Tranh luận: Có nhiều mẹ ngoại tỉnh lập nghiệp trên HN đúng ko? ta cùng vào đây chia sẻ kinh nghiệm phấ

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi mebong666, 14/5/2012.

  1. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    e sửa lại topic nhé, tựa là " Có nhiều mẹ ngoại tỉnh lập nghiệp trên HN đúng ko? ta cùng vào đây chia sẻ kinh nghiệm phấn đấu nhé"

    Các mẹ ơi, e quê ở Nam Định lấy chồng ở Bắc Ninh. Hiện có 1 con gái gần 26 tháng tuổi, 2vc đang đi thuê nhà (3tr/tháng) và phải gửi con đi nhà trẻ ( ông bà nội ngoại ko trông hộ đc), hiện tại cả 2vc lương đều thấp và ko ổn định nữa ( chồng e làm bên XD, XD 2 năm nay khó khăn thế nào các mẹ biết rồi đấy, em làm nhà nước lương hệ số 2,34 những tháng trc còn có thu nhập tăng thêm 3 tháng nay chả có thêm gì, hic,). Thực sự kinh tế nhà em lúc này rất khó khăn, trước còn tích đc tiền cứ hết sữa là lại mua cho con, nhưng giờ chắc chỉ mua từng hộp hết lại mua thôi. May mà có ông bà 2 bên giúp đỡ ( chủ yếu là ông bà ngoại vì ông bà nội cũng khó khăn), nhiều lúc cũng ngại vì nhờ ông bà ngoại nhiều quá. Ông bà bán hàng, lấy hàng của ông bà bán, vốn ko mất, lãi thì lấy mà nhiều khi còn thâm hụt cả vốn của ông bà.... Phận làm con mà chưa giúp đỡ đc bố mẹ gì toàn nhờ vả với xin xỏ, thấy xấu hổ vô cùng mà ko biết làm thế nào đc. Nhiều lúc có 2 vợ chồng với con ở trên này tủi thân, con ốm cũng phải đi nhà trẻ vì bố mẹ phải đi làm, con ko đc gần gũi với ông bà nhiều. Nói chung là nhiều cái vất vả và khó khăn, có mẹ nào cũng như em ko? Có mẹ nào đã từng trải qua những lúc khó khăn như em ko? Các mẹ đã vượt qua thế nào? và đặc biệt có mẹ nào đã thành công khi lập nghiệp trên này, để nhìn lại những quãng đường khó khăn thấy đấy chỉ là những thử thách và mỉm cười vì mình đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn đó, vào chia sẻ với e và mọi người, để chúng ta có thêm động lực phấn đấu nhé:D. Em dốt văn, chỉ biết nói có thế :D.

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebong666
    Đang tải...


  2. tieuthuong_online

    tieuthuong_online Shop Tiểu Thương

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    1,480
    Đã được thích:
    327
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Vừa đọc bài của mẹ trên topic sốgn thuê. Em cũng vừa comment về bản xứ thôi ạ. Hi. Em chưa lập gia đình nhưng lấy chồng cũng về quê thôi.Mình ở đây rồi, k chỉ khổ mình mà còn khổ cho con cái mình. Đường xá, môi trường, gia đình 2 bên. Được cái, quê e cũng gần HN nên cuối tuần vẫn sang HN chơi đc. Hi hi. Nhưng nhà chị có đất ở đây rồi, về lại phí?
     
  3. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    đất ở đây, nhưng như mình đã trình bày đấy, đi lại cũng vất vả nếu muốn con học hành tử tế, đường xá ở Đại Mỗ lại bụi, dân trí thì có khi thấp hơn quê mình ấy, nếu phấn đấu mua đc cái nhà ở nội thành thì còn đỡ, chứ nhà xa thì đời sống cũng như ở quê ( có khi còn kém hơn ấy), hic, cũng đang phân vân quá, nhưng muốn về quê mình chứ về quê chồng cũng chẳng muốn lắm :(
     
  4. hoangdinh_bmt

    hoangdinh_bmt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    1,244
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    mẹ nó có đất rồi, sau này con cái cho nó học xa tý cũng kô có vấn đề gì, mình thì mình ko thích về quê, cuộc sống yên bình hơi nhàm chán mẹ nó ah
     
