Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hí hí, bạn phải ngậm miệng khó chịu quá. Hôm nọ ko nhịn được phải phun ra với mấy đứa nhg mà cũng bắt các nàng ý nhịn. Minh Tom ơi, vụ đấy là vụ này này. Chúc mứng bạn Sanh Pôn thân yêu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chúc mừng chị Saint Paul nhé! Thế là Bếp có thêm em Rồng. Hôm nọ em cứ dự là chị JLy chứ, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chúc mừng nhi đồng nhé, nhi đồng đúng có bs nên chị không được (hay bị nhể:-\") hỏi han gì. Chị biết có đứa nữa nhưng để nó tự khai chứ chị cũng k khai
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hí hí… hno e đã đoán lờ mờ ra rùi mặc dù chỉ hóng dc 1 tẹo còn đâu chả dc mất học pí. Chúc mừng chị nhé, vui quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihi, cả nhà làm em xúc động quá. Tin này Cún nhà em cũng chưa biết đâu, vì con gái hay kể chuyện lắm nên e vẫn giấu. Nhà bà nội chưa ai biết cả. Trộm vía e ko thấy mỏi mệt gì cả, vẫn làm osin tốt, mỗi tội bị đau lưng thôi. Lại nhớ bạn Chóe và bạn Kún kể hồi bầu bì cũng đau lưng, thế nên em nghĩ là bệnh chung. Bây giờ lại đi học kn các em vì 7 năm rồi, e chẳng còn kinh nghiệm gì vụ bầu bì này cả. Bi giờ thấy đặt hẹn SA các mốc quan trọng cũng vất vả. Em chắc cũng theo các mẹ theo bác Chương ở Liên Trì cho yên tâm ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi thế ra còn đồng chí du kích nằm trong đống rơm nữa ah Năm nay bếp mình bội thu… hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihi, có đứa cũng đang núp trong đống rơm hả chị. Hôm trước em mơ là em và cái Kin hình như có bầu cùng nhau. Tháng đấy em thả mà nên cũng hồi hộp lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi hồi e mới bầu cũng đau lưng, đau hông như sắp gẫy ra ý. Xong qua 3 tháng e lại trở lại bthuong, đến bi h là tháng thứ 8 lại bdau bị đau lại. Nên bác cứ ăn uống tẩm bổ cho khỏe đi nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hơ hơ, chị lạy mày nhé. Em phải nhịn mãi đợi chị khoe mới dám chúc mừng đây này, chúc bác từ Nhi Đồng không đeo ba lô trở thành nhi đồng đeo ba lô. Ăn uống tẩm bổ chị nhé, chị mi nhon nên ăn tẹt ga đi chị à, không sợ béo phì dư em với cái Lắc đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 EM cũng nghĩ ra cái Kin đầu tiên khi thấy chị HA nhắc khéo chị ạ....Kin ơi, lẽ nào....(u)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nói chuyện ngủ mơ, dạo này e toàn ngủ mơ sinh con thôi các chị ah. Thấy e đang mặc quần áo bvien và bế 1 đứa bé xíu trên tay… hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Năm nay nhà mình bội thu quá chị chóe mở hàng công nhận mát tay! Còn Bác nào núp trong đống rơm thì ra cho cả nhà mừng luôn!mong chị kin, chị meoken chị bong con cũng sớm khai báo nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng mong thế. Nên hôm nọ mọi người đả động chuyện này mà e cứ bảo sao lâu lắm ko thấy nó đâu. Trên FB vẫn cập nhật ttin ầm ầm nhưng bên này thì chả nổi lên gì cả…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Để e list ra các rồng con bếp mình đã chào đời và cbi chào đời nào: 1. E Su nhà chị Chóe 2. Cu con nhà Lang nhí 3. Sóc nhà Mít còi 4. Bé Cà nhà chị Minh Tom 5. Con hĩm nhà e Lucky 6. Nhóc nhà mẹ chit 7. Bác Lang HA 8. Chị Quỳnh 9. Chị Nhi Đồng 10. ….. đồng chí nào tiếp theo đây.