Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác mà chỉ cần thấy cái vạch thứ 2 nó mờ mờ thôi là bác phải loa lên ngay ý chứ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chắc chị hồi hộp quá đấy mà,e thì lúc nào cũng hình dung ko biết nó sẽ giống ai,có giống Chit ko nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Này đại nhi đồng ơi, chúc mừng em nhé. Mà cái bongcon ơi mày đòi sờ tí nó lấy hên là sao hả??????????
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihi nó đúng là bongcon chị nhỉ. Chị ơi, lâu lắm chị em mình ko đựoc gặp nhau nhỉ. Nhà băng của bác nó chưa chán vân tay hả bác?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ừ, quên mất. Vậy hiện tại công khai là 10 nhóc rồi. Còn nhóc nào mẹ chưa cho lộ diện thoai
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ah 1 lần còn mơ ngủ thấy sinh đôi cơ, mà chả hiểu sao mình bế có 1 đứa, còn 1 ai đấy bế đứa còn lại mà ko nhìn dc mặt là ai cơ…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chào cả nhà Cảm động quá, mọi người vẫn nhớ đến em... Đợt này e du kích vì công việc lại tiếp tục chỉ tiêu, rồi bố em vào viện suốt nên buổi tối hầu như hai vợ chồng ăn uống lang thang rồi vào viện chăm ông. Về vụ tin Rồng Rắn, em chưa có gì đâu cả nhà nhé, hôm nay vừa đèn đỏ xong. Nhưng em không buồn hay sốt ruột gì đâu, vẫn ngẫm con cái trời cho nên hai vợ chồng cố gắng sang tháng xuống 103 xem xét lại xem thế nào ạ. Vừa rồi cũng có lúc e bi quan lắm, tưởng bố em không qua khỏi nhưng bố em đã vì mẹ con em mà dũng cảm vượt qua. Tính tình ông từ hồi có bệnh đâm cáu bẳn, khó tính, cả nhà giờ chỉ có em và chị gái em là nói chuyện và chăm ông được. Đến cái cắt móng chân, không vừa ý cũng gắt gỏng, mắng mẹ em không ra gì... Tội lắm ạ. Nhưng bố em qua khỏi đợt nguy kịch rồi, hiện giờ đã khỏe, tỉnh táo dần, cả nhà cũng yên tâm hơn. Em thông báo vài dòng vì biết mọi người mong tin vui của em, em cảm ơn các chị nhiều nhiều lắm. Thực sự, em rất cảm động...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hội chuột 2008 cũng đông còn gì Ah, danh sách trên còn thiếu cái Iunhinho nhé, từ ngày sang đây là nó cũng mất tích luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hahahah, đồng niên năm Rồng, nghe người nhớn nhỉ cô LÌ nhỉ. Ít nữa đi học tha hồ mà bon chen vất vả đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cũng đương thắc mắc, lại nghĩ hay là sờ cái đấy thì hên hơn là sờ bụng, đang tính nhảy vào xin bạn SP cho mình sờ... Chúc mừng bạn SP nhé. Còn người kia sao em đoán là em Kin đấy ạh, nếu k là bạn Jly măng xinh đẹp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kin báo cáo như thế, bà Jly chắc ko phải, thế ai nhỉ? Chắc ko phải mem hay chém đợt này rồi, thế là chỉ có mem cũ giờ làm tàu ngầm thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Kin ơi, chj vất vả quá. Dù sao bác bị như thế thì mình cũng nên xác định tư tưởng cho nhẹ nhõm bớt chị ạ. Chúc chị sớm có tin vui