Đứa "mẹ " nhà tớ cũng thích , cả nhà hay lên chỗ lò sũ , có 1 quán cafe ngày xưa thời bố mẹ yêu nhau hay lên đấy ngồi và ăn khoai lang , khoai tây chiên lẫn lộn , ăn ngon lém và không khí rất thoải mái vì cũng vắng . Bây giờ thỉng thoảng lại cho các con lên đấy nhưng dạo này ít lên vì chúng nó mất trật tự quá ko để cho các cô chú tâm sự gì cả nên ngại ko lên đấy nữa nên thèm , con cũng thèm ...........................
Bà ơi dạo này bận hay sao mà ít thấy về nhà thế? Nghe bà với mụ nana nói vụ vitamin tôi cũng thấy hóng quá. Chắc cũng phải ngâm kíu để cho con dùng thôi.
Zồi ôi, sori mẹ Haminhvan vì hôm nay bà nội Tom lại nấu ăn cho tôi mang đi ăn trưa, để mai đi ăn bún đậu nhá, công ty tôi bị toi mạng từ hôm 1/9, vừa nãy mới sửa xong, may quá, hehe
Tôi đã định không lội nữa nhưng các bà lại úp mở thế này tối nay tôi lại phải lội mới được. tò mò quá đi mất ............
Bà ơi tự bà lội đấy nhá, tôi nín rồi mà (theo lệnh của đại ka Vân xanh xanh). :!: Dạ, iem vô... vô... vô... tội ạ.....................
Thằng nhà tui cũng làm 1 liều hồi tháng 4,5,6 rồi. Trộm vía uống đúng là có hiệu quả thật bà ạ. Năm sau tui lại típ tục cái món đó cho cu nhà tôi. Mà cái vitamin gấu loại dẻo ý thằng nhà tui nó chả chịu ăn bà ạ, hic. Nó ko thích đồ ngọt ý, trẻ con đứa nào hầu như cũng thích kẹo mà ông này thì ko. Cho thì ăn 1 cái còn ko thì chả bao giờ hỏi kẹo hay thấy kẹo là đòi đâu. Tui tính mua cái vitamin mà mỗi sáng uống 5ml hay 10ml gì đó, các mẹ cũng quảng cáo nhiều lắm nhưng chưa mua bao giờ, hihi
Nhà tui cũng giống nhà này nhá, hay đưa con lên quán hẹn hò của bố mẹ ăn khoai tây chiên, hi hi. Quán ở trên Cổ Ngư ý , mà sao cái món này nhiều người thích thật, tui để ý lên quan là đôi nào cũng có đĩa khoai tây, ha ha. Bà ơi, tui gửi mấy cái ảnh tụi kids cho bà rùi đấy nhé
Hic, nghe các bà nói về vitamin nhiều quá tôi lại cứ sốt ruột. Tôi chả biết tí gì về vitamin đâu. Nhất là lại đọc cái bài báo có tít là "Các bà mẹ vitamin", ý nói về các bà mẹ thời nay chuộng cho con dùng vitamin, nên tôi càng ko để tâm tới, giờ nghe các bà nói cứ thấy sao mà mình tồ thế, chả biết tí gì cả. Cũng may, trộm vía, ỉn nhà tôi nhanh nhẹn sáng dạ, ít khi ốm (trộm vía, trộm vía con).
Này hình như chưa ai chúc mừng bà lên chức nhỉ. Tôi thay mặt mọi người chúc mừng bà nhé. =D>=D>=D>=D>=D>=D> Tặng bà cả vườn hoa này (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Tôi cũng giống bà, rất hạn chế cho con uống những thứ như vậy, thường thì cho con uống thuốc gì (kể cả thuốc bổ) đều phải hỏi bác sĩ.
hức hức, cảm động quá bà ơi. Trước khi lên chức đã vào thông báo với cả nhà rồi đấy chứ, dưng mà chả có bà nào để ý mà chúc mừng tui. Buồn mất 1 tiếng, sau thì quên mất. Giờ bà chúc tui mừng cả ngày luôn áartyman::wave
Tui cũng đang phấn đấu như bà nhưng mới được một nửa chặng đường thôi (có vẻ còn gian truân vất vả quá nhỉ ). Mà công nhận từ khi vào hội Dê tôi chủ yếu buôn ở đây thôi, cũng được lên chức nhờ hội Dê đấy.
Tôi chẳng thích chỗ mới này bẳng chỗ cũ. Chỗ cũ ngồi một chỗ cũng nhìn được nó chơi cái gì, ở đây cú phải dính lấy nhau, đông mà nó để đèn cứ tối tối.
Vụ gì đấy ?? nick của tui đây antf2002 Nhưng mà tui ghét tiếng trung lắm , ngày xưa ngôn ngữ 2 của bên tôi là phải học tiếng trung nhưng mà tôi ghét
Hehe, sáng nay tôi đi có việc, bây giờ mới vào được mà miss nhiều trang quá rồi, đang lội hụt hơi đây.