoan và dũng cảm. Cứ mỗi lần con nói sai sự thật là mình đem ra để nhắc nhở con đấy mà vẫn chưa ăn thua, chắc bệnh này phải điều trị dài dài mẹ nó ạ. Mà con mình cũng có cái tội hay mách giống chuột nhà mẹ nó đấy, cũng chưa có đơn đây.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Con gái mẹ này ngoan nhỉ? Chứ tớ thấy bạn chuột nhà tớ thì, dính tật gì là phải nhắc đi nhắc lại mà chả sửa được ý. Mẹ đành phải chơi trò mưa dầm thấm lâu thôi mẹ nó ạ. Chứ nếu không thì cứ phải quát và oánh suốt ngày thôi ý.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chàng chuột nhà tôi có ước mơ "lớn lên con sẽ đi lái xe chở rác", huhuhu. Đấy là tâm sự với bà hàng xóm thế. Còn mẹ bảo Nam cố học giỏi để sau này đi tây, mẹ thích có con đi tây lắm thì chàng ý bảo là "ko con ko đi tây đâu, con chỉ đi bộ đội thôi" Toàn những ước mơ cao cả quá đi mất!
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 mẹ hỏi con trai: Hôm nay con trai mẹ thích ăn cơm với gì nào? con trai trả lời: Con thích ăn cơm với cá chiên... mẹ lại hỏi: Hôm nay k có cá chiên, mẹ chiên trứng cho con ăn nhe! con trai nói: k, con đã nói là con ăn cá chiên mà, con mà ăn trứng chiên là con ói liền luôn đó?????? mẹ liền đi mua cá về chiên cho con trai ăn....sợ con ói...
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Tuổi này là mệt với các cô các cậu ý lắm. Con mình, mẹ bảo dọn đồ chơi đi con, nói đến 3 lần nó chẳng thèm dọn lại còn quay ra nhìn mình cau có "con đang đau đầu đây, sao mẹ nói nhiều thế ko biết" huhuhu
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chuột nhà mình dạo này hay lý sự lắm, sáng CN cả nhà đi ăn phở, bố đưa cho con bát phở con con, con Chuột ăn được vài miếng rồi bảo bố là con ko ăn nhiều thế này đâu, no bụng lắm. Mẹ nghe thấy bảo "con chịu khó ăn nhiều cho mau lớn", con quay ra bảo mẹ "con bảo bố chứ có bảo mẹ đâu", ặc ặc
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 hi hi, con bé nhà mình thì vừa đen, vừa ko đẹp, các mẹ biết nó ước gì ko? lớn lên con làm bác sĩ chữa cho hết thẹo rồi con làm hoa hậu, ặc ẮC, CHÓNG CẢ MẶT
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 cho mình hỏi tí, sao chuột nhà mình ăn cũng đủ chất mà chẳng lên được ký lô nào kể từ 2 năm nay rồi đấy ah, hai năm rồi mà vẫn đều bước ở vạch 14kg
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Ôi giống bé nhà tớ rồi, 2 năm rồi vưỡn 13cưn, chán. Dạo này nàng ý còn không ăn cơm cơ, có mỗi bữa tối là ăn ở nhà mà chỉ ăn 3 thìa cơm là dừng, là trả vờ nôn oẹ rồi bảo con thôi, lại chán tiếp.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Hic, hang nhà mình toàn chuột nhắt mà, chuột nhà mình giờ 13.6kg, 92cm, từ Tết đến giờ nàng ý đi giật lùi, lười ăn lắm, chả có nhu cầu ăn uống gì (kể cả ăn vặt), chán toàn tập
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 ) haha, buồn cười quá! Vụ này con gái mình cũng buồn cười lắm, nàng ý hay gãi, muỗi đốt là gãi đến sứt da, chảy máu, thế nên để lại sẹo nhiều, ông bà nội bảo nhiều hoa quá, lớn lên khỏi mặc quần hoa Cái này thì khó nhé, con nhà mình còn chưa được 14kg ( Chắc hôm nào phải cho đi kiểm tra xem sao! Chắc bác sỹ bảo tại gen di truyền
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Con gái thường dễ nghe lời hơn mẹ nó ạ, chúng nó ưa thủ thỉ! Sáng qua hai mẹ con dậy sớm nằm xem tivi, mẹ đùa cắn bạn ý một miếng, bạn ý quay sang bảo mẹ thế này: - "Mẹ, con không phải đồ ăn!" - Thế con là cái gì? - "Con là con người mà!" - Nhưng mà mẹ đói, sáng ra chưa có gì vào bụng cả Em ý chừng như chiều lòng mẹ: "Nhưng mà mẹ phải đánh răng đi đã"
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Em tham gia gia đình nhà chuột nha ( hôm nay mới biết topic này ) Đây là cu chuột nhà em Tên bé : Mai Hạo Nhiên Sinh ngày : 26/ 10 /2008 Nick : cu Beer
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 bây giờ các bạn chuột thì lý sự lắm các mẹ nhỉ? Chuột nhà em thì nịnh mẹ thế này ạ! Mẹ mẹ ăn đi, mẹ ăn nhiều vào cho em Kem lớn nhanh nhé mẹ bảo thế em Kem ra mà lớn hơn con thì em Kem sẽ làm Anh nhé con gái: ko em phải là em chứ, mẹ đẻ con trước cơ mà mẹ thế con phải ăn nhiều vào con:nhưung con phải phần em mà mẹ cười hiiiiiiiiiiiii
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chị cũng định có em bé nữa sẽ đặt là Kem, cô chị là Nem rồi. Em Nem chuột có hôm còn bảo chị, sao mà mãi mẹ chẳng đẻ được em Kem gì cả, nhưng mà đẻ em Kem rồi mẹ vẫn phải ru còn ngủ đấy, vì chị hay bảo với cô nàng là khi nào có em bé thì Nem ngủ với bố, mẹ phải ru em Kem.