Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sáng mai tôi đi ngân hàng, có gì các mụ chốt xong sms địa điểm cho tôi cái nhá.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hị hị, thì bú bình có sao đâu. Lão đấy đc cái đảm việc nhà với chăm sóc con cái lắm, để con ở nhà với lão là tôi hoàn toàn yên tâm mà Vụ ứ ừ ko có dấu cuối câu, tôi đồ là cái Phúc nó tô dấu đấy màu trắng, mình nhìn ko ra. kekeke
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chồng bà ở nhà mà bà được đi chụp sen cơ á, ứ tin nhá!! Khi ý tranh thủ chiến đấu thời gian đâu mà chụp với vồ!!! :-\" Hé hé hé....
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Iem làm được rồi, hí hí hí @ Mẹ Ku tít: Nhà tôi mà đánh nhau là ko có vụ đánh nhau buổi sáng đâu ạ! Đnash nhau lúc khác, hí hí Mà hồi tôi còn ở SG với lão, lão còn trông con cho tôi đi chơi cùng cơ quan 2 ngày cơ mà, còn thỉnh thoảng đi cà phê bù khú với bạn thì cứ gọi là thoải mái í
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Bạn tinh dầu yêu quý ơi: Nem chua chưa đủ chục cái nên chưa chuyển được bà ơi.....
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ơ, thế hồi ấy cũng ở trong Sì Gòn à? Sao không ở luôn trong này mà lại ra ngoài HN thế nhở? Để hội Ngựa có mỗi mình tui trong Sì Gòn chẳng bít chơi với ai. Chán quá cơ!!! Thằng ku nhà bà nhìn ghét nhỉ, đẹp trai ghê luôn đó, mặt mũi tươi tắn, sáng sủa lắm.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tình hình là trưa mai hả các mụ, cho tôi chân dự bị thôi nhá. Nếu gần tôi sẽ lượn qua
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 OK, khi nào có đủ thì nhắn tôi nhé, hy vọng vào cuối tuần để còn bia bọt đãi xã
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhất bà, nhà tôi lại hay oánh nhau lúc sáng, vì tôi thấy tối trước khi đi nụ mệt lắm, chả thiết gì.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi ở HN , chồng làm việc ở sân bay tân sơn nhất nên mẹ con tôi cứ ra ra vào vào Lẽ ra định cư trong đó luôn nhưng rồi có bầu nên về HN nhờ ông bà hỗ trợ mà lão nhà tôi cứ thuyên chuyển lắm chỗ lắm, lúc Nha Trang, lúc SG, lúc Cam ranh, lúc Vũng Tàu.... Mong là sang năm lão ổn định hẳn 1 chỗ thì vợ chồng mới gần nhau được bà ạ Bà ở quân nào, trước tôi ở Tân Bình còn đi làm ở Bình Thạnh, hihi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà ơi, tôi ở quận Tân Phú, phường 14 của quận Tân Bình cũ đấy. Bà ở trong này có phải gần nhau rồi không? Tôi đi làm ở gần Lăng Cha Cả ấy. Cũng may ở xa nên có 2 đứa, ở gần chắc bà đẻ sòn sòn.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi về đây, các mụ nhớ mai sms giúp tôi địa điểm nhá, 11 mụ trừ tôi có tên trên kia ơi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Giời ạ, có ứ với ừ thôi mà mất mấy trang. Tôi văn ngắn không biết viết gì nên bôi trắng thui.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nghé:Chụp 2 người 1 lần không được à? đi 1 mình cứ ngại ngại thế nào ý, vừa già vừa mập ú mà còn đú nên phải rủ cã lũ cho đỡ bị cho là rừng rú,đồng ý cho tôi và Tam Mao mở hàng thì hú.