Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nữ đại thi hào đây roài, hiii, siêu toá!!!!!!!!!! Nếu bác Doanh mún giảm cưn thì off mận, dứa, dưa hấu với nước lọc thui ạ, hiiiiiiiiiiiiiiii cho đỡ ....bếu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng mẹ hienlinh1911 nha. ước gì trong tương lai gần mình cũng được như mẹ ý. ( mà sao e chẳng mấy khi thấy cái nút "cảm ơn" ở đâu cả các chị ạ, thỉnh thoảng mới thấy nhiều khi muốn click mà chẳng thấy đâu)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hic, thế thì nóng lắm mẹ nó ơi. Nhà mình toàn các mẹ bị nóng trong thôi. hiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có đơi roài cả nhà ơi! Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ nhanh chân đi em định làm 2 mảnh mặt tiền để up các thông tin nhưng thôi mỗi mẹ 1 chút lấy may hì!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ối, hjhj, mấy ngày nằm bẹp giờ em vào thăm nhà Rồng, mà em tưởng vào nhầm Hội thi thơ, xin phép cả nhà cho em cười phát đã :finga::finga::finga:, Tềnh hềnh là bắt đền bác Doanh với cả nhà nhá, em học khối A, em thề em không biết thơ là "thằng nào" hết, huhu,](*,) mấy ngày vừa rồi em lại "lên cơn" ốm, thế dưng mà khổ cái là lại đúng đợt chiến đấu, vẫn phải "nhiệt tình", mà có khi chính vì nhiệt tình quá nên thành ra ----> mới ốm chăng. Bây giờ chữ "canh" ló dính vào mặt iem rồi, ngủ thấy canh, làm thấy canh, ăn cũng nhớ canh, iem không biết làm thơ, em hát được không ạ, kiểu như hò ấy, tự dưng xuất khẩu thành ... hò... em hò đại mấy câu, bác Doanh với cả nhà chiếu cố cho em ghế nhựa đi ọp hem? Em thấy các mẹ đọc thơ chúc đủ cả nhà rồi, em hò mấy câu thể hiện "nỗi nòng" của em và các mẹ như em, đang mong ngày mong đêm để 2v, để khỏi đụng hàng keke * Hò ơi ….. em thề em ghét nhất canh, canh trưa canh tối…. hò …. mà canh trưa, canh tối vẫn trượt như chơi …. * Tháng nay em quyết tâm bơi, mặc dù chưa biết … hò ơi … mặc dù chưa biết phải bơi lúc nào. * Tự tin đã có “thầy” Doanh, đã có nhà Rồng đứng bờ … hò ơi … mà đứng bờ quăng phao …. * Em chờ hiệu lệnh bác Doanh, thổi còi 1 cái , hò ơi… mà thổi còi 1 cái là nhà em “sâm”. * Các chị em quyết tâm cao, “ngậm sâm” cho chắc, tháng này đón em (bé)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ Xoài nhe', đầu tuần đã có tin vui rùi, các mẹ nhà Mình xuất khẩu hết thơ để dc đi ọp rùi, e cug Phải cố nghĩ để dc đi gặp các mẹ và bác để sờ bụng lấy may mới dc,Hnay e vẫn bị rong chưa hết qkd, Jo e chỉ Mong hết qkd để uống thuốc ông trí tiếp thôi, e bị rong 1 tháng rùi chưa hết và cug đang uống thuốc cho hết qkd mà chưa hết, đúng là mỗi người 1 kiểu, đón con yêu khó bít chừng nào, nhug vẫn fai có niềm tin thôi các mẹ ạ, kiểu j con yêu cũng về với chị e mình
