Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! úi, bà khéo tay vậy, t chả biết thêu thùa gì chứ, chán vậy, t đang bảo, sau này ai mà lấy phải tôi thì vô phúc cả đời đấy các bà ak, ko bit thêu thùa, may vá, ko biết nấu ăn, đã vậy còn lười nữa chứ, hiccccccccc
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! tui thì thêu bức ngôi nhà trong rừng lúc mua nhìn đẹp quá thích mua luôn nhưng thêu rồi hối hận quá to quá thêu mãi ko xong nản quá....
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! uh chia rồi, t cũng ko buồn lắm vì thực sự 3 năm t cũng ko quá tin tưởng vào ty này. haiz, ngày ngày vẫn sống như người cô đơn thôi
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! oài tôi ngồi hơn 2 tiếng mà chỉ thêu đc 1 góc nhỏ xíu xíu à, cũng hơi nản rồi hix
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! oài tình đi rồi tình lại đến, nếu k tin tưởng thf tốt nhất là chia tay rồi có lúc lại có người làm cho bà tin mà hehe, hãy tận hưởng những ngày cô đơn này đi hê
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! tôi cũng thế mà , mẹ tôi mắng suốt hê
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! tui thì tự động viên mình cố lên iu 2 người chia tay 2 lần rùi, hihihi lần thứ nhất mất đi 30% tin tưởng rùi, lần thứ 2 mất đi 50 % nữa, h con 20% cho nốt quãng đời còn lại thui...cất đi 15% con mang ra dung 5% thui mấy bà bạn tui trêu " đúng là kinh doanh buôn bán co khác chi li thế" h phải luôn ghi nhớ câu này bà ạ" ko có người đàn ô tốt chỉ có người phụ nữ ngu dốt tin lời đàn ô" ngẫm cũng đúng đấy bà ạ
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! sặc, nói chung h các bà hình như bị tự kỷ hay sao ý.
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! ui câu này hay này. ty đầu của t đấy b ạ, 2 nhà nhất trí năm sau cưới rồi nhưng tức nước vỡ bờ ko thể nhịn đc, cũng tại cái tính nóng nảy của t
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! nghe các bà nói mà t thấy buồn thay ấy, t và a xã yêu nhau đc hơn 2 năm rùi, nhưng bọn t vẫn vui vẻ, chẳng cãi cọ gì, có chăng chỉ giận nhau rùi lại làm lành, hiccc, chả bít sau này có biến tính ko nữa, hiccc, mà hình như là 89 bọn mình rất cứng đầu cứng cổ, và rất bướng thì phải, các bà nhỉ? T toàn bị anh xã chê là cứng đầu cứng cổ thui, hicccccccc
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! tôi hay quát chồng lắm, lắm lúc chồng cũng bực, h phải bỏ tính xấu đi thôi hix
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! Chắc là nguôi giận nhanh thôi. Mình thấm thía lắm. Trừ khi tính bà bốc đồng. Chứ ko thì lại mủi lòng ngay í. Con gái hay vậy mà!
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! hí hí hí, vậy hả bà? tôi thì hay cáu chứ, cái tính tui là: điên lên là tôi cáu mù lên ấy, nhưng cũng phải bot đi thui bà ạ, có chồng thì phải khác chứ? HIền hơn, chịu khó hơn nữa chứ, bà nhỉ
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! b ơi 3 năm yêu nhau chưa bao giờ nói tiếng chia tay chia chân nào đâu. Lần này là ông ấy nói trước, hôm ấy quả thật t rất mệt nữa. Nói ra rồi khó rút lại lắm, t cứng đầu và cái tôi cũng to nữa. T ko tiếc, cũng ko buồn, từ hôm ấy đến giờ t chưa nhỏ 1 giọt nước mắt nào. Giờ t chỉ thấy càng ngày càng ko tin tưởng đc bọn đàn ông thôi
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! cái bà này,lại bắt đầu bị quan rồi, hicccc, cũng có thể b bị sốc tâm lý nên b thấy ko thể tin đc bọn đàn ông, nhưng nếu bà để ý kỹ thì những thằng đàn ông bên cạnh bà, có nhiều thằng tốt lắm, đáng tin tưởng lắm đấy chứ bộ! heeeeeee
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! từ hồi cấp 2 cấp 3 tới h tôi chưa bao h phát cuồng vì tranh thêu vì tôi ứ biết thêu =))
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! hố hố hố tôi thề với bà là khi lấy chồng xong rồi tôi mới bắt đầu phải nấu ăn đấy =)) trước đấy tôi còn chưa bao h xờ vào miếng thịt sống =)))))))))))))) Tôi thì biết đan lát khâu vá, may cũng là sở trường, đợt năm ngoái tôi may cho lão chồng mấy cái sơ mi, năm nay thì t chả sờ vào máy may nữa =))
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! t cũng chẳn g biết, trc khi lấy ck, t vs ck t chưa chính thức iêu cơ, đợt í t mới chtay a ny cũ đc mấy tháng sau 2 năm iêu nhau, sau này t cảm thấy có tí hận lão í ) bao h chẳng thế, yêu xong chia tay thì mình cảm thấy đã lãng phí thời gian... Bà sẽ ko thấy buồn mấy đâu ) lớn rồi mà, nhưng 1 time nữa thi thoảng bà vẫn sẽ nghĩ về hắn
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! Chưa bao h tôi là ng nghe đề nghị chia tay, nhưng t cũng nghĩ nếu t nghe, thì t sẽ ko tiếc và cũng sẽ ko bao h quay lại. 2 người đầu tiên, sau khi chtay t đã quay lại 1 lần. nhưng ko lâu sau là bye hẳn. Người cuối thì ko. Ai cái tôi cũng to, và t cũng chán lắm r ) Chắc vì chán cảnh yêu đương nên t lấy chồng nhanh thế. Ko có cái dại nào như cái dại nào
Ðề: Hội rắn 1989- rắn bố - rắn mẹ- rắn có GD - chưa lập GD vào đây cả nào !!!! tui cũng nóng tính nè bà lúc nào hiền thì dễ chịu lắm ai cũng quí lúc lên cơn thì yêu cũng lên cơn nhưng tui cũng ko hối hận vì mềnh cũng phải chịu đựng những tính xấu của đàn ông như ăn, nhậu, bẩn, lười, bảo thủ, cố chấp, ích kỉ, gia trưởng, thì hắn cũng phải chấp nhận sống chung với lũ, cơm ngon, nhà sạch, vợ đẹp, lại biết kiếm tiền thì đương nhiên thi thoảng phải được cáu bẳn chứ các bà nhỉ, thời buổi bình đẳng mà..hihihi chắc tôi vớt chức ế quá...