  5. www.Changagoi.com

    www.Changagoi.com Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(


    Sau bao bon chen thì cuối cùng em cũng quyết định về quê rồi đây chị ạ , về quê thì lo lắng nhất là công việc thôi ! Cũng may là công việc của em xin cũng chả mất đồng nào , bây giờ còn đi học , sau về cơ quan làm thì cũng là thu nhập khá so với dân ở đấy
    1 cuộc sống yên bình , không lo tắc đường , làm khoảng vài năm là có thể có nhà riêng, từ nhà đến cơ quan cũng chỉ vài km
    Sau giờ làm thì đi thể dục , tối đi cafe , đi ngắm phố , thưởng thức những món ăn đêm .... Cuối tuần thì đi siêu thị hoặc về nhà thăm bố mẹ
    Hiện tại em chỉ mong hết mấy tháng nữa để về tỉnh làm, ,,,, nhưng sau này có nhiều tiền rồi ,,, chắc sẽ lại mờ lên HN mất
     
  6. BINOSAMA

    BINOSAMA BánChèVằng+ Men tiêu hóa

    Tham gia:
    4/2/2009
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Công nhận đấy mẹ nó ạ, ở đây thật bon chen,nhưng người ta vẫn cứ đổ xô lên ở, vì các dịch vụ khác đi kèm nó tốt, nhưng nó chỉ tốt với những người nhiểu xiền thôi...
     
  7. KuHim

    KuHim Sp tăng khả năng thụ thai , Vitamin cac loai

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    15,667
    Đã được thích:
    12,413
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Mình nhiều lúc cũng rơi vào tình trạng như mẹ nó lúc này cũng muốn về quê cho sướng nhưng tớ thấy trên này kiếm đc hơn thành ra cố gắng khoảng 40 tuổi thì về quê vậy
     
  8. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    hic, nghe mẹ nó nói đoạn đầu, quyết tâm về quê quá, nhưng đến đoạn sau lại nhụt chí rồi, e thì nếu có nhiều tiền cứ sống ở quê cũng sướng, thích ăn chơi thì thi thoảng lên chơi cũng được. Mỗi tội lúc nào ốm đau, bệnh tật mò lên HN cũng mệt lắm cơ :(
     
  9. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    đúng là chỉ tốt với những người lắm xiền thật, còn những người ít tiền thì nhiều khi thấy bất công ghê, vào bv mà ko có tiền thì đúng là có đau đến chết cũng kệ chúng mày nhé, ai bảo chúng mày ko có tiền, bác sỹ bây giờ dã man quá thể
     
  10. www.Changagoi.com

    www.Changagoi.com Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Nếu mẹ nó có nhà ở trung tâm , thu nhập ổn định , con học trường quốc tế ... thì chắc mẹ nó sẽ ko mệt mỏi như vậy
    .... Mỗi thời điểm , mỗi tình thế chọn cho mình cs cảm thấy thoải mái và phù hợp nhất mẹ nó ạ
     
  11. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    hihi, đúng thật là tất cả những cái như: nhà ở trung tâm, thu nhập ổn định,... là do số phận em đc sắp đặt như thế thì chắc có lẽ em cũng ko mệt mỏi, còn nếu phải phấn đấu bằng sức mình mà có thì e nghĩ là cúng mệt mỏi lắm, còn
    thì em cũng chưa biết chọn thế nào nữa, vẫn biết là hãy bằng lòng với những gì mình đang có và biết trân trọng hạnh phúc đang có, nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy mệt mỏi quá, lại ko muốn bon chen nữa, muốn chọn cuộc sống bình yên và gần bố mẹ
     
  12. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,694
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    mình may mắn hơn chủ top là ko phải thuê nhà, nhưng nhà mình đông ng, hichci mùa hè về nóng nực...chán ko buồn nói nữa....
    nếu về quê mà tốt hơn thì mình cũng về đấy, hihi
     
    mebong666 thích bài này.
  13. Me Nghe No.1

    Me Nghe No.1 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/1/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Ôi sao giống hệt cảnh mình. Chia sẻ với mẹ Bống. Cái gì cũng có 2 mặt cả. Sau một thời gian nghỉ sinh về quê, thấy cuộc sống thanh bình, yên ả tự nhiên mình cũng muốn chuyển về quê. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Về bây giờ có lẽ đã muộn. Hồi mới ra trường, công việc cũng dễ, đất đai cũng rẻ, bây giờ bắt đầu lại từ đầu thấy nản kinh khủng.

