Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đọc chuyện chị muốn vào mà e muốn khóc quá. E k đánh đồng tất cả y bác sĩ vì có ng nọ ng kia, n mà sao nhiều ng họ lạnh lùng vô cảm quá. Chị chồng e lúc bầu bị rau tiền đạo phải nằm viện từ lúc 33-34 tuần, có ng nhà trong viện hẳn hoi mà mấy lần giữa đêm bị ra máu trên khoa chuyển xuống khoa đẻ bác sĩ trực còn mặc kệ, k kịp cầm tiền theo ng máu chảy be bét mà nói khó mà họ vẫn k chịu bán bỉm cho. Hôm chị ý sinh cũng là ra máu vào giữa đêm, ng nhà chưa kịp vào, đưa xuống bác sĩ khám qua loa rồi phán luôn là thai lưu rồi, nằm chờ mổ lấy thai ra. May mà lần này rút kinh nghiệm nên chị ý găm sẵn tiền trong tay áo, dúi cho bác sĩ rồi van xin họ cứu con thì kiểm tra lại hô có tim thai, mổ ngay. Cả nhà e đợt đấy hú vía, suýt nữa thằng cháu chết oan vì sự vô trách nhiệm của bác sĩ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con chip nó không giả vờ đâu, chắc là nó đau thật đấy em ạ. Nhưng mà không phải rạn xương vì nếu rạn xương nó sưng vù tay lên ngay và nó không chịu nổi đau đâu. Chắc chỉ bị đau cơ hay giãn dây chằng tý thôi. Em xem khám cho nó hoặc xoa bóp xem có đỡ không. Tranh thủ lúc lang rừng nó còn mải lo tìm chỗ đi khám, mình chém tý cho nó oai.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay ngồi buồn em lại lôi bộ vòng ngày xưa ếch tặng ra đeo.Đeo được vào thì sưng hết cả tay,mặc dù em có kĩ năng đeo vòng hơi bị siêu.Ngày xưa còn nhỏ nhắn tay đeo còn rộng,bây giờ đeo vào rồi chẳng tháo ra được mới đau.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhìn cái mồm hóng hớt thế kia, đảm bảo sau này bếp Kún ngày trăm trang là chuyện nhỏ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị xin đính chính là sáng ngày 3/3 chị đã đến tận nhà BS T (BS sẽ mổ cho chị) lót tay trước 2 tr và đặt ngày 10/3 vào mổ .Tối khuya 12g ngày 3/3 vỡ ối , hôm đó BS T trực ca đêm ,tức là khi chị nhập viện thì đúng ca của bác T nhé.Vậy mà dù đã lót tay, dù đúng ca trực BS có mặt ở đấy ,chị vẫn phải nằm ngáp ngáp !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Chóe ơi chị cho em bé đi chụp đi xem thế nào? Em hay có tiền sử bị gẫy với rạn xương á, chỉ ngã đơn giản giản thui, cảm thấy hơi đau đau ko cử động được mà đi khám cũng rạn đấy chị ạ. Mà như em nhớ lần trc em rạn xương thì em ko sưng lắm đâu nhưng mà nếu mà trật khớp hoặc dãn giây chằng nó phải xưng to lắm. Cứ đi chụp cho Yên tâm chị ạ !
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tự dưng em muốn cắt tóc ngắn quá,nhưng lại phải kiềm chế vì mình máu nóng,mùa lại k xõa được,hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Công nhận chị nhỉ,k hiểu sao em rất thích con gái môi cong cong 1 tí nhé,rất chi là duyên ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em nói đúng cả 2 vế: vì ít tóc quá mà còn nâu nâu nên chị sởn đi cho mọc dày hơn , cứng hơn
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hồi em đẻ con Mit cũng choáng,đã non tháng rồi lại còn thai ngược nữa mà mấy ông bác sĩ trực cứ đòi tống xuống khoa đẻ.Chị bác sĩ theo dõi em thì chưa đến.đến lúc chị ấy đến khám,siêu âm thì giục em lên bàn mổ luôn,lại còn chẳng dám đi mà phải ngồi xe lăn vì dây rốn sắp rơi ra rồi.Bs quyết định là người quan trọng lắm,đẻ thường hay phải mổ ranh giới rất mong manh.Thường thì bs muốn giữ cho mẹ đẻ thường là tốt nhất,k hiểu sao họ lại k muốn mẹ có vết mổ nhỉ???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chip ơi chip, có cái belt bản nhỏ nào thắt hợp với cái váy chấm bi đỏ thì su vơ nia cho chị đi, hế hế.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E nghĩ chắc ko fai đâu chị ah. Chị E làm bác sỹ sản bảo rằng đẻ thường thì tốt hơn cho thai nhi vì đứa trẻ sẽ có sức đề kháng gì gì đó hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi có thể là nó bị sái tay/ giãn dây chằng chị ah. Chị lấy dầu nóng bôi vào cho nó thì khí huyết lưu thông thì sẽ giảm đau hơn. Hoặc nếu chị tin tưởng thì E bảo xã mang cho chị ít thuốc đặc trị của lão ấy nhé, thuốc lão chuyên để bôi lúc bị đau khi đánh bóng. Thuốc bắc ngâm mí r***. Chị OK thì mai chị qua 54C Trần Hưng Đạo lấy giúp E nhé. Xã E bảo chị xoa cho nó rồi chịu khó nắn tay nó, bắt nó vung vẩy thì mới nhanh đc. Lão ý bảo sợ có khi rạn xương. Vì xương trẻ con mềm. Chị thử cho bé đi chụp chiếu đã rồi về bôi thuốc sau.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hix, tình hình là em mới lội bập bõm được mấy pages thì đã đến giờ đi nụ . Mai em lại lội tiếp, giờ em phải té sang bển làm nốt việc của em vì sắp hết ngày, bị giục từ chiều tới giờ rồi mà em mệt quá, chả muốn làm gì hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dây lưng của em chỉ có 2 màu cơ bản là đỏ và đen.em có cái thắt tết nhỏ xíu màu đỏ yêu lắm,đi ọp em mang đi cho.nhiều lúc em cũng thích thắt màu cùng tông với váy cho đỡ bị nhiều màu đấy
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày hiểu sai ý chị rồi,chị muốn bảo giống mày nghĩ ý,là bs lúc nào cũng muốn mẹ đẻ thường mà
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Còn các ông chồng thì thích vợ đẻ mổ hơn. E gà lắm nhé, ban đầu thì chẳng biết tại sao. Hỏi hết người này tới người kia mới biết. Đến nhục.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trời có vẻ mát mát nhỉ,chắc sắp có mưa?cả nhà phải cảm ơn em chứ nhỉ?chiều nay em còn đi chợ thổi cơm nữa cơ,có con Kêu làm chứng ạ.