Mấy chị ơi, Cho em tâm sự tí nhé, hôm nay buồn quá. Em mới từ trong TP HCM chuyển ra Hà Nội được một thời gian. Người ta gọi là theo zai bỏ bạn đó ạ. Vì tình yêu, bất chấp khó khăn, sự ngăn cấm của gia đình, đấu tranh tới cùng để được ra. Ra rồi lại muôn vàn áp lực khác, áp lực từ gia đình em, gia đình bạn trai, môi trường mới, sự nghiệp của bản thân... Rồi em đi làm, nhưng vì định hướng mục tiêu công việc mà em nghỉ công việc đó, để kiếm một công việc mới phù hợp hơn. Lại thất nghiệp, lại kiếm việc, lại không có tiền, lại lo lắng gia đình buồn... Hôm nay đi phỏng vấn về, mức lương thấp hơn so với sự mong muốn của bản thân, buồn vì lại thất nghiệp nữa. Nhưng vì những vấn đề đó mà phải kiếm bằng được việc để đi làm thì bản thân lại cảm thấy khó chịu, vì không được làm gì đó mà mình mong muốn. Mâu thuẫn và mệt mỏi thật đấy. Cứ thất nghiệp nữa chắc street trầm trọng mất mấy chị ơi. Những lúc thế này thấy thất vọng về bản thân quá. Tập sống chủ động mà sao khó thế. Lúc buồn là buồn rượi, ai cũng thấy... Có công ty chị nào đang tuyển dụng không ạ? giới thiệu cho em với, hoặc có chị nào đang cần thuê làm thời vụ việc gì đó không ạ? e có thể làm được rất nhiều việc, chăm trẻ rất tốt (em đã chăm sóc trẻ cho người nước ngoài một thời gian), em có thể nhận dẫn bé đi chơi cuối tuần, nấu nướng ngon, có thể nấu theo khẩu vị 3 miền. Quê em Quảng Bình, em có thể trổ tài vài món đặc sản Quảng Bình. Không thì em có thể tư vấn lập kế hoạch kinh doanh cho chị nào đang ấp ủ kế hoạch làm giàu mà không biết bắt đầu từ đâu hoặc em có thể triển khai chi tiết cho ai có nhu cầu. Em muốn kiêm ít tiền để sống, để có thể kiếm được một công việc ổn, chứ không phải vì muốn có việc làm mà nhận làm đại ở một công ty nào đó (em thấm cảnh này lắm rồi). Chị nào có lời khuyên gì hay thì tư vấn giúp em với. Dạo này em yêu diễn đàn lamchame, có gì mấy chị giúp em nhé. Cảm ơn mấy chị.
Ðề: Đời lận đận, bon chen... bác nói đúng ạ. chủ topic nói rõ hơn về nghành nghề mình cần làm và đã học, để bác nào đi qua có nhu cầu sẽ dễ hơn. chúc bạn mau tìm dc việc nhé
Ðề: Đời lận đận, bon chen... Em học Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế. Những vị trí em đã làm đa số là quản lý, gần đây nhất là giám đốc chi nhánh. Định hướng của em là học hỏi để có thể đảm nhận vị trí Giám đốc ở công ty có quy mô lớn hơn các công ty đã làm. Nên mục tiêu bây giờ là học hỏi. Em đang apply vào một số công ty ở chức vụ trợ lý, mảng em đang muốn học hỏi là tài chính và khâu vận hành ở công ty có quy mô. Thế mạnh của em là kỹ năng giao tiếp, làm việc khoa học, kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng quản lý. Em tiếp thu công việc rất nhanh. Anh chị nào có thể giúp thì giúp em nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều.
Ðề: Đời lận đận, bon chen... chúc mẹ mau kiếm được công việc phù hợp nhé ! em cũng chán cái cảnh nay làm côngty này mai làm cty khác lắm (
Ðề: Đời lận đận, bon chen... Cảm ơn mẹ nó nhé, sáng nay có công ty gọi đi làm, nhưng lương thấp quá, và không phù hợp lắm, nên em lại từ chối. Mong nhanh đến ngày đi làm lại...