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng bà nha. Nhìn thấy con yêu là hp nhất của ng mẹ rùi. Bà cố gắng ăn uống tẩm bổ nha Đến mốc 22w thì lại siêu âm 4D tiếp nha. BS bảo bt thì ko phải suy nghỉ gì nhiều. 16w trở đi bà có thể cho con nghe nhạc đc rồi đấy. Chúc mừng bà lần nữa nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Loa....loa.........loa................ Các mẹ ơi nhà mình đã có nhà mới xin mời các mẹ sang nhà mới 8888 cho vui nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em rặn ứ ra thơ mà lại đau đầu qquá đi mất ](*,)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E ơi hứng giúp chị nha Đọc thơ của Bác hay biết bao E đây cứ nghĩ ngắm sao trên trời Thơ bác thì hay ngời ngời Thơ e tụt ...phát xuống rồi người ơi Chỉ biết rằng.... Chị e hãy đến nơi đây Cùng chung nguyện ước chờ ngày đón con Rồng Rồng Rắn Rắn thật là son Thỏa ước nguyện đón con vô nhà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hay ! hay ! chả đụng hàng với mẹ nào sất,vào danh sách ọp nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hoho, thế nà em được đi ọp rồi, hehe ,,,,,, sướng ........ Tềnh hềnh là em báo cáo bác luôn: - Thứ 6 em soi trứng (12/5): 26x28mm (ơ buồn cười tháng này lâu rụng thế), niêm mạc 14.2mm, chiều em oánh chén luôn 1 phát - Thứ 7 iem ốm, đau bụng, hâm hấp sốt (giống hiện tượng rụng trứng) - Trưa CN cố lết dậy, soi tiếp: chỉ còn 1 em 14mm thôi, e kia rụng mất rồi ạ, niêm mạc thì 11mm thôi, chiều tối em oánh chén phát nữa Báo cáo hết! Liệu iem có cơ hội không bác? khổ tự dưng lúc nước sôi lửa bỏng lại lăn ra ốm, kiểu này em ốm ---> trứng không khoẻ, bố nó thì bắt chiến đấu tằng tằng -----> tinh trùng cũng không khoẻ, niêm mạc lại mỏng đi, haizzzzzzzz ... nhiều nguyên nhân tạch quá, huhu. Dưng mà e nói thật là em không tin tưởng lắm lần siêu âm hôm CN, e siêu âm cái pk ngay đầu ngõ nhà em, thấy nó cứ thế nào ấy, chả kỹ lắm, mà 150k/lần chứ, bây giờ em phải làm sao? có nên soi phát nữa cho chắc không ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Quá hay quá độc quá vui, tháng này thế nào cũng trúng số nha!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tks nàng nhé, bs hẹn 5 tuần nữa tức là 18w lại đến bà ạ, tôi sa ở bs Chương viện Việt Nhật, thấy rất ổn, dễ chịu lắm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạ vòng kinh của em dài >30 ngày và rất lộn xộn ạ, như 2 tháng gần đây nhất thì 1 tháng tận 50 ngày, tháng sau sợ quá xin uống kích trứng thì về 31 ngày, tháng tiếp theo là tháng em đi du lịch về và có bầu ạ. Nói thật nhà em chiến đấu đều đặn lắm ạ, đợt cao điểm là vụ du lịch thì ngày nào cũng chiến , thế nên em mới ko rõ được là rụng trứng vào hôm nào ạ! Vậy cứ chốt là nếu thụ thai tháng 3 âm thì con gái, còn tháng 4 là con trai đúng ko chị? (Nhưng chắc nhà em là tháng 3 âm ạ, vì mới ngày 28/4 em đã thử que lên 2v mờ rồi) Có gì sau này em phản hồi lại chị nhé! @ cả nhà: nhà mình 888 nhanh quá, em leo hụt hơi ko update kịp, thôi cứ chúc sức khỏe các mẹ và các con nhé, chúc các mẹ mong 2v nhanh tóm được em rồng út ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nghe câu này sung sướng đừng hỏi ạ, hjhj, tặng hoa ch này (u)
ôi ôi, các mẹ nhà mình làm thơ hay quá, em theo k có kịp rùii hihi May mà câu thơ con cóc của em vẫn đc duyệt À.vân ốc ơi, tình hình hôm nay soi trứng dư lào nhỉ???? Mấy ngày rùi e k thấy c zenda đuâ nhỉ???