Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà thống nhất chuyển hết sang nhà mới đi. đừng cmt ở đây nữa nha ... Gái ơi, nhờ mod khoá nhà giùm đi em ...
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. N Hi cả nhà, hum nay em mới vào nhà mình đc, đọc một lèo mà choáng luôn à. Tuần trc bận ôn thi bằng lái, may là đậu rồi ạ, cuối tuần đi Cát Bà 2 ngày... Trc hết xin chúc mừng mẹ con Chúm mẹ tròn con vuông là yên tâm rồi...sau nữa là quá phục tài làm thơ các chiến sĩ nhà mình, đúng là giỏi trên mọi mặt trận nha...em đang liệu tính để có chân off đây ạ. Chúc nhà mình sang nhà mới nhiều thật nhiều 2v, em qua đó hóng chút đã. Chị Anna: mong chị sớm đến lúc như mẹ con Chúm nhé. Chị Thảo: mừng con yêu mốc 12w chị nhé, yêu lắm phải ko ạ? Bác Doanh: chúc Kiên đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới ạ. Các mẹ bầu mạnh khỏe và các mẹ đang chờ vạch như em sớm toại nguyện!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cần gì soi nhiều thế em............................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác ui, tình hình là thơ nhà mềnh các mẹ cứ bắn tằng tằng, em đưa hết lên trang 1 rùi bác nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. không thơ thì .......................................ở nhà.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em à em cho mẹ shao vào danh sách nhé của bác nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đưa vào danh sách rồi bác ạ. Em cũng được đi ọp roài đới bác ná, hehe.....rặn mãi mới ra thơ, hức.....Em đang ngồi đọc lại thơ của các mẹ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sáng nay chị cũng đã nhận được tin nhắn của HIENLINH là đã sinh,chị đã gửi lời chúc mừng em ấy rồi,thật là vui và hạnh phúc các em nhỉ. chị mong các em ai cũng được toại nguyện như thế,để đến cuối năm bác được bế các cháu rồng rắn nhà mềnh,riêng tết sẽ làm 1 buổi ọp hoành tráng cho tất cả các gia đình cùng tham gia và chụp ảnh kỷ niệm luôn,các em có đồng ý không ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mừng tóa í bác ạ, hi vọng lúc tóa em bụng to đi đã đít các mẹ, hahaha......
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cảm ơn chị nhiều Hi vọng chị em ta sẽ nhiều niềm vui để chia sẻ vs nhau
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tớ học theo cách tính của bạn tháng 9 này tớ sinh em bé rùi. Một hoàng tử rồng bạn ạ. Cảm ơn bạn nhiều nha. Đây là số đt của tớ 0914771987
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay nhà em đưa Pa lên ông bắt mạch, có mẹ nào cũng lên ông không nhể? Ọp riêng tí, hehe....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ Bống nhé!!! chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe và cán đích an toàn nhé!!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em chào các bác ah, hwa mưa sấm chớp khu nhà em lại mất điện hic em cứ chằn chọc chạ ngủ dc hết giật mình sấm rồi lại mất điện lôi quạt tích điện ra rồi lại đi tè hic...chạ ngụ dc và kết quả jo mẹ con em gật suốt từ sáng đây ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hức hức, e thì để quạt đến sáng lạnh quá phải dậy tắt đi.....Sáng nào e cũng buồn ngủ díp mắt vào nhưng mà vẫn phải dậy đi làm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị cũng thía em ah hic đến cty mắt cứ dính lại haiz...tại chỗ nhà chị lúc mưa to bị mất điện chị nóng quá phải mò đi lấy cái quạt sạc từ hum trước rồi cứ lục đục dậy đi tè...này nọ hic mất cả giấc ngủ điên thế
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ố thế nhà mềnh vưỡn lang thang còm men ở đây hở? Buồn ngủ tóa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạo này em hay mất ngủ lắm, đêm chợt tỉnh giấc hay bj đánh thức dậy là rất lâu sau mới ngủ được, ko như ngày xưa, sấm chớp đùng đùng thì em vẫn ngáy ngon.....toàn mất ngủ thế thành ra ban ngày ccangf bùn ngủ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị thì vẫn ngủ tiếp dc nhưng mà dnay toàn ì ạch dậy đi tè ban đêm nên khó chịu lắm bực cứ đang ngủ ngon thì lại đau bụng ko chịu dc lại phải dậy, hwa thì cứ dậy liên tục ý