Ðề: Đời lận đận, bon chen... Mẹ nó nên cân đối. Rất khó có thể tìm được công việc vừa yêu thích + lương mong muốn. Mẹ nó xem coi trọng mặt nào hơn thui. Như mẹ nó đang muốn học hỏi tích lũy kinh nghiệm thì nên chọn môi trường học tập được và chấp nhận lương thấp trong thời gian đầu. Rồi làm ở đâu cũng nhanh được đánh giá thui mà mẹ nó^^
Ðề: Đời lận đận, bon chen... Anh nghĩ e nên tham gia lấy một khóa học để tạo cho mình 1 cái nghề e à, chẳng hạn như công việc văn phòng chẳng hạn, công việc ổn định, thu nập ổn định ...
Ðề: Đời lận đận, bon chen... Bác xác định rõ mục tiêu và tủy theo năng luc cung nhu nguồn vốn bản thân sẵn có là am hiểu nhất mảng nào mà chiến đấu - chuyen gia vẫn hon nhất nghệ tinh nhất thân vinh em cũng chẳng biết làm gì khác ngoài vẽ mấy cái logo cả hí hí
Ðề: Đời lận đận, bon chen... Biết bác sớm thì hay rồi, vừa rồi ở công ty cũ, em đi tìm mãi mà không có ai làm cái logo giá cả hợp lý và chất lượng tí. Giờ e nghỉ rùi, mà bên đó hình như vẫn chưa có logo. Cảm ơn Bác đã có lời khuyên nhé. Chúc bác thành công.
Ðề: Đời lận đận, bon chen... Mẹ Ngoc Ha ơi cho em hỏi tí. Học thiết kế có khó không ạ. Thật ra em không phải muốn đổi nghề nhưng em làm Marketing nhiều khi ý tưởng của mình designer chưa thể hiện hết. Em muốn học để ít ra là vẽ wire frame để designer dễ hình dung và triển khai ^^. có gì mẹ nó chỉ bảo em tí nha Em xin cảm ơn mẹ nó trước.
Ðề: Đời lận đận, bon chen... Em cũng có suy nghĩ giống chị VanUK nè, nếu có ý định học thì c rủ rê e học với nhé. Đôi khi có ý tưởng mà desigher không thể hiện hết được.
Ðề: Đời lận đận, bon chen... Em vẫn chưa kiếm được việc làm, đang rảnh nên hỗ trợ bà chị bán ít đồ. các Bác các mẹ ủng hộ em giai đoạn thất nghiệp nhé. Cảm ơn cả nhà.
Ðề: Đời lận đận, bon chen... mẹ nó giỏi cả việc nước việc nhà như thế, chắc là sớm kiếm đc việc làm thôi. Chỉ cần 1 chút may mắn và cân bằng nữa, nên là chúc mẹ nó may mắn nhé! Và chịu khó chấp nhận nữa chứ. Hí
Ðề: Đời lận đận, bon chen... Sao mẹ nó học hành tử tế ra mà lại nghĩ nhiều thế.Cứ làm ở 1 cty nào đó 1 thời gian còn hơn là đi trông bé hay đi làm ngoài như vậy.Một nghề cho chín
Ðề: Đời lận đận, bon chen... Thị trường khó lường.Mà nghề này là Nghề gì vậy bạn.Nếu đầu tư 20tr ban đầu để kiếm mỗi tháng 500k đến 1tr mà ruit ro vẫn còn, vậy tại sao ko đi làm kiếm tiền tháng tầm vài 3tr như vậy an toàn mà ko sợ mất vốn ko?Thị trường vàng có dễ hiểu đâu.Bạn đang làm cách đó cũng tốt nhưng nếu là kinh doanh phụ thêm thôi chứ còn mà để nuôi sống bản thân hàng ngày như vậy thì .........