Trời ah, tui tưởng bà phải chén xong xuôi rùi mới up lên cho bà kon thưởng thức chứ lị akakak, bà ăn uống vậy cứ bảo sao bà "Béo" thia akakakk
Mà sao cái món miến nó lại hợp với nước luộc gà thía nhỉ, nhà tui cứ có gà luộc là phải có miến hihiihi Ah bà có ăn miến Phú Hương không tui thấy ăn ngon lém nhà tui toàn ăn thui ko phai ngâm rửa gì hết nước sôi là thả vào 2 phút là chén thui hihihi 1 gói có 6 nắm tiện vô cùng
Con nhà bà giống hệt con nhà tui. Chả sao đâu bà ơi, no đang trong giai đoạn phát triển nên nó thế. Chịu khó bóp chân cho nó thôi.
Bà này lại có ý định trả thù Bà Ỉn đây Hồi xưa có lần nhà tôi mua cả thùng miến Phú Hương về ăn ý chứ. Nói chung dùng cái đấy tiện, mà các gói gia vị trong đấy cùng ngon.
Mụ này giã man như con ngan ấy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Vào vincom cũng thích nhẩy , lần này nó chuyển chỗ thấy có nhiều trò hơn nhưng tận 50k 1 vé vào của đấy . Hôm nào cả hội cho các con ọp trên đấy đi ???
các bà bây giờ lại chuyển sang chủ đề ăn uống rồi à. Tôi lâu lâu không vào mà các bà buôn kinh quá. Tôi chán không muốn lội nữa rồi ..... mà lại không biết bơi nữa chứ ......... sợ chết đuối mà............ Bà Ỉn có hàng mới đấy à. Tôi thấy mây cái áo nỉ cho con zai của bà đẹp phết đấy. Hôm nào đẹp trời lại ủng hộ bà tiếp nhé.
Bà ơi loại miến có gia vị sẵn thì ax nhà tui ăn 1 lúc 2 gói còn thiếu hhihiiiihi. Còn tui đang nói đến gói miến không cơ miến trắng ấy 6 nắm nhỏ/1 túi cơ nấu với nước dùng gà thì ngon thui rui hihihihiih
Bà ơi, mua được chỉ chỗ cho tôi với nhá, ặc ặc Công nhận bà ạ, đưa lên rồi tôi cứ kêu bố nó là cho về đấy chứ. Tránh chỗ đông người thế mà cứ lao vào, huhu. Về tới nhà cứ lo lo, nói dại mà H1N1 thì cả nhà có mà che tai bịt mắt vẫn ko thoát, hic. Chuẩn đấy bà ơi, bát cổ âu đựng nước bún nguội cũng cổ, cái môi múc cũng bằng tre luôn ế. Ăn ngon ra phết bà nhỉ
Cái đấy trông cứ như cái vò cái chum i bà nhẩy hihihi, sáng hôm CN tui cũng ra đấy ăn sáng rổ rá hợp lý nhỉ (hihii rẻ thì đúng hơn), rau sống trông cũng sạch sẽ nữa chứ !!!!!
Tôi cũng do dự bao nhiêu lần bảo cho đi khám, mà ra cái viện Dinh dưỡng thì thật sự tôi chẳng muốn cho đi gì cả, hic hic. Ui, con bà cũng bị như thế hả bà. Tui cũng tìm hiểu thấy nhiều bé bị như thế lắm, nhưng nhiều đứa đi khám thì bảo bị thiếu canxi, huhu. Đâm ra mình cứ lo lo bà ạ Nhiều lúc ngồi nghĩ lại sợ họ cho đi khám ở viện dinh dưỡng toàn thấy bảo thiếu canxi hết nên ko tin tưởng nữa
ờ, đúng đấy. Ở đó họ làm nhìn cũng sạch sẽ, nên ăn cũng thấy vào hơn. Chỗ ngồi cũng mát mẻ và tiện nữa. Ốc to ở hàng đấy ăn ngon ghê cơ, giòn lại thơm nữa chứartyman: Bà thỉnh thoảng mới ra đấy ăn à, tôi thì hay ăn lắm vì đi làm qua đấy mà món ốc thì lại là món khoái khẩu của tui nữa chứ, chẹp chẹp
Thường thì nhg đưa trẻ bụ bẫm hay bị bs phán là còi xương và thiếu canxi bà ah, nhiều thịt thì ít xương mà, hihii tui nghĩ chắc ngày bạn ấy chạy nhảy chơi đùa nhiều quá nên tối hay kêu mỏi chân thui hoặc thích được xoa bóp mát xa chân thì sao hihihi, nhg dù sao minh vẫn phải để ý theo dõi 1 thời gian xem thia nào tui sợ nhất là đi BV khám.
Các bà sướng nhể... Phần tui xin ít giờ để vào buôn đê... Dạo này mệt quá. Có ai hộ tui hông? Tui đổi 1 ngày nghe ĐT hộ thui không nhiều đâu.
Con nhà tui cũng vậy đấy. Tối đến được matxa chân quen rùi. nên bi giờ đi ngủ chỉ thích được xoa bóp chân tay thui.