Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì bình lọ k lo bị rạch mà.éo mịe,mình còn k sợ thế mà các ông ấy lại sợ hỏng....đồ của mấy ổng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E phải oánh đít chị ý. Hôm nay E giặt 1 đống chăn màn, còn cái chăn nữa chưa khô đây này. Chỗ nhà E lất phất có hạt mưa rồi. Mai phơi làm sao cho cái chăn nó khô đây.
Trời mát mẻ quá, e đi ngủ sớm đây. Tự dưng nằm trên sofa xem pim mà e ngủ biến mất, giờ e tỉnh vào giường luôn
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kún đi đâu vắng cả ngày nay nhỉ?chắc nhiều việc quá,nhiều việc càng tốt.Chắc tuần này đón chị Mầm Đẹp ở sumo BBQ đi,em mới ăn hôm trước nhưng vẫn thích,chỉ lo bà Kún chẳng ăn được nhiều đồ
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối thì cũng pải đau đẻ mới vào viện chứ chị. Rồi lúc đó gọi bsi đến mổ luôn ah. Nhà e thì mẹ e, e gái e chả đau lâu đâu, chỉ từ lúc máu báo đến khoảng 3h sau là đẻ xong rồi... nên e mới nghĩ e giống thế, vào viện ko xoay kịp
Ðề: Bếp Kún tầng 7 dạ em đính chính với chị chip tí là ko phải là trời man mát đâu ạ mà là mưa to gió lớn ý ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị mày giặt 1 cái chăn bông,1 cái chăn hè thu,1 bộ ga gối mà khô cong rồi nhé.Nhà chị có cái giếng trời ở khu cầu thang thông lên làm bằng mái kính,vừa có ánh sáng cho tianf bộ khu ấy,mà khi trời mưa phơi quần áo cũng khô nhanh cực.Nhà mày k có nắng hay sao mà từ sáng chưa khô được?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lúc 8h15 E ship gạo qua thì mới đang lọ mọ rán gà. Chắc còn đang mải dọn dẹp.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nếu mổ chủ động thì chọn ngày trước rồi còn đâu mà thường là sớm hơn ngày dự sinh một tuần ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà E là nhà cấp 4, xung quanh 3 bên người ta làm nhà 5 tầng nên cả ngày thỉnh thoảng có tí nắng nó lọt khe thôi bác ah.... Bác hô mưa gọi gió bất chợt thế này thì chít E. Lần sau nhớ báo E 1 câu để E biết đường thu xếp chuyện giặt giũ nhá...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 QQ ơi, ở 42 Lê Đại Hành bán cái dây belt bản nhỏ mềm mỏng, dễ thắt lắm, đâu như có 30 hay 40k hay sao ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái màu hồng thì hơi chơi trội nhỉ?nếu kà em thì em chỉ dám thắt với váy có tí hồng vài nữa,làm giảm bớt độ chóe của nó.Em có 2 cái thắt lưng da bản nhỏ 1 cái mua nhà bác Limi màu nâu ( ít dùng lắm ) 1 cái màu đen ( dùng triệt để). 1 cái thắt hình nơ mốt năm nay màu trắng,mấy cái màu đỏ đủ loại nữa.Em có mấy cái bản trung trung màu nâu nhạt và màu nâu hồng hay be hồng gì gì đấy.Hầu như váy nào em cũng thắt mà.Cái tặng chị em chưa dùng bao giờ vì nó nhỏ quá và thuộc dạng thắt nơ tự do chứ k phải thắt qua lỗ,nhưng đảm bảo xinh yêu cực kì,em kết quá nên mua nhưng chả biết phối vào váy nào,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tội mày quá,lần sau chị có làm gì sẽ báo trước,hihi.nhà chị nắng rất nhiều,mai chị gói cho 1 ít nhé,hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 7 eo k biết đứa nào môi cong mà chả thấy duyên tẹo nào :finga: Khét ơi, biết ở đâu có cái váy này k, voan suông nhé ?