Bà ơi, tôi có đọc tài liệu thấy bảo trẻ con tuổi đang phát triển thường hay bị nhức mỏi xương. Bố mẹ chỉ cần mát xa cho trẻ là được. bà cũng có thể bổ xung thêm lượng canxi hang ngày cho con cũng được. Vì nhiều khi con mình nó ăn uống không cân đối. Tôi vẫn cho con uống vitamin hằng ngày đấy. Mụ này đây rồi. Thế hôm nay hay thứ 7 mới of đây. Bà bopbi đang nhắn tin hỏi tôi đây này.
Hic, vừa đi ăn về đây, ko còn gì ăn đành làm tạm bát mỳ bò rau cải. Xong chơi thêm cốc sữa chua đánh đá, chắc khỏi cần ăn trưa luôn. Hì kiu kiu bà. Tôi cũng phải nhặt nhạnh những thứ đèm đẹp mới dám đem về, chứ mới bán mà lấy hàng xô bồ thì toi. Bà cứ chọn hàng đi, hôm nào ọp ẹp tôi lại đem đi cho bà, hoặc nếu thích lại free ship luôn (chế độ free ship mặc định với nhà Dê bất kể lấy thứ gì bé nhất hahaha). Mà bà ơi, bà ko vào nhà mấy hôm vừa rồi, có vụ làm Mẩu cho nhà GirlVip, trời ơi cười rách mép luôn. Tôi về nhà thì đóng cửa phòng lại cười cho đã, còn ở cq thì cứ bịt miệng vào ko có lại lộ ra là lướt net, mà dân tình lại trố mắt nhìn tưởng trời ko mưa cũng mặc áo mưa. Dạo này cũng đang thêm thắt vụ ăn uống vào cho hợp cảnh nhà toàn chị em phụ nữ mà. Mỗi ngày tôi cho các bà ý chén 1 món, vui đáo để hehe, nhất là vào cái giờ đói đói......
Bà này đã bảo close vụ Mẩu nhà GV lại rồi, bà nói thế Mẹ &4Anh tò mò lại khui ra các Bà kia lại đuợc thể nói những gì chưa được nói bi giờ
Bà này đúng là vitamin của nhà trồng được. @Hạnh phúc: Bận bịu thế cơ hả bà ơi? Khổ thân. Dạo này thi thoảng lắm mới thấy bà lò dò thò chân vào nhà, xong lại biến ngay.
Bà Ỉn này toàn "xì đểu" bà nhẩy may mà bà ấy được bà Ngọc gỡ cái ảnh nhìn rõ mẹt xuống roài hahahaahha
Ôi ôi tại tôi thật thà, hơn nữa Mẹ 4 anh lại là hình mẫu mà tôi ngưỡng mộ :yawinkle: nên cứ thế khai tuồn tuột ra thôi. Thôi tôi nín nín nín đây 0oo0oo0oo. Hú hú có thế mới dám to còi chứ hahahahaha
hihi, tại tui bán vitamin với cả thấy nó tốt nữa. Bọn trẻ con nhà tui từ hồi dùng cái này thấy tốt lắm, sức đề kháng tốt hơn hẳn bà ạ. Chộm vía, chộm vía.
offffffffffffffffffffffffff Các bà ơi, thế các bà định of hôm nay ở nhà tui hay để đến thứ 7 đây. Thông báo là tui mới có 4 thùng hàng về sáng nay, có cả mấy em bra VS mà các bà thích đấy. Bà Hạnh đâu rùi, bận quá hay sao mà mò vào 1 tí lại ra ngay thế.
Tình hình là tại thời điểm hiện tại có thể thưa ngay là ko vào hôm nay đc rùi. Giờ gần 11 rưỡi rùi, mà chưa lên kế hoạch thì làm sao óp òm ọp nổi. Chắc vào T7 thui.
Trưa nay thì sao mà kịp được hả bà, tui nghe vụ vitamin lại máu rồi. Tất cả cho con, hớ hớ. Chắc để trưa mai đi cả nhà ơi ời, thứ 7 tui ko đi đc rồi, hic hic. Năn nỉ các bà đấy[-o<[-o<[-o<
Bà mua vitamin cho con mua cái loại kẹo dẻo đới, dễ ăn hơn, có lần tui nhờ mua ở Bển về nhg loại viên cứng con nhà tui dùng được 1 thời gian nó đếch ăn nữa bỏ phí tiêc wa hihihihihi Mà các bà đã cho con uống Broncho Vaxom chưa nó cũng là 1 loại thuốc tăng cường sức đề kháng đới. Con nhà tui năm nào cũng dùng 1 liều hihihi, trộm vía tui thấy ok hihihihihi
Tôi thì thứ nào cũng được. Tại hôm nọ các bà sợ of vào thứ 6 nhiều quá nên bà Hạnh chuyển sang thứ 5 hoặc thứ 7. Hôm nay chắc không ổn rồi. Để mai hoặc thứ 7 tùy các bà chọn nhé. Hàng Bra mới về tui chưa được nhìn thấy. Đang chờ AX đi lấy về. Chỉ biết là rất đẹp thôi. Và đều là push up cả
Hôm qua nhà tôi về nhà Bà ngoại ăn Rằm và ăn khao thi đỗ đại học của con nhà chú tôi , Tối qua về mệt nhoài nên đi ngủ luôn Thằng bé nhà tui cũng thế , thỉng thoảng lại kêu đau chân và bắt phải lấy dầu gió xoa vào chân Nhưng từ ngày cho uống canxi và vitamin - childlife thấy cũng đỡ ko ko thấy kêu nữa , bây giờ vẫn đang uống Khổ thân bà quá , Thôi cố lên , cố lên vì các khách hàng thân yêu ........ Sắp tới có nhiều khách sẽ lũ lượt kéo đến nhà bà vì tớ thấy mấy người vừa nhắn tin cho tớ khen ngon và hỏi địa chỉ website đấy ( Hôm đấy đi biếu mấy chị làm cùng phòng với ông xã ) -Nhưng tôi vẫn thất hứa với thằng cu về vụ khoai lang chiên đấy , Lần sau tôi đặt nhất định phải có nhé
Bà này lại tranh thủ nói xấu đồng đội đây , Tôi đánh cho bà 1 trận bây giờ . Bà đừng quên là tôi rất gần với chỗ bà đấy nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tớ ngày nào cũng vào , khoảng 1 tiếng vào 1 lần sau đó lại out nhưng trình của tôi kém quá ko buôn bán kịp với mấy bà nhà mình nên chỉ lặng lẽ và âm thầm thôi . Nếu ai có nói xấu mình mới lên tiếng thôi và đang nghiền ngẫm mấy cái hàng mới về nhà bà ỈN .Dạo này bà cũng bận lắm hay sao mà ít vào buôn quá ????