    Mẹ nó còn có mảnh đất đấy rồi. Chờ được giá bán đi + thêm tiền mua cái chung cư mini mấy chục m cũng được mà. Nhà mình còn chẳng có gì nhưng nghĩ đến cảnh ốm đau, học hành lại phải xuống HN cũng mệt.
     
    mebong666 thích bài này.
  14. www.Changagoi.com

    www.Changagoi.com Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    [video=youtube;t80Iay_JBCo]http://www.youtube.com/watch?v=t80Iay_JBCo&hd=1[/video]

    :) suốt những năm tháng c3 và đại học cũng vất vả quá nên giờ em cứ nghĩ làm sao cuộc sống đỡ phải lo lắng và vất vả cái đã ,

    Phấn đấu mãi , đến lúc được thì thấy chả còn sức khỏe và tuổi trẻ để hưởng những thứ mình đã phấn đấu
     
    Sửa lần cuối: 14/5/2012
    mebong666 thích bài này.
  15. ngamouse411

    ngamouse411 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    mỗi người mỗi hoàn cảnh mẹ nó nhỉ, nói chung cứ suy xét thật kỹ lưỡng, cái gì tốt cho con và gia đình thì làm thôi. Hoàn cảnh nào cũng đc cái mày mất cái khác, mẹ nó cố lên nhé.
     
    mebong666 thích bài này.
  16. meomuom

    meomuom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    16/7/2011
    Bài viết:
    5,256
    Đã được thích:
    765
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Mẹ nó còn có đất trên này là cũng hạnh phúc hơn nhiều người lắm rồi. Tớ mà có đất thì ko bao h tớ nản mà nghĩ về quê thôi làm gì. Có đất cứ xây nhà ở đã. Khi nào chán ở chỗ ấy thì bán đi mua chỗ khác, lúc ấy mình chắc cũng có nhiều tiền hơn rồi. Ở trên thủ đô dù thế nào thì csống vẫn văn minh, đầy đủ các dvụ hơn ở quê mà.
     
  17. mainhung143

    mainhung143 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    1,081
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    hihi em đang trọ ở đại mỗ này.Mơ ước có một mảnh đất cũng khó đấy
     
    mebong666 thích bài này.
  18. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,659
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Rất giống tâm trạng của mình lúc này. Ở đây mọi dịch vụ thuận tiện và tốt, nhưng chỉ tốt đối với người lắm tiền thôi. Còn mình từ tỉnh ra chỉ chúi đầu đi làm mà còn toát mồ hôi với chi phí sinh hoạt thường ngày, nói gì đến hưởng thụ. Nhưng mình vẫn chưa dám về quê, vì còn phải cân nhắc nhiều vấn đề lắm. Ah, mà mình cũng đang ở Đại Mỗ nè, nhưng còn tệ hơn mẹ nó là đất không có sổ đỏ.
     
    mebong666 thích bài này.
  19. www.Changagoi.com

    www.Changagoi.com Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    mẹ nó nói thế lại động chạm đến em rồi , em thì thường thấy bác sĩ rất ít đối xử như thế mà chỉ do đối tượng khác thôi

    Còn chuyện ko có tiền vào viện ko được sử dụng các dịch vụ thì cái này là quy định , bác sĩ ko thể bỏ tiền túi ra trả cho bn được , nhà nước thì ko free
     
    mebong666 thích bài này.
  20. ruango

    ruango Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Em chưa có gia đình, nhưng nhiều lúc bon chen ở đây mệt mỏi cũng nghĩ đến việc về nhà ở với bố mẹ cho sướng. Nhưng câu hỏi đặt ra là về thì biết làm j, biết lấy j nuôi thân, huhu. Nghề của em về nhà chỉ có nước chạy vào nhà nước làm giáo viên. Mà nghĩ cái cảnh chạy cả trăm triệu vào làm lương hơn 1 triệu thì lại cố gắng trụ lại đây. Ngày ngày đi làm tắc đường cũng thấy mệt. Huhu :((
     

Chia sẻ trang này