Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Này hai mợ ơi lần này chúng tôi ọp giảm cân ná,chỉ cần đến sờ bụng mama cho giảm mỡ bụng là được roài,nên 2 mợ ko làm thơ được thì cứ ở nhà thôi.À mà lần này có ọp đã có em Thảo đá đít tôi.Hô...hô....xèm quá.......
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ma ma ơi hỡi ma ma Sao ma ma nỡ hành em thế này Cả ngày ra sức kéo cày Vào nhà đã thấy thành xây ầm ầm Leo mãi leo mãi chả xong Còm men chẳng kịp, nói gì thơ ca Thôi thì em với nàng Hoa (héo) Chân rết có sẵn, xin cả nhà thương Ọp ẹp xin đứng đầu đường Mẹ nào trong hội đi qua đá liền Để cho năm Rắn trời thương Các mẹ các chị chường chường bụng to Tự dưng em rặn được mí câu ợ, đú đởn tý, coi như " 2 đứa chung 1 chồng" xin phép cả nhà cho đi ọp ạ, hổng được đi buồn lém ý
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xời, tức khí làm luôn 1 tràng rùi nha!...thế đến sờ bụng bác để được 3, 4 ngấn giống bác hả he he... Chạy thoai, không bác uýnh chít
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mí hôm ni nỏ vô nhà Nỏ hay các mẹ, ấy nà rặn thơ Hôm ni mới rảnh đặng vô ấy chà choáng quá mần chi bi chừ Thơ thời thơ thẩn thơ ơi Mi đi mô đó về ngay cho bà Bà đây bà hứng mần luôn Đặng ma ma tiếp vô danh sách dài Đi off thời ở tận mô Mà tui trên núi mần răng off chừ Thôi thì cứ tặng vài câu Khi mô nhà off ới tui, tui mừng Tui gửi vài ký mận cơm Cả nhà cùng chiến rồi mau đón Rồng Rồng không tới Rồng đi mô Thôi thì nỏ đặng Rắn thời cũng vui Cuối năm tui lại giương cung Cùng theo các mẹ đón con mau về Nhà Rồng nhà Rắn có sao Cũng là tình thật mạng ảo đó thôi Tình cảm mãi mãi bền đôi Để tui còn có lý do trốn chồng Thi thoảng lấy cớ hạ sơn “ Chiến đấu” ọp ẹp cho tươi cái đời Thôi chừ thơ đã tịt rồi Tui đây im miệng kẻo người cười chê. í í í, em mần thơ kìa, cha mạ ơi ..........................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Duyệt... hô hô hô... thi sĩ miền núi... thế là có chưn ọp hóng từ xa hehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hóng thì hóng chứ biết mần chi bi chừ ... oa oa oa ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi thế lần tới em qua 174 láng sa cho gần mí được, em thấy 125 thái thịnh giờ ko được chất lượng như csnuwax rùi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em đây chả biết rặn thơ thế mong các mẹ cho em off cùng cho em sờ bụng lấy hên không rồng thì rắn có con vui rồi Hôm nay em gặp đầu dò kết quả không tốt làm em buồn hoài vào xem các mẹ làm thơ tinh thần phấn chấn lấy đà tiếp theo .................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Rồng rắn gì em cũng thích hết í. Miễn là sinh được 1 mụn con là mừng rùi. Huhu
E đã béo thì chớ các chị bắt e leo tầng ... Có khi e phải sắm cái thang máy leo tầng cho nhanh hihi ... Nhg mà leo tầng được đọc thơ thế này cũng đỡ mệt hơn tí rùi ạ hihi E một phòng ở tầng 7, gió mát quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trời ơi, giờ mới mò vào nhà mình mà...ai cũng có bài thơ xuất xưởng thía này....
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cô mới 61 thì chưa nhằm nhò gì với tôi đâu mà la ỏm tỏi lên như rứa nghe ....
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! t cùng tầng với bà nè, haizzzzzzz,mỏi chân roài
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hô hô cả nhà ơi ra mà xem mụ Thu Minh làm thợ nè.Giỏi quá....Giỏi quá.Duyệt thôi Bác Doanh nhé??????
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cơ mà em đc 1m54 huhuhuhuhuuh Ngừoi hình vuông đới c ạ!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uhm, rứa thì chắc giống cái bao xi măng mang tên mamadoanh ... =)) =)) ... Bác 1m63 mà cũng giống cái bao xi măng thì em tưởng tưởng bác bi nhiu cưn roài nhể (
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ...................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em xin cop lại cm cuối cùng của e ở nhà tầng 1 qua đây,sợ Mod đóng cửa mất rùi, hi....chúc tầng mới nhà mình có nhiều thành công mới hơn nữa.. "Hi cả nhà, hum nay em mới vào nhà mình đc, đọc một lèo mà choáng luôn à. Tuần trc bận ôn thi bằng lái, may là đậu rồi ạ, cuối tuần đi Cát Bà 2 ngày... Trc hết xin chúc mừng mẹ con Chúm mẹ tròn con vuông là yên tâm rồi...sau nữa là quá phục tài làm thơ các chiến sĩ nhà mình, đúng là giỏi trên mọi mặt trận nha...em đang liệu tính để có chân off đây ạ. Chúc nhà mình sang nhà mới nhiều thật nhiều 2v, em qua đó hóng chút đã. Chị Anna: mong chị sớm đến lúc như mẹ con Chúm nhé. Chị Thảo: mừng con yêu mốc 12w chị nhé, yêu lắm phải ko ạ? Bác Doanh: chúc Kiên đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới ạ. Các mẹ bầu mạnh khỏe và các mẹ đang chờ vạch như em sớm toại nguyện!"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ước gì em biết làm thơ Phục vụ các bác nhâm nhi lúc này Tiếc rằng cái thân em đây ........................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng thích lém, nhưng giờ có nhiều dự tính quá, nên hổng bít cái nào làm trước, cái nào làm sau chị ạ. ầng săn Rồng, tầng 2 lấy hên của tầng 1 để săn rắn bạn ạ. Có chuyện rì mà khó tu tu thía hả em? Chắc vụ thơ thẩn đơi mừ.