Ðề: Bếp Kún tầng 7 E lên giường đây, tối nay ngồi gập đồ cho con xong cái lưng e đau muốn chết luôn, dưng vẫn cố lội bếp. Tối nay nhà mình thương e thì chém vừa thôi nhé, ko sáng mai e nhiều việc chả lội được lại ngồi khóc đới
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lắc kì ơi năm nay đẻ đông cực nên là e phải theo sát bs nhé, nhỡ bị lơ là thì khổ, còn e hỏi bs xem có nên mổ không, hồi Tôm là tầm 33-34w bs đã quyết định chị sẽ mổ chủ động rồi nên nhàn lắm, chủ động nên không phải đối mặt với nguy cơ kiểu rặn mãi không ra, con cạn ối, hay phải dùng kẹp, hãi nhất là mãi không đẻ đc phải lôi đi mổ.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng thix chôm chôm, hqua ra mc chị ngồi xử lý 1 mình gần hết 1 túi Giờ mong đến ngày đẻ rồi vì đau hông mày ah... ngồi sướng hơn nằm
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng đang định tuần sau e đi SA thì hỏi bsi xem liệu đẻ thường hay đẻ mổ để còn cbi luôn chị ah. Đẻ mổ thì bsi mới theo sát mình thôi, còn đẻ thường thì chỉ có hộ lý và y tá. Lúc đó bsi cũng chả đến đâu, nên pải có người quen or tiền lót tay y tá trước chị ah. Chồng e bảo nếu mổ hay vào HN đấy, nhưng nghĩ từ nhà e lên đến HN có khi e đẻ rơi ngoài đường mất... xa quá... hix
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng định 2 tuần nữa sang bác sĩ Tuấn chỗ chị Minhtom khám để xem tình hình là đẻ thế nào chứ em lo quá, ông chồng thì amateur mấy vụ lo lót, nhỡ các bà lên ko kịp mà nằm đấy như chị muonvao thì em chết. híc
Ah nói chuyện rặn mãi ko đẻ thì con e dâu e cũng thế đấy. Con nó to nhưng vẫn cố đẻ thường, cuối cùng bị rạch tầng sinh môn mà vẫn ko đẻ được lại đè ra mổ...hix... đau cả trên cả dưới... hết cả hồn
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế nên đi đẻ cũng phải chen chúc, chắc lúc chũng nó đi học chị e mình lại phải dậy sớm để nộp hồ sơ cho chúng nó mất, hic hic
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế nên đi đẻ cũng phải chen chúc, chắc lúc chũng nó đi học chị e mình lại phải dậy sớm để nộp hồ sơ cho chúng nó mất, hic hic
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có ai quen biết y tá hộ lý gì thì đến nhờ thẳng luôn e ah. Họ lo cho mình hết ý mà. Vào viện thì y tá còn được việc hơn bsi vì họ chăm lo cho mình, bsi thì chỉ mổ xong là xong
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ừ, các mẹ bếp Kún lại oánh nhau vì chen chúc, đổ tường ý chứ hàng rào đã là gì
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái Kim còi đang ở nhà ngoại ở Sơn Tây, thấy bảo to lắm và kềnh càng nữa, nếu k nhầm cuối t6 sẽ sinh
Nhìn sản pẩm của chị Ly Măng thấy bái pục thật E cũng mua bột rồi, lần này mua thử cả bột cái cân, mai đi làm về e cũng làm bánh mì để ăn sốt vang...hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 7 con ranh Chíp nó bị ngã cách đây 1 tuần, hình như là đè lên cánh tay, lúc đó e k đứng ở xa nên nhìn k rõ. Từ hôm đấy nó cứ kêu đau cổ tay phải, k cầm nắm được, mà nhìn bên ngoài thì tay k sưng, k tấy, k tím bầm. E cứ nghĩ nó giả vờ, nhg đến cả tuần nay vẫn trong tình trạng đấy, vừa xong nó lại khóc loạn lên kêu đau tay, bảo đưa tay ra cho mẹ nhìn mà nó cứ khum khum cái tay, e cho nó giơ 2 tay song song để so sánh thì vẫn k thấy khác biệt gì, e còn lấy cả thước dây ra đo vòng tay nó cũng thấy 2 cổ tay kích thước như nhau. Cả tuần nay cái tay phải nó vẫn k chịu hoạt động, hôm qua học múa e để ý cũng thấy nó k múa cái tay phải đó. Tóm lại nó đau thật hay đau giả vờ hả các bác ? liệu nó có bị giãn dây chằng hay rạn xương gì đó k nhỉ ? Chấn thương phần mềm nó có gây đau lâu không ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em nghĩ trẻ con nó ko giả vờ lâu thế đc đâu. Bác cho em Chip đi khám đi cho yên tâm.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị 2 lần đi đẻ dều được bác sỹ theo dõi tiến trình từ lúc nhập viện ở phòng chờ đẻ đến khi vật vã mấy tiếng trong phòng đẻ mà. Ở Việt Nhật chị thấy thích ở chỗ là bên ngoài khu đẻ là hành lang luôn, ng nhà ngồi chờ ở ngoài, lúc chờ đẻ còn ra ngoài ngồi với chồng được, đến khi gần vào phòng đẻ mới phải cách ly, đỡ sợ và cô đơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dạ hôm nay là được 2 tháng 10 ngày rồi ạ! Nó xí xọn giống mẹ nó: mới đẻ mà đã có 2 đôi bông tai rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có thể nó bị sái tay đấy,sái tay thì k phải thuốc thang hay bó biếc gì cả,mỗi tội là đau lâu thôi.Được cái nó k sưng k tấy,chỉ cử động thì đau.Em rất hay bị sái tay kiểu này vì 1 lần ngã chống tay xuống nên chứ động mạnh là nó lại tái phát.có đợt phải 1 tháng mới hết đau,chẳng cầm nắm được gì,vì thế có 1 năm em k đi được xe máy là vì thế đấy
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nếu mổ thì không ngại xa e nhớ, vì mình chủ động lên viện mà, đẻ thường thì phải chọn chỗ nào gần và nữ hộ sinh tay nghề cứng một chút, còn mổ thì có bs rồi nên không sợ